Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Trưởng thành hơn qua hoạt động thiện nguyện

Tạp Chí Giáo Dục

Đi vi nhiu hc sinh, mùa hè là dp đ đi du lch đó đây, ngng hoc vùi đu vào chiếc laptop, smartphone đt web, chơi game… t thưng cho mình sau khong thi gian dài hc tp vt v trưng. Thế nhưng, cũng không ít hc sinh li có s la chn khác, đó là tham gia vào nhng hot đng thin nguyn đ rèn luyn k năng sng và trưng thành hơn…

Các em HS cùng công nhân v sinh môi trưng trong chiến dch Hoa phưng đ

Hòa mình cùng chiến dch Hoa phưng đ

Cuối tuần qua, hàng trăm đoàn viên, thanh niên, người dân, công nhân vệ sinh chuyên nghiệp đã ra quân dọn dẹp, cải tạo rạch Bà Cả (khu vực trước Trường THPT Nguyễn Thị Định, phường 16, quận 8). Trong số người tham gia dọn rác, có nhiều học sinh đến từ các trường THPT. Các em không ngại hôi thối, dơ bẩn đã “xông vào” phụ các anh, chị thu gom, đưa rác lên xe chuyển đi. Trải qua 5 tiếng đồng hồ, từ một con rạch đầy rác thải, cỏ mọc um tùm kéo dài hơn 200m trở nên thông thoáng và khoác lên mình một bộ áo sạch đẹp, hơn 50 tấn rác đã được lấy ra khỏi lòng rạch. Em Võ Phúc Ân (lớp 10A2, Trường THPT Nguyễn Trãi) hồ hởi: “Đây là năm đầu tiên em dành mùa hè để tham gia vào chiến dịch Hoa phượng đỏ và làm những công việc như thế này. Khi bắt tay vào làm, em mới thật sự thấy đây là một công việc cực nhọc, vất vả. Chiến dịch này đã giúp em biết suy nghĩ hơn, học hỏi và rèn luyện được nhiều thứ mà chỉ có đi thực tế bên ngoài mới có được”.

Là một học sinh có nhiều năm tham gia chiến dịch Hoa phượng đỏ, em Nguyễn Thị Hồng Đào (lớp 12A1, Trường THPT Ngô Gia Tự) thích thú: “Ban đầu khi quyết định đăng ký tham gia, em biết mình sẽ phải đi làm những công việc không công, lại cực nhọc nữa. Nhưng em vẫn kiên quyết thử một lần để hòa mình vào cuộc sống lao động tay chân, làm công nhân, nếu không hợp thì năm sau không đăng ký nữa, dành thời gian đi chơi với các bạn. Nhưng càng tham gia, em lại càng thích vì thông qua mỗi hoạt động em rút ra được nhiều bài học quý giá. Chị biết không, có những ngày tham gia hoạt động từ sáng cho đến chiều, kết thúc giờ nào mới được ra về giờ đó. Không chỉ vậy còn làm những công việc như hôm nay dọn rác từ sáng sớm, cả người dính đầy bùn đất. Nhưng đổi lại, em trở nên tự tin hơn, hòa đồng hơn vì được tiếp xúc với nhiều bạn trường khác. Em còn được đi đến những mái ấm, trường học để trò chuyện, sẻ chia cùng các em kém may mắn. Qua đó mới thấy mình thật hạnh phúc khi được sống trong sự yêu thương, bảo bọc của gia đình. Và tuổi trẻ phải sống cho hết mình, biết sẻ chia cùng người khác để cuộc đời trở nên ý nghĩa. Đó cũng chính là lí do giúp em tham gia Hoa phượng đỏ cho tới giờ”.

Biết s chia và thu hiu

Anh Phm Đình Hưng (thành viên Ban ch huy chiến dch Hoa phưng đ) cho rng, các em hc sinh còn nh cn phi đưc rèn luyn t trong suy nghĩ, hưng đến cng đng. Đó là cách giúp các em trưng thành hơn và vng vàng khi bưc ra đi”.

Không chỉ rèn luyện được kỹ năng, biết trân trọng giá trị của cuộc sống mà các em học sinh còn biết sẻ chia và thấu hiểu từ các hoạt động thiện nguyện mà mình đã tham gia. Cùng trường với Hồng Đào, em Nguyễn Thái Ngọc Linh (lớp 11B7) là một học sinh được bạn bè đánh giá rất nhiệt huyết với hoạt động xã hội. Linh chia sẻ: “Đối với nhiều bạn, mùa hè phải đi chơi cho thật đã. Nhưng riêng em, mình tham gia vào chiến dịch thiện nguyện cũng là đi chơi mà lại không tốn tiền nữa. Được đi đó đi đây, làm những công việc có ích. Những lúc thấy vất vả, chúng em lại trêu đùa nhau, gợi nhớ về những kỷ niệm đẹp để lấy lại tinh thần, tiếp tục đóng góp công sức phục vụ xã hội. Em còn nhớ hồi tháng 7 năm 2018, chúng em được đi đến nhà của một bà mẹ Việt Nam anh hùng. Người mẹ này sống đơn chiếc, các người con đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ác liệt. Khi thấy chúng em, mẹ khóc. Mẹ kể về các con mình. Em thấy thương mẹ. Và em nghiệm ra được một điều, các bà mẹ già rất cần con cái bên cạnh. Do đó phận làm con, còn cha, còn mẹ thì chúng ta phải biết trân trọng, yêu thương, dành nhiều thời gian cho họ. Nếu có thể, các bạn trẻ cũng nên quan tâm đến những người già sống đơn độc, động viên để tiếp thêm sức mạnh, giúp các cụ vượt qua những ngày tháng hiu quạnh”.

Cùng suy nghĩ đó, Trương Tấn Tài (lớp 12N2, Trung tâm GDNN-GDTX Q.4) cũng trung thành với chiến dịch Hoa phượng đỏ 3 năm nay. “Là một thanh niên, học tập thôi thì chưa đủ, chúng ta phải đi trải nghiệm ở ngoài đời. Đâu cần phải đi thật xa, chỉ cần mình dành thời gian làm những công việc có ích cho xã hội là đủ rồi. Chẳng hạn như em, em rất thích được làm công tác bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng TP xanh, sạch đẹp. Đối với các bạn chưa từng nhúng tay vào những công việc đó thì nhìn vào rất nản, như con rạch Bà Cả này. Nhưng đối với những người từng đi nhiều, làm nhiều như chúng em thì rất bình thường. Vì nghĩ  rằng đó là trách nhiệm, cho nên dù có khó khăn đến đâu cũng sẽ vẫn quyết tâm làm cho hoàn thành.

Bài, ảnh: H Trinh

 

Bình luận (0)