Sự kiện giáo dụcTin tức

Trường học nằm cạnh kho thuốc trừ sâu

Tạp Chí Giáo Dục

Mỗi ngày, cô trò Trường Mầm non Đông Giang 2 vẫn sinh hoạt ngay cạnh kho thuốc trừ sâu này

Đã nhiều năm nay, cô trò Trường Mầm non Đông Giang 2 (thuộc khu phố 6, phường Đông Giang, TP.Đông Hà, Quảng Trị) mỗi ngày vẫn học hành, vui chơi, thậm chí ăn uống ngay cạnh kho thuốc trừ sâu. Lo lắng cho tình hình sức khỏe của con trẻ, chính quyền nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý làm sạch môi trường kho thuốc trên…
Kho thuốc trừ sâu ở khu phố 6, phường Đông Giang, TP.Đông Hà được xây dựng, sử dụng từ năm 1981, đến năm 1987 thì được di dời tới vị trí mới cách đó chừng 400m. Tuy nhiên, hiện tại kho cũ vẫn còn tồn tại nhiều thuốc trừ sâu cùng với các vật dụng chứa đựng chúng và vẫn bốc mùi hôi đặc quánh mỗi lúc trở trời.
Điều đáng nói, cách kho thuốc cũ này chưa tới 20m, một ngôi trường mẫu giáo đã được xây dựng lên, làm nơi học tập, sinh hoạt bán trú cho gần 30 trẻ em. Thậm chí, nhà vệ sinh và nhà tắm, rửa lại nằm kề ngay mái hiên kho thuốc sâu. Cô Hoàng Thị Tơ, giáo viên dạy ở đây cho biết: “Trường Mầm non Đông Giang 2 được Tổ chức Đông Tây hội ngộ xây tặng vào năm 2001. Năm 2007, các trẻ học ở đây được chuyển lên trường trung tâm phường nhưng do địa bàn cách trở, nên 2 năm trở lại đây các cháu lại quay về trường cũ này để học tập”. Như vậy, tại điểm trường này, các cô giáo cùng học trò của mình đã phải sinh hoạt, học tập trong khoảng thời gian 9 năm. Điều đó đồng nghĩa với việc, từng ấy thời gian các trẻ mầm non mỗi ngày đều đối mặt với nguy cơ bệnh tật, nguy hại đến sức khỏe do chất xoonvatốc và thuốc trừ sâu 366 thẩm thấu trong đất, bốc lên không khí mỗi lúc trở trời.
Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Đình Anh, Chủ nhiệm Hợp tác xã Đông Giang cho biết: “Mỗi khi thời tiết có sự thay đổi, kho thuốc trừ sâu này bốc mùi hôi rất khó chịu, ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống xung quanh, đặc biệt kho thuốc nằm cạnh lớp học mẫu giáo của phường rất nguy hiểm đến sức khỏe của các cháu. Nhiều lần ngành môi trường đã lập biên bản nhưng chưa hề đến xử lý”.
Ông Hoàng Đình Vỳ, Trưởng khu phố 6 cũng nhìn nhận: Mỗi lúc trở trời, mùi thuốc bốc lên hôi nồng nặc và rất đau đầu. Trước đây, các loại thuốc trừ sâu trên được đựng trong bao bì rất thô sơ rồi bỏ trên nền nhà kho nên chắc chắn qua thời gian các chất độc này đã thẩm thấu vào đất đai, nguồn nước, đặc biệt là ở vùng này địa bàn thấp trũng, sau mỗi trận mưa lũ, nước ngập hàng tuần mới rút được. “Để đảm bảo sức khỏe cho người dân, đặc biệt là các cháu nhỏ đang học tại trường mẫu giáo này, chúng tôi mong cấp trên sớm có biện pháp xử lý môi trường kho thuốc trừ sâu này”, ông Vỳ kiến nghị.
Bài, ảnh: Phan Lệ

Bình luận (0)