Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Trương Minh Quốc Thái và Cao Minh Đạt “thù” nhau vì tình

Tạp Chí Giáo Dục

Cùng yêu một người con gái xinh đẹp mang tên Thạch Lan. Nhưng vì chút lòng ích kỷ mà Trương Minh Quốc Thái đánh mất tình yêu của mình. Đến khi hối hận thì mọi chuyện đã muộn màng. Thạch Lan đã lọt vào “mắt xanh” của Cao Minh Đạt. Thế là cả hai trở thành kẻ thù của nhau vì tình…
Cảnh trong phim Thạch Lan
Thật ra, những tình tiết trên chỉ xảy ra trong bộ phim truyền hình dài 36 tập “Thạch Lan” do Xuân Cường đạo diễn, Hãng phim Lasta sản xuất sẽ chính thức lên sóng trên kênh Let’s Viet lúc 20h30 các ngày trong tuần, từ ngày 7/12/2013.
Lần đầu tiên, bộ phim quy tụ một dàn sao “khủng” như: Huỳnh Anh Tuấn, Huyền Trâm, Trương Minh Quốc Thái, Kim Hiền, Cao Minh Đạt, Võ Thanh Tâm, Thân Thuý Hà, Hoàng Anh, Công Ninh, Kim Huyền, Sella Trương Thụy Mười, Thành Nhân, Huy Cường…
Chuyện tình tay ba
Ngày cưới của Thạch Lan (Huyền Trâm) và Thế Trung (Trương Minh Quốc Thái) bị hủy bỏ vì có sự xuất hiện của bé Bông – con gái Thạch Lan. Trong sự ngỡ ngàng của họ nhà trai, ngay cả Trung cũng không khỏi bàng hoàng khi biết được sự thật, Thạch Lan đã lừa dối anh trong suốt khoảng thời gian qua.
Người gây nên sóng gió khiến đôi uyên ương chưa kịp uống cạn ly rượu giao bôi thì đã phải nếm vị đắng chia xa không ai khác chính là Thúy Oanh (Sella Trương), người bạn của Thế Trung. Oanh đã yêu và theo đuổi Trung suốt mấy năm qua nhưng không được Trung đáp lại. Vì vậy, Oanh đã ghen ghét Thạch Lan, cô luôn xem Thạch Lan là kẻ thủ cần phải loại bỏ.
Thế Trung và ba mẹ anh ngỡ ngàng trước sự thật. Hôn lễ hũy bỏ, Thạch Lan ôm con khóc ròng. Nỗi đau khổ tột cùng của người phụ nữ bất hạnh đã một lần lầm lỡ trong tình yêu, cái tuổi tròn trăng lắm mộng mơ, nông nỗi…Hoàn cảnh đưa đẩy để rồi Thạch Lan phải vào tù, rồi được Mạnh (Cao Minh Đạt) yêu. Những bi kịch từ đây bắt đầu chồng chất thêm…Sau thời gia đi nước ngoài trở về, Thế Trung về nước, anh muốn nối lại tình xưa với Thạch Lan nhưng với cô, tình cảm với Trung giờ chỉ là những kỷ kiệm mà cô sẽ giữ lại một góc trong tim. Thạch Lan cùng Mạnh chung tay mở rộng và quản lý hệ thống cửa hàng thực phẩm trên này để cải thiện đời sống cho bà con. Tại đây, tình yêu của họ cũng đã lên hương, sống cuộc sống bình lặng và luôn vững vàng như những cây hoa đá…
Các nhân vật chính
Trương Minh Quốc Thái vào vai Thế Trung cho biết: “Đây là nhân vật mà tôi rất thích vì có những giằng xé trong tâm lý. Thế Trung là một kỹ sư xây dựng. Trung yêu và muốn cưới Thạch Lan làm vợ nhưng không thể ngờ trong ngày cưới của hai người, một sự thật đã phơi bày. Sau đó, Trung chấp nhận cưới Thúy Oanh- bạn gái trước đây của anh làm vợ. Cuộc hôn nhân không có tình yêu. Đó là bi kịch. Tuy nhiên vì chút lòng ích kỷ mà khi biết Thạch Lan có người yêu mới, Trung lại không buông tha “tình địch” là Mạnh…”
Cao Minh Đạt vào vai Mạnh. Vốn là một bác sĩ y học cổ tuyền, Mạnh đã bị đồng tiền cám dỗ, anh đã phải trả giá bằng 5 năm tù giam. Gia đình đổ vỡ, vợ con chia cắt. Từ khi gặp Thạch Lan trong tù, trải qua bao hoạn nạn, Mạnh tìm thấy nguồn sống mới, anh can đảm thoát khỏi bóng tối để làm lại cuộc đời. Cao Minh Đạt cho biết: “Tuy nhân vật không mới, nhưng tôi lại tâm đắc vì tính hướng thiện của nó. Có lẽ đây là vai diễn tôi rất thích trong năm 2013”
Lần đầu tiên, diễn viên Huyền Trâm vào vai nữ chính, Thạch Lan. Cô gái đẹp mong manh nhưng nội tâm lại tiềm tàng một nội lực phi trường, cô không gục ngã trước nghịch cảnh. Cô vượt qua nỗi đau bằng chính nghị lực của mình. Tình yêu đã đến với Thạch Lan và Mạnh như một kết thúc có hậu. “Lúc đầu, em cảm thấy rất áp lực vì nhân vật có quá nhiều biến cố, tâm lý thay đổi liên tục. Nhưng càng quay, được sự hỗ trợ của đạo diễn Xuân Cường cũng như hai anh đẹp trai Trương Minh Quốc Thái và Cao Minh Đạt bên cạnh, em đã trưởng thành lên rất nhiều. Đây là vai diễn tạo bước ngoặt lớn trong diễn xuất của em”- diễn viên Huyền Trâm bộc bạch!
Minh Tú

Bình luận (0)