Sáng 24-1-2026, Trường Trung cấp Tây Sài Gòn tổ chức lễ tốt nghiệp cho 159 học viên. Buổi lễ không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình học tập, mà còn là dịp để thầy cô, nhà trường và học viên cùng nhìn lại hành trình nhiều nỗ lực, cảm xúc và kỷ niệm đẹp.

Buổi lễ có sự tham dự của Thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS Đậu Xuân Cảnh – Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam; đại diện Cục Quản lý Chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo hội Đông y nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Sự có mặt đông đảo của đại biểu cho thấy vị trí ngày càng quan trọng của đào tạo nhân lực y học cổ truyền trong hệ thống y tế.
“Học suốt đời” – tinh thần mà nhà trường gửi gắm
Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng Nguyễn Khắc Thương chia sẻ: Lễ tốt nghiệp là dấu mốc kết thúc một hành trình đã qua, nhưng đồng thời mở ra những hành trình mới với cơ hội và thử thách phía trước.
Ông gửi lời chúc mừng và khẳng định nhà trường luôn tự hào khi đồng hành cùng các học viên trong suốt thời gian qua: “Nhà trường tin rằng, với kiến thức và kỹ năng được trang bị, các học viên sẽ tự tin khi bước vào công việc và tiếp tục phát triển trong tương lai. Chúc các bạn thành công trên con đường đã chọn”.


Theo Hiệu trưởng, tinh thần học tập suốt đời là điều nhà trường mong muốn các học viên mang theo trong sự nghiệp hành nghề sau này.
Chia sẻ tại buổi lễ, PGS.TS Đậu Xuân Cảnh – Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam gửi lời chúc mừng tới các tân khoa, đồng thời nhấn mạnh vai trò đạo đức nghề nghiệp:
“Học viên khi ra trường cần luôn giữ vững tinh thần y đức, tin tưởng vào nghề, xứng đáng với những gì đã được đào tạo trên ghế giảng đường”, ông Cảnh nhấn mạnh.
Theo Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, kinh nghiệm có thể tích lũy theo thời gian, nhưng đạo đức nghề y phải được nuôi dưỡng ngay từ những bước khởi đầu.

Khoảnh khắc xúc động về tình thầy – nghĩa trò
Bên cạnh không khí trang trọng, buổi lễ còn chứng kiến những câu chuyện đầy nhân văn, tạo điểm nhấn đặc biệt. Trong phần dẫn chương trình, MC Quỳnh Lê đã chia sẻ câu chuyện của chính mình. “Tôi là một MC chuyên nghiệp của HTV, cách đây 3 năm tôi bị tai nạn phải ngồi xe lăn và chính thầy Nguyễn Khắc Thương đã động viên để tôi theo học ngành Đông y của trường”.
Theo Quỳnh Lê, hiện nay, có đến 4 anh em ruột của mình đang theo học chương trình đào tạo ngành Đông y của Trường Trung cấp Tây Sài Gòn. Trong những người anh của Quỳnh Lê, có một anh vừa trải qua biến cố gia đình khi vợ mất trước ngày thi tốt nghiệp 49 ngày. Không thể tham dự kỳ thi đúng lịch, anh được chính Hiệu trưởng Nguyễn Khắc Thương và các thầy cô động viên và hỗ trợ để hoàn thành kỳ thi và tốt nghiệp cùng các học viên khác.
“Đây là điều rất đúng với câu “Lương y như từ mẫu”. Mong rằng tất cả học viên hôm nay sẽ lấy tấm gương của thầy cô để giữ trọn tinh thần ấy khi bước vào nghề”, MC Quỳnh Lê chia sẻ.

Lễ tốt nghiệp khép lại, nhưng hành trình của 159 tân khoa Trường Trung cấp Tây Sài Gòn chỉ vừa bắt đầu. Họ sẽ tiếp tục học tập, hành nghề và góp phần bổ sung nguồn nhân lực cho lĩnh vực y học cổ truyền – ngành nghề đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Buổi lễ cũng là lời nhắc rằng nghề y không chỉ là chuyên môn, mà còn là tâm – đức – trách nhiệm và là hành trình học tập suốt đời.

Bình luận (0)