Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Trương Tử Lâm: Nghề mẫu không xấu như người ta nghĩ

Tạp Chí Giáo Dục

Hơn 2 năm sau khi đoạt ngôi Miss World, mỹ nhân Trung Quốc vẫn giữ được vẻ đẹp rạng rỡ, yêu kiều và thái độ nhiệt tình với các hoạt động từ thiện. Người đẹp chia sẻ với tờ Metro hồi ức về đêm đăng quang và cuộc sống sau khi trở thành Hoa hậu.

– Chị nghĩ gì về chiến thắng của mình?

– Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ đăng quang. Đó là cuộc thi sắc đẹp quốc tế đầu tiên tôi tham dự. Trong lịch sử Miss World, trước tôi, chưa từng có thí sinh Trung Quốc nào trở thành Hoa hậu.

Ngay từ nhỏ, tôi được huấn luyện như một vận động viên chuyên nghiệp, nên tôi hiểu rất rõ rằng, trong một cuộc thi, người giỏi nhất, đẹp nhất chưa hẳn đã là người chiến thắng.

Trương Tử Lâm đăng quang Miss World năm 2007. Ảnh: MW.

– Điều gì khiến chị thích thú nhất trong quá trình diễn ra cuộc thi?

– Là thí sinh nước chủ nhà nên tôi giúp đỡ một số bạn mua sim điện thoại hoặc hướng dẫn họ vài điều nho nhỏ để họ cảm thấy thoải mái hơn khi ở Trung Quốc. Các thí sinh đều rất xinh đẹp và đáng yêu. Chúng tôi sàn sàn tuổi nhau nên rất dễ kết bạn.

Tôi làm quen với rất nhiều bạn trong cuộc thi và đến bây giờ vẫn giữ liên lạc với một số người.

– Sau khi trở thành Miss World, chị có còn tự do đi chơi với bạn bè?

– Có chứ. Tôi có vài người bạn rất thân từ trước khi trở thành Hoa hậu. Mới đây, họ còn tổ chức sinh nhật cho tôi. Tôi vẫn hòa mình cùng các bạn, vẫn nói chuyện phiếm và đi mua sắm với nhau.

Vẻ đẹp đằm thắm của Trương Tử Lâm. Ảnh: Sina.

– Chị nghĩ sao về việc lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất?

– Đó là một công việc thú vị nhưng tôi chưa có kế hoạch cụ thể. Trước mắt, tôi sẽ xuất bản một cuốn sách. Tôi sẽ viết về phương pháp chăm sóc da và các biện pháp giữ thân hình ổn định. Nhiều người hâm mộ viết thư hỏi tôi về kinh nghiệm giảm cân. Tôi sẽ đưa một số mẹo vặt của mình vào cuốn sách, với hy vọng sẽ giúp được ai đó.

Tôi cũng có dự đinh đi du học, có thể là một khóa học nào đó của Đại học Columbia, Mỹ.

– Mới đây, người mẫu Địch Lăng đã bị lộ băng sex. Chị nghĩ gì về chuyện này?

– Cô ấy ở cùng công ty với tôi (Beijing New Silk Road Modeling). Tôi nghĩ, việc này chắc chắn gây tổn hại lớn đến cuộc sống của Địch Lăng. Tôi không nghĩ cô ấy tự tung clip sex để được nổi tiếng. Cô ấy là nạn nhân. Thực ra, nghề người mẫu không xấu xa như người ta vẫn nghĩ. Chúng tôi làm việc rồi về nhà. Công việc chỉ đơn giản có vậy. Nhưng phụ nữ vẫn cần thận trọng và biết cách bảo vệ đời tư của mình.

L.H (Theo VNE)

Bình luận (0)