Hưởng ứng ngày hội Người cao tuổi 1/10, Tập thể CBCNV giáo viên và SV trường Trung cấp Quang Trung kết hợp với Hội Chữ Thập Đỏ của Quận Bình Tân và Hội Chữ Thập Đỏ hai phường An Lạc A và Bình Trị Đông B – nơi có cơ sở của trường Quang Trung, đã tổ chức viếng thăm một số cụ già khó khăn, neo đơn.
|
|
|
|
Đây là việc làm ý nghĩa của thầy trò trường Quang Trung quan tâm đến người già, người cao tuổi với mong muốn các cụ luôn sống vui, sống khỏe, có tình nghĩa, có văn hóa, sống có ích cho gia đình và xã hội.
Cụ thể, đại diện trường đã đến thăm các cụ: Huỳnh Thị Điền năm nay 71 tuổi nhà số 532/21/12/3 KP2, P. Bình Trị Đông B, quê Quảng Ngãi sống cô độc, nhờ hàng xóm cưu mang hằng ngày; Cụ Nguyễn Thị Lựu, 79 tuổi, ngụ tại 35/22 đường Tỉnh lộ 10, P. An Lạc A và cụ Nguyễn Thị Sáu, 106 tuổi , sống tại số 212/38 Nguyễn Thiện Thuật P3, Quận 3. Cụ Sáu là cụ bà lớn tuổi nhất mà BS Ngô Minh Đức – giáo viên của trường đang theo dõi bệnh án trong thời gian qua. Cụ đã được UBND TP tặng giấy khen cách đây 3 năm, hiện nay cụ vẫn khỏe, minh mẫn và ăn uống bình thường.
|
|
Theo Thầy Nguyễn Đình Bá, Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Quang Trung: đây là hoạt động thường xuyên hướng về cộng đồng xã hội mang ý nghĩa nhân văn cao mà tập thể GV và SV trường đã đồng hành với địa phương trong thời gian qua cùng một số hoạt động khác, nhằm hướng các bạn SV đến những hoạt động xã hội, từ thiện, giúp các em biết quan tâm chia sẻ với những người xung quanh và cộng đồng nói chung.
Văn Vinh
Thầy Nguyễn Đình Bá trao quà cho Cụ Huỳnh Thị Điền
Thầy Nguyễn Đình Bá trao quà cho Cụ Nguyễn Thị Lựu
Thầy Nguyễn Đình Bá trao quà cho Cụ Nguyễn Thị Sáu

Bình luận (0)