Y tế - Văn hóaThư giãn

Truyện Lang Liều

Tạp Chí Giáo Dục

Lang Liều là hậu duệ đời thứ 3999 của Lang Liêu (người độc quyền sở hữu thương hiệu “Bánh chưng, bánh giày” kể từ đời Vua Hùng thứ 18).
Cũng như các vị tiền bối, đến ngày giỗ Tổ, Lang Liều thường làm bánh chưng, bánh giày dâng lên đấng bề trên để tỏ lòng thành kính.
Vì luôn luôn có ý thức “con hơn cha là nhà có phúc” nên Lang Liều muốn làm một chiếc bánh chưng, một chiếc bánh giày thật to, thật “hoành tráng” để thiên hạ lác mắt và sẵn dịp tốt quảng cáo thương hiệu …
Thế là Lang Liều cùng thuộc hạ ngâm hơn chín nghìn ký nếp cùng với gần chừng ấy đậu xanh và thịt heo làm nhân bánh. Gói xong trong một khung sắt khổng lồ, Lang Liều cử chín người đun liên tục chín tấn củi trong chín ngày chín đêm thì bánh chín! Riêng bánh giày thì Lang Liều gọi một vị quan thân cận căn dặn nhỏ điều gì đó và cả hai cười to ra chiều đắc ý…
Mọi người reo hò vang dội và bánh được cẩu lên xe chở đi dâng lên Tổ tiên. Lang Liều mạnh bạo tuyên bố đây là chiếc bánh chưng, bánh giày to nhất từ thời lập quốc đến nay và hứa sau khi cúng tế xong sẽ cắt bánh chia “ lộc” cho hàng chục ngàn du khách hành hương đất Tổ ! Vì thế, ai cũng nóng lòng chờ đến ngày “hưởng lộc” hậu duệ Lang Liêu… 
Hội lễ vừa xong, hàng ngàn người vây quanh hai chiếc bánh chiêm ngưỡng và chờ phát “lộc”. Khi mũi dao của một vị trong ban tổ chức xén nhẹ vào thân bánh giày thì hơi vướng “vật thể lạ”. Ông thò tay vào và lôi ra những miếng mút xốp chèn phía trong “tạo dáng” cho bánh(!). Hẳn nhiên là chẳng ai “thưởng thức” được món mút xốp này cả và chiếc bánh giày lập tức được mang vào cất trong … kho! Chỉ còn bánh chưng thì hỡi ôi, nó đã thành bánh “chưng… hửng”! Một mùi chua loét bốc lên khiến mọi người chẳng còn thiết tha gì đến “lộc” nữa và tự động giải tán vì không chịu nổi mùi chua của bánh do thời tiết oi bức gây ra …
Chẳng có thần thánh nào chứng giám cho “tấm lòng” của Lang Liều cả! Bởi chẳng thà làm chiếc bánh như ông tổ Lang Liêu ngày xưa- tuy nhỏ nhưng chân thật: thơm ngon, bổ dưỡng và mang ý nghĩa thiêng liêng. Bánh của Lang Liều vừa to hình thức và to cả lời chê bai của bàn dân thiên hạ … Dù sao Lang Liều cũng mua được bài học nhớ đời vì tính bốc đồng, đừng “một tấc đến giời” như người xưa thường nhắc nhở!
LÃO HẠC (Sóc Trăng)

Bình luận (0)