Tòa soạnThư đi – tin lại

Trường học vẫn chưa “nói không” với thuốc lá!

Tạp Chí Giáo Dục

Học sinh vẫn “vô tư” hút thuốc trong lớp học (ảnh chụp tại TTGDTX quận Bình Thạnh)

Hưởng ứng quy định xử phạt hành vi hút thuốc lá nơi công cộng, gần đây nhiều trường học đã dán thông báo: “Kể từ 1-1-2010 nghiêm cấm hút thuốc lá nơi công cộng”, thế nhưng thực tế, ngành giáo dục vẫn chưa kiểm soát nổi phần chìm của “tảng băng” này.
Hút thuốc mọi nơi mọi lúc
Giống như một số trường nằm trong khu vực trung tâm, Trường THCS T. quận Bình Thạnh có rất nhiều lớp ngoại ngữ, tin học, BTVH… “sáng đèn” vào buổi tối. Nếu đến đây trước 18 giờ 30 phút, sẽ bắt gặp nhiều nhóm học sinh đi học sớm đứng tụ tập trò chuyện, một vài em trên tay cầm điếu thuốc đang cháy dở. Khi thấy bóng dáng giáo viên, các em có vẻ kín đáo hơn một chút. Thầy cô đi qua, mọi việc đâu lại vào đấy. Làm quen với một nam sinh già dặn nhất trong nhóm, tôi được biết em là học viên lớp 11 hệ BTVH, buổi tối thường đến trường sớm tránh kẹt xe và có thời gian để… hút thuốc. “Hút ở nhà ba má không cho, đến trường thì thầy cô cấm nên tốt nhất là tranh thủ trước giờ học làm vài điếu cho đỡ ghiền”, nam sinh này tâm sự. Thế nhưng, để “mục sở thị” học sinh hút thuốc lá, tôi chờ đến tiết ra chơi giữa giờ lúc 19 giờ 40 phút. Trường T. có 3 dãy lầu rộng nên các hành lang tối trở thành điểm “tập kết” lý tưởng để những “áo trắng” đốt thuốc. Vì thế, nhìn từ xa người ta chỉ thấy đốm thuốc cháy mà khó phát hiện ra chủ nhân của nó. Một vài học sinh thì thản nhiên ra ngay hành lang lớp học châm thuốc hút phì phèo. Nhiều nam sinh vào WC của trường không chỉ để đi vệ sinh mà còn để giải quyết cơn ghiền thuốc sau 2 tiết học. Mùi thuốc lá nồng nặc, rất nhiều đầu lọc và mẩu thuốc lá thừa vứt bừa bãi trong nhà vệ sinh nam của nhiều trường là nhân chứng sống phản ánh tệ nạn học sinh hút thuốc trong trường học.
Có lần đứng ở đường Đinh Tiên Hoàng, tôi bắt gặp một nhóm nam sinh tụ tập trước cổng Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh trò chuyện và hút thuốc lá. Trên ngực các em có gắn phù hiệu Trường THPT S. – ngôi trường nằm ngay bên kia đường. Mặc dù lúc này có rất nhiều người qua lại nhưng các em tỏ ra không hề ngần ngại gì.
Thầy phải làm gương  
Thầy D, giám thị của một trường THPT ở quận Tân Bình cho biết: “Giờ ra chơi, chúng tôi phải vào tận các phòng học trên lầu để ngăn chặn các em đánh lộn và hút thuốc”.Theo thầy D, những lúc như vậy các nam sinh thường tụ tập sau cửa lớp làm như đang trò chuyện nhưng thực ra là để… nhả khói. Mặc dù giám thị và giáo viên kiểm soát rất gắt gao nhưng vẫn hiếm khi có thể bắt tận tay vì các em thường cử người đứng canh chừng. Thầy D. cũng đã nhiều lần bắt quả tang vài học sinh hút thuốc lá trong nhà vệ sinh. Trước đây, sau mỗi lần ra chơi, nhà vệ sinh nam Trường THPT T.Đ. lúc nào cũng vương vãi mẩu thuốc lá. Chính vì thế mà nhà trường đã cho cải tạo lại các cánh cửa nhà vệ sinh không đóng kín như trước kia mà phía trên được trổ bằng những hàng rào mắt cáo nhằm hạn chế học sinh vào đây hút thuốc lá.
Đến nay, tình trạng học sinh hút thuốc không chỉ xuất hiện ở các trường THPT mà các em ở cấp THCS cũng bắt đầu tập tành đưa thuốc lá lên môi. Nếu đối tượng này ở hệ phổ thông chưa phổ biến thì ở hệ GDTX, hầu như trung tâm nào cũng có. Trung tâm GDTX quận Bình Thạnh, cơ sở tại điểm Trường THCS T. có nhiều nam sinh chỉ mới học lớp 8, lớp 9 nhưng không chịu “thua anh kém chị” trong chuyện làm bạn với “gói quà” 20 điếu. Lê Xuân H. một học viên lớp 9 hồn nhiên nói: “Lúc đầu thấy mấy anh lớp 10, 11 hút, em cũng hút thử xem sao, bây giờ tối nào cũng thấy thèm, thiếu thuốc là không được”.
Gần đây, một nhóm giáo viên các quận huyện đến họp ở Trường THPT chuyên N. ghé vào căng tin uống nước đều lấy làm ngạc nhiên khi thấy cạnh bàn ăn nào cũng có hộp quẹt để các thầy mồi lửa hút thuốc. Vào giờ giải lao, chúng tôi thấy có rất nhiều thầy xuống đây uống nước và hút thuốc. Do căng tin nhỏ nên nhiều bàn được đặt ra ngoài sân, nơi có nhiều học sinh qua lại nhưng các thầy vẫn thản nhiên nhả khói. Trong lúc nhà trường cấm học sinh hút thuốc lá thì chính những hình ảnh đó gây tác dụng ngược trong việc tuyên truyền và giáo dục các em. Hơn ai hết thầy cô phải là tấm gương để học trò noi theo.
Bài, ảnh: Thái Thương

Bình luận (0)