Tại nhà riêng của sinh viên Đỗ Viết Tâm thuộc tỉnh Bình Phước, đại diện Ban Giám hiệu Trường ĐH Mở TP.HCM đã đến thăm viếng, chia buồn và trao bằng tốt nghiệp ĐH, sau khi em này vừa đột ngột qua đời.
Sinh viên Đỗ Viết Tâm theo học ngành công tác xã hội bằng hình thức đào tạo từ xa khóa 2019 của Trường ĐH Mở TP.HCM.
Sinh viên này từ Thanh Hóa vào lập nghiệp và công tác tại Bệnh viện Nhân Ái (xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) hơn 20 năm qua. Ngoài thời gian cho công việc, Viết Tâm đã cố gắng thu xếp thời gian để học tập nâng cao kiến thức, trình độ.

Và với nỗ lực không ngừng trên hành trình chinh phục tri thức đó, vừa qua, sinh viên này đã hoàn thành chương trình đào tạo, chuẩn bị ra trường. Tuy nhiên, không may, trước ngày nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên Tâm đã đột ngột qua đời.
Trong niềm thương tiếc và đau xót, đại diện Ban Giám hiệu Trường ĐH Mở TP.HCM đã trang trọng trao tấm bằng tốt nghiệp đến tận tay những người thân của Tâm; đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc, mong gia đình vượt qua được mất mát.
TS. Lê Nguyễn Quốc Khang (Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM) chia sẻ, sinh viên Đỗ Viết Tâm là tấm gương không ngừng nỗ lực học tập, vượt khó, kiên trì và có ý chí. Em cũng truyền cảm hứng, khích lệ cho nhiều bạn trẻ trên con đường học tập, làm việc, tu dưỡng, góp phần dựng xây đất nước. Nhà trường luôn ghi nhận, trân quý và tưởng nhớ về em với tất cả tình cảm cao đẹp nhất.
Thục Trân

Bình luận (0)