Hội nhậpGiáo dục phát triển

Trường THCS Bình Đông: Mái trường yêu thương của nhiều thế hệ

Tạp Chí Giáo Dục

Nói tới Trường THCS Bình Đông (Q.8, TP.HCM), nhân dân TP và cả nước đều biết đến không phải chỉ vì đây là một trong những mái trường đầu tiên được xây dựng trên mảnh đất Gia Định xưa (Người Pháp xây dựng năm 1902) mà mái trường này còn là đơn vị điển hình của ngành Giáo dục TP. Hồ Chí Minh … Thành tích này không phải tự nhiên mà có…

Tập thể hội đồng sư phạm Nhà trường

Tọa lạc tại P.16, Q.8, Trường THCS Bình Đông một trong những trường được thành lập lâu đời nhất tại TP.HCM. Ban đầu, Trường mang tên là Trường Rạch Cát; năm 1976 Trường được chia hai cấp Tiểu học Rạch Cát và Trung học Đô thị Bình Đông; cho đến năm 2001 trường được xây lại mới hoàn toàn với 20 phòng học và 15 phòng chức năng. Năm 2003 trường được tách thành 2 cấp: THCS Bình Đông và Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ. Từ đó đến nay trải qua bao thế hệ, Trường liên tục gặt hái được nhiều thành quả trong công tác giáo dục đào tạo với sự chứng nhận, khen thưởng của các cấp ban ngành… Đặc biệt, trong lần về Trường dự khai giảng đầu năm học 2008 – 2009, bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã bất ngờ trước những đổi thay của mái trường Bình Đông và có quyết định cấp kinh phí để Trường nâng cấp, sửa sang nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo và học tập của con em lao động trên địa bàn Q.8.

Cũng tại dịp khai giảng này, để thực hiện mục tiêu của Bộ GD&ĐT phát động là xây dựng “Môi trường học thân thiện, HS tích cực”, bà Nguyễn Thị Thu Hà đã chỉ đạo tập thể BGH, GV và HS Trường THCS Bình Đông tập trung thực hiện các công việc: Xây dựng ý thức tự giác chấp hành luật giao thông, không còn HS vi phạm an toàn giao thông; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong nhà trường; giáo dục HS văn hóa ứng xử văn minh nơi công cộng… Nhờ đó, trong năm học 2008 – 2009, Trường THCS Bình Đông đã đạt nhiều danh hiệu cao quý: Tập thể lao đông xuất sắc cấp TP, đơn vị văn hóa xuất sắc, đơn vị đạt môi trường xanh cấp TP, bằng khen của Liên đoàn Lao động TP… Chia sẻ về những thành quả trên, cô Nguyễn Thu Hà – Hiệu trưởng Trường THCS Bình Đông, khiêm tốn: “Điều tự hào nhất của Trường THCS Bình Đông là sự kết nối truyền thống hiếu học xuyên suốt qua bao thế hệ. Sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa thế hệ đi trước với các thế hệ sau bằng những món quà, phần thưởng, học bổng và sự giúp đỡ chân tình”.

Với những thầy cô đang công tác và giảng dạy tại Trường Bình Đông, họ không chỉ vì kiếm sống, không chỉ vì đồng lương mà vì cái lớn hơn là sự nghiệp trồng người, là tâm huyết nghề nghiệp, âm thầm lặng lẽ cống hiến cho sự nghiệp, như con ong tìm hoa hút mật đem lại vị ngọt cho đời… Tin rằng, Trường Bình Đông sớm nhận được kinh phí để xây dựng, tu sửa lại trường, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của tập thể GV, HS…

VĂN VƯƠNG

Bình luận (0)