
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia ra huyệt mộ. Ảnh: VOV
Sáng 23-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia, đồi 82, (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh đã tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ; tổ chức viếng; lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kì chiến tranh ở Campuchia về với đất mẹ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác của Quốc hội, các bộ ngành cùng dự lễ truy điệu và an táng.
Trong cuộc trường chinh chống thực dân, đế quốc, chiến tranh bảo vệ biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, hàng triệu người con thân yêu của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Chiến tranh đã đi qua nhưng nỗi đau vẫn còn. Đó là nỗi đau mang tên chất độc da cam, nỗi đau vợ mất chồng, mẹ mất con, anh mất em, nỗi đau những mộ liệt sĩ chưa có tên hay một dòng địa chỉ…
Với sự hy sinh to lớn ấy, những năm qua cả nước nói chung, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Tây Ninh nói riêng, luôn khắc cốt ghi tâm tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ. Tỉnh đã phối hợp với các địa phương, các lực lượng của Vương quốc Campuchia tìm kiếm, quy tập và hồi hương hàng ngàn hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến ở Campuchia về nước.
Trong đợt quy tập này, tỉnh Tây Ninh tiếp tục quy tập được 245 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 239 hài cốt liệt sĩ quy tập ở Campuchia và 6 hài cốt liệt sĩ quy tập trong tỉnh.
Cũng trong sáng 23-7, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm tặng quà cho bà Nguyễn Thị Thừa, mẹ Việt Nam anh hùng ở thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên; thăm tặng quà cho Anh hùng Lực lượng vũ trang Phan Văn Điền ở P.1, TP.Tây Ninh.
Chủ tịch Quốc hội cũng đã thăm Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Trung ương Cục Miền Nam.
T.S

Bình luận (0)