Tòa soạnThư đi – tin lại

Trường học “sống chung” với mùi hôi thối

Tạp Chí Giáo Dục

Bãi rác thuộc trạm trung chuyển rác của Công ty Môi trường đô thị TP.HCM là nguyên nhân gây mùi hôi thối cho Trường Tiểu học Phan Văn Trị

Gần hai năm nay, thầy và trò Trường Tiểu học Phan Văn Trị (quận Bình Thạnh, TP.HCM) thường xuyên bị “tra tấn” bởi mùi hôi thối bốc lên từ bãi rác phía sau trường xông thẳng vào các phòng học, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của thầy và trò.
Theo phản ánh của tập thể giáo viên và phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Phan Văn Trị, hai năm nay toàn bộ học sinh của trường phải chịu cảnh mùi hôi nồng nặc xông thẳng vào trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc dạy và học, sức khỏe của học sinh và tập thể cán bộ công nhân viên của trường.
Đi tìm nguyên nhân
Ngày 17-8, có mặt tại trường trong giờ học sinh ra chơi, chúng tôi đã “cảm nhận” được mùi hôi thối bốc lên từ bãi rác nằm phía sau cách trường chỉ 30m (thuộc KP.7, P.11). Nhiều em phải vừa chơi vừa bịt mũi. Đó là bãi rác thuộc trạm trung chuyển rác của Công ty Môi trường đô thị thành phố. Theo những người dân ở khu vực gần bãi rác cho biết, trước khi khu vực này giải tỏa (thuộc dự án vành đai Tân Sơn Nhất – Bình Lợi), bãi rác trên được xây kín có tường bao bọc nên không có mùi hôi. Tuy nhiên, sau khi khu vực này bị giải tỏa, trạm trung chuyển rác trên không được di dời đến địa điểm khác, bãi rác vẫn được hoạt động từ sáng đến chiều mà không có bờ bao che chắn nên mùi hôi xông thẳng vào trường cũng như những hộ dân sống quanh khu vực. Không chỉ thế, chúng tôi còn thấy phía bên hông trái của trường là những bao rác, vỏ chai được người dân làm nghề rác chất đầy gây mất vệ sinh.
Thầy Trần Quan Mỹ – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Không kể trời mưa hay nắng, mùi hôi thối bốc ra từ bãi rác xông thẳng vào trường, ảnh hưởng nhiều đến việc dạy và học, môi trương bị ô nhiễm nghiêm trọng. Thường mùi thối này tỏa ra nồng nặc nhất là khoảng từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, đặc biệt là thời điểm từ 11 giờ đến 12 giờ khi các xe rác tập trung về. Mỗi lần như thế, nhà trường chỉ còn cách cho đóng cửa các phòng học để ngăn mùi. Tuy nhiên, do các phòng đều có cửa thông gió nên đành phải “sống chung” với mùi hôi. Tình trạng trên đã xảy ra hai năm nay”.
Bác Trịnh Thanh Phú – người đã gắn bó với phong trào khuyến học của trường từ những ngày đầu trường mới thành lập bức xúc: “Bãi rác không chỉ làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh, giáo viên mà còn ảnh hưởng đến người dân khu phố. Người dân và nhà trường đã nhiều lần phản ánh lên phường, nhưng vẫn chưa được xử lý một cách rốt ráo”. Cũng theo bác Phú, không chỉ có mùi hôi của rác mà thỉnh thoảng khu vực trường còn phải chịu thêm mùi khói độc đưa đến từ Nhà máy Dệt nằm đối diện với trường.
Mong sớm di dời bãi rác
Nhiều giáo viên còn cho biết, tình trạng mùi hôi bốc ra từ bãi rác không chỉ gây ảnh hưởng mà còn tác động đến sức khỏe của nhiều người. Một số giáo viên bị chứng viêm mũi dị ứng, khó chịu. Anh N.V.T (đại diện phụ huynh học sinh của trường) cho biết: “Chúng tôi và nhà trường đã nhiều lần phản ánh tình trạng này tại các cuộc họp và cũng đã trình văn bản đến phường nhưng đến nay tình trạng trên vẫn chưa được cải thiện. Mong cơ quan chức năng sớm lưu ý giải quyết vấn đề để con em chúng tôi không phải gánh chịu mùi hôi thối trong những ngày học tại trường…”.
Ngày 19-8, ông Nguyễn Hoài Hòa Anh – cán bộ địa chính xây dựng của phường – phụ trách vấn đề trên cho biết: “Phường mới tiếp nhận văn bản kiến nghị của trường (ngày 17-8) nên đang nghiên cứu. Đồng thời bãi rác này nằm trên vành đai Tân Sơn Nhất – Bình Lợi nên đang chờ cấp trên chỉ đạo hướng xử lý. Phường cũng sẽ có văn bản trả lời sớm nhất cho trường”.
Bài, ảnh: Nguyên Hải

Bình luận (0)