Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Trương Ngọc Ánh không phản đối chồng đóng cảnh nóng

Tạp Chí Giáo Dục

“Hơn ai hết, Ánh là một diễn viên chuyên nghiệp, hiểu thấu những hy sinh, vất vả của nghề” – Trần Bảo Sơn tự hào khoe về sự đồng cảm của người vợ xinh đẹp với những pha tình tứ mà anh đảm nhận cùng Vũ Thu Phương.

Trần Bảo Sơn và Vũ Thu Phương trong lễ cưới lãng mạn của "Giao lộ định mệnh".

Mạnh trong "Giao lộ định mệnh" là vai mới nhất, cũng là vai chính đầu tiên của nam diễn viên Việt kiều. Trần Bảo Sơn trò chuyện cùng VnExpress.net.

Gây dấu ấn quá mạnh với vai ác trong “Huyền thoại bất tử”, anh làm thế nào thoát khỏi sự “chết vai” để đảm nhận một hình tượng mới trong “Giao lộ định mệnh”?

– Tôi biết vai diễn đầu tiên của tôi đã tạo sự ám ảnh với hình ảnh một kẻ gian ác, tàn độc, lạnh lùng. Thật khó có thể khiến khán giả xem Mạnh trong Giao lộ định mệnh mà không nghĩ tới Sơn của Huyền thoại bất tử. Mạnh lại là một nhân vật đa chiều, tính cách nhiều màu, có sự đan xen của cả phản diện và chính diện. Để hoàn thành vai chính đầu tiên này, tôi cố gắng đập vỡ những bức tường trong đầu mình, thoát ra ngoài sự ám ảnh, cách diễn trong vai cũ, thậm chí quên cả con người thật, sống hoàn toàn trong nhân vật, lý giải cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật để chủ động với con người đó chứ không bắt chước sự thị phạm của đạo diễn. Tôi thích đi một con đường mới nơi mình phải căng hết nhãn quan để bước, hơn là đặt chân vào lối mòn quen thuộc mà nhắm mắt cũng có thể vượt qua. Nó cho người đàn ông cảm giác phiêu lưu, khám phá bản thân mình. Điều đó thật thú vị.

Nguyên nhân nào khiến anh từ chối rất nhiều lời mời từ các bộ phim khác để gật đầu hợp tác với Victor Vũ?

– Sau giải Cánh diều vàng cho Nam diễn viên phụ xuất sắc, tôi nhận được sự tín nhiệm của nhiều đạo diễn. Tuy nhiên, tôi phải từ chối hầu hết lời mời vì bận rộn công việc kinh doanh, chăm sóc gia đình, quan trọng nhất là không tìm được vai diễn ưng ý.

Khi Victor Vũ đưa kịch bản Giao lộ định mệnh, tôi bị hấp dẫn ngay bởi đây là một vai khó và đầy sức lôi cuốn. Bản thân tôi cũng cảm thấy hứng thú được làm việc với Victor Vũ – một đạo diễn trẻ, có tài và đầy nhiệt huyết. Chúng tôi đều là những Việt kiều có mong muốn phát triển nền điện ảnh Việt Nam nên nhanh chóng tìm được tiếng nói chung.

Tôi không muốn làm người khác thất vọng về mình nên dành rất nhiều công sức nghiên cứu tỉ mỉ kịch bản và từng cảnh diễn. Tôi ý thức được Cánh diều vàng là một sự ghi nhận nhưng với điện ảnh, tôi vẫn là một kẻ tay ngang. Tôi chưa hiểu hết và chưa có nhiều kinh nghiệm ở lĩnh vực này.

"Tôi cho rằng diễn cảnh nóng trước mặt nhiều người chắc là ngượng lắm".

“Giao lộ định mệnh” có cảnh nóng giữa anh và người đẹp Vũ Thu Phương. Bà xã Trương Ngọc Ánh nói gì về điều này?

– Trong phim, tôi vào vai anh chàng nhà giàu có vợ là Trang, một cô gái xinh đẹp, tham vọng, xuất thân nghèo khó do Vũ Thu Phương thể hiện. Vì thế giữa chúng tôi không thể tránh khỏi cảnh tình tứ. Phim mới bắt đầu quay, chưa tới những cảnh đó, nên tôi chưa biết cảm giác “nóng” đến mức nào. Bản thân tôi chưa từng đóng qua những cảnh như vậy. Tôi cho rằng diễn cảnh nóng trước mặt nhiều người chắc là ngượng lắm. Tuy nhiên, đó chỉ là công việc của một diễn viên nên tôi sẽ cố gắng làm tròn vai.

Vợ tôi cũng đã xem qua kịch bản Giao lộ định mệnh. Cô ấy không phản đối gì về cảnh nóng vì hơn ai hết, Ánh là một diễn viên chuyên nghiệp, hiểu thấu những hy sinh, vất vả của nghề. Cô ấy chỉ góp ý là một diễn viên phải sống trong nhân vật mới làm người xem thán phục.

Anh đánh giá thế nào về diễn xuất của Vũ Thu Phương – người có xuất phát điểm tương đồng với Trương Ngọc Ánh khi là một người đẹp lấn sân sang điện ảnh?

– Tôi thấy diễn xuất của Vũ Thu Phương rất tốt. Phương nhập vai ngọt và chúng tôi có sự ăn ý với nhau. Cả cô ấy và Ngọc Ánh đều nỗ lực để không bị coi là những bình hoa di động. Tuy không được đào tạo bài bản nhưng họ có sự thông minh trong diễn xuất. Một điều quan trọng là cả Phương và Ánh đều có lợi thế ở gương mặt sáng, bắt hình – một điều không dễ kiếm trong số các diễn viên hiện nay.

Anh có dự định thế nào về một vai diễn chung với vợ mình?

– Đó là tương lai, tôi cũng không biết trước được nhưng thật thú vị khi nghĩ tôi và Ánh được diễn cùng nhau, được trực tiếp góp ý cho nhau và thấu hiểu hơn những vất vả trong công việc của bạn đời. Điều này có thể khiến hai vợ chồng tôi thấy đồng cảm hơn.

Sau vai Dần trong Áo lụa Hà Đông, đã lâu Ánh đã lâu không xuất hiện trên phim. Khi có Bảo Tiên, cô ấy dành hết thời gian cho bé và say sưa với công chúa nhỏ. Bây giờ Bảo Tiên đã lớn hơn nên Ánh sẽ sớm trở lại phim trường. Tôi luôn ủng hộ và tạo điều kiện để cô ấy tiếp cận với nghệ thuật, theo đuổi niềm đam mê của mình.

"Hiện tại tôi rất quý những gì định mệnh đã mang đến".

Bản thân anh nghĩ gì về “định mệnh”?

– Tôi cho rằng mỗi người chúng ta đều có số phận do trời sắp đặt. Cuộc đời còn rất dài và chẳng ai biết sau này sẽ ra sao, nhưng hiện tại tôi rất quý những gì định mệnh đã mang đến cho tôi. Đó là gia đình nhỏ hạnh phúc đầy ắp tiếng cười với người vợ tinh tế và cô con gái nhỏ xinh xắn thông minh.

Mới một tuổi, Bảo Tiên đã có một vali đồ phụ trang cùng vô số váy áo khiến người ta liên tưởng đến Suri – con gái Tom Cruise. Anh nghĩ thế nào về việc nuông chiều sẽ khiến con gái giảm ý thức tự lập sau này?

– Bảo Tiên thừa hưởng tính điệu của cả bố lẫn mẹ (cười). Tuy vợ chồng tôi nuông chiều con nhưng Bảo Tiên rất ngoan. Mặc dù bé Suri rất dễ thương và được cả thế giới quan tâm, chúng tôi thực sự không muốn có sự so sánh. Bảo Tiên chỉ là con gái bé bỏng của vợ chồng tôi thôi.

Cả tôi và Ánh đều thống nhất sẽ dạy cho Bảo Tiên bài học tự lập của bố mẹ chứ không cho con ỷ lại. Ánh là cô gái Bắc vào Nam tự lập từ năm 16 tuổi, sống trong môi trường khắc nghiệt, phải va chạm nhiều và trải qua không ít thăng trầm trong mười mấy năm trời để có thành công như ngày hôm nay. Bản thân tôi cũng phải tự lập từ bé, qua Mỹ và gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, có lúc rất sung sướng, đầy đủ, có khi vấp ngã, đứng bên bờ vực phá sản. Chúng tôi hiểu được ý nghĩa của việc tự đứng trên đôi chân của mình.

– Bận mải với bộ phim, anh dành thời gian thế nào cho gia đình trong những ngày cuối năm này?

– Hiện tại phim đang quay, theo lịch trình sẽ xong trước Tết. Tôi tập trung cố gắng hoàn thành vai diễn nhưng may mắn là vẫn thu xếp được công việc và gia đình. Tôi muốn dành những ngày Tết cho vợ con. Có thể năm nay vợ chồng tôi và bé Bảo Tiên sẽ ra Hà Nội đón xuân với ông bà ngoại. Tôi rất thích không khí Tết cổ truyền ở Hà Nội. Thời tiết lạnh làm sự sum họp gia đình thêm ấm cúng.

Đã ba năm nay, tôi được đón cái Tết cổ truyền. Nó rất khác với việc đón năm mới ở nước ngoài. Đối với tôi, không gì ấm cúng, hạnh phúc bằng cùng gia đình, người thân hưởng Tết nguyên đán trên mảnh đất quê hương mình.

Ngọc Trần (Theo VNE)

Bình luận (0)