Sự kiện giáo dụcTin tức

Trưởng thành hơn với “Chuyện trưa 20 phút”

Tạp Chí Giáo Dục

Các em hc sinh quét rác trên sân trưng

Hoạt động độc đáo, mới lạ này được Trường THCS Chu Văn An (Q.1, TP.HCM) triển khai xuyên suốt trong năm học này. Sau hơn một tháng triển khai, “Chuyện trưa 20 phút” trở thành một trong những kênh được học sinh trong trường mong chờ nhất và là cách để nhà trường cụ thể hóa phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt”. “Xuất phát từ sự góp ý của học sinh khi mong muốn nhà trường có riêng một ngày không có lao công, thay vào đó các em sẽ ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp. Tuy nhiên, gắn với điều kiện của nhà trường, việc thiếu vắng lao công một ngày là rất khó. Vì vậy, “Chuyện trưa 20 phút” đã ra đời, vừa mang đến cho học sinh cơ hội để trải nghiệm công việc của các cô chú lao công, vừa giáo dục các em ý thức bảo vệ môi trường một cách thiết thực”, cô Trần Thị Tuyết Mai (Tổng phụ trách Đội nhà trường) chia sẻ.

“Chuyện trưa 20 phút” được thực hiện vào trưa thứ sáu mỗi tuần sau giờ ăn bán trú, luân phiên theo các khối, qua những hoạt động quét sân trường, lau hành lang, tưới cây… Sau mỗi lần hoàn thành công việc, học sinh sẽ viết những bài cảm nhận, câu chuyện trải nghiệm, chia sẻ tâm tư và được phát trên “Tập san online” của trường; đồng thời được tập hợp lại trong tập san mang tên “Cảm xúc 20 phút”. Cô Tuyết Mai cho biết từ những tình huống mà học sinh đã trải qua khi thực hiện, các em sẽ nghiệm ra nhiều điều, thấy trân trọng hơn giá trị của sức lao động để điều chỉnh hành vi của bản thân, tự giác gìn giữ cảnh quan nhà trường.

Cùng bạn bè quét rác trên sân trường, Nguyễn Gia Nhi (học lớp 9A4, Liên đội trưởng nhà trường) bày tỏ: “Em không nghĩ sân trường sau giờ ăn lại dơ như thế”. Theo Gia Nhi, hoạt động dọn dẹp rác trên sân trường mang đến cho các em thêm trải nghiệm mới, giúp bản thân ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường cũng như trưởng thành hơn, tự lập hơn. “Không phải chỉ qua một hoạt động mà ý thức của học sinh sẽ chuyển biến hoàn toàn. Nhưng điều vui nhất là sau khi tham gia, các em đã biết nhắc nhở nhau không xả rác, biết lượm rác khi thấy…”, cô Tuyết Mai cho biết.

Tin, ảnh: Đ.Yến

 

Bình luận (0)