Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Trường học trong “vòng vây” của chợ

Tạp Chí Giáo Dục

Hiện nay, trên địa bàn TP.HCM có nhiều trường học nằm lọt trong vòng vây của chợ hoặc sát chợ, không chỉ mất mỹ quan mà còn gây khó khăn trong việc học hành, đi lại của các em.

Xung quanh cổng Trường THCS Cửu Long (đường Võ Duy Ninh, Q.Bình Thạnh) là nơi buôn bán của các tiểu thương

Trường THCS Cửu Long (Q.Bình Thạnh) là trường khá khang trang nhưng lại nằm đối diện với chợ và bị các xe hàng bủa vây khiến cảnh quan nhếch nhác. Chưa kể hàng ngày, học sinh phải len lỏi qua các gian hàng chuyên bán thủy hải sản tôm, cua, cá, mực, ghẹ… nên nước thải đổ lênh láng trên mặt đường, mùi hôi tanh phả ra xộc thẳng vào mũi các em.

Không khá hơn, Trường TH Hòa Bình (Q.1) chỉ cách chợ vài mét. Đối diện cổng trường là những quầy thịt cá, hải sản… Đến trưa, khi chợ vãng, nước thải từ các hàng này chảy tràn ra mặt đường bốc mùi hôi, mất vệ sinh.

Trường TH Hòa Bình (Q.1) nằm lọt thỏm giữa chợ Tôn Thất Đạm

Tại Trường TH Lam Sơn (Q.Bình Thạnh) cũng không ngoại lệ. Do nằm gần chợ Bà Chiểu nên những thanh âm hỗn tạp là nỗi ám ảnh của học sinh, phụ huynh và giáo viên. Không chỉ vậy, sau lưng trường này là con đường ra chợ, xe cộ ra vào thường xuyên, người tham gia giao thông thiếu ý thức bấm còi inh ỏi.

Cách chợ Bà Chiểu chừng 100m, Trường TH Tô Vĩnh Diện bị bao vây bởi khu chợ tự phát “ăn theo” chợ Bà Chiểu. Chị Châu (phụ huynh bé Phan Như Phước, HS lớp 5E của trường) cho biết: “Ngày nào đi đón con cũng bị kẹt xe, khó khăn lắm mới ra vào được bởi hàng quán lấn chiếm lòng lề đường”. Khu chợ này hoạt động từ sáng đến chiều tối, người mua kẻ bán tấp nập. Để ngăn tiểu thương bày hàng quán trước cổng, nhà trường đã dựng hàng rào sắt nhưng không ăn thua. Có tiểu thương còn tận dụng hàng rào để máng dụng cụ buôn bán của mình như: túi ni-lông, giẻ lau… và để đồ đạc mua bán bên hông trường.

Các tiểu thương bày bán tràn lan trước cổng Trường TH Tô Vĩnh Diện (Q.Bình Thạnh)

“Khốn khổ” hơn, cơ sở 2 của Trường TH Tô Vĩnh Diện (đường Trịnh Hoài Đức) còn là điểm tập kết rác từ chợ Bà Chiểu với mùi hôi thối bủa vây, ruồi nhặng tấn công. Cô Nguyễn Thị Nguyệt Nga (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết: “Trường nằm ngay chợ nên rất ồn ào. Để hạn chế tiếng ồn, trường phải lắp máy lạnh cho tất cả các lớp. Khoảng 8 giờ sáng, các máy lạnh được bật, cửa sổ, cửa chính đều đóng. Trường đã phối hợp với bảo vệ khu phố giăng dây, điều tiết phân luồng vào giờ cao điểm để hạn chế kẹt xe, hỗ trợ phụ huynh đưa đón các em. Còn về điểm tập kết rác ở cơ sở 2 của trường chúng tôi đã đề nghị địa phương cho lấy rác đúng giờ, tránh giờ đi và về của HS, sau khi lấy xong phải vệ sinh sạch sẽ, tuy nhiên mùi hôi chỉ khắc phục phần nào”.

Kiều Khánh

 

 

 

Bình luận (0)