Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Truyền thông quốc tế sửng sốt khi Việt Nam hạ Thái Lan

Tạp Chí Giáo Dục

Đến trước giờ bóng lăn, đội bóng của Peter Reid vẫn là ứng viên số một cho chức vô địch. Thế nên, việc họ trắng tay trước tuyển Việt Nam ngay tại Bangkok trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008 không khỏi làm tất cả bất ngờ.

> Cả nước rực màu cờ đỏ

Kể từ thắng lợi 3-0 tại bán kết Tiger Cup 1998, đã 10 năm qua, bóng đá Việt Nam chưa một lần biết đến vị ngọt chiến thắng trước người Thái, ở cấp độ ĐTQG cũng như đội U23. Lịch sử đối đầu thiên lệch ấy, cộng với sự khác biệt về phong độ thể hiện ở vòng bảng, nơi Thái Lan một lần nữa đánh bại Việt Nam bằng kết quả 2-0 trên đất Phuket, khiến hầu như mọi dự đoán về nhà vô địch đều nghiêng về đội bóng của HLV Peter Reid.

Việt Nam (áo trắng) đã gây một cú sốc, khi hạ Thái Lan ngay tại Bangkok.

Ngay cả khi thầy trò HLV Calisto phế ngôi ĐKVĐ Đông Nam Á của Singapore bằng chiến thắng 1-0 ngay tại Đảo quốc Sư tử ở vòng bán kết vừa qua, thì cũng chỉ một số ít các CĐV Việt Nam lạc quan nhất mới dám nghĩ đến viễn cảnh đội bóng của Calisto đánh bại Thái Lan ngay ở Bangkok. Thế nhưng, điều tưởng như không tưởng ấy đã thành sự thật. Một cú đánh đầu của Vũ Phong, một cú ra chân gọn gàng của Công Vinh và tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 2-1..

Ngay sau chiến thắng ấy, tờ ESPN Soccernet (Anh) đã chạy hàng tít: "Việt Nam rộng cửa vô địch AFF Cup 2008", kèm theo bài tường thuật chi tiết trên bản điện tử. Báo này bình luận: "Với 2 bàn thắng ghi được trên đất Thái Lan, Việt Nam đã tiến một bước dài đến chức vô địch bóng đá Đông Nam Á đầu tiên". ESPN Soccernet đánh giá cao đội bóng của HLV Calisto ở khả năng trụ vững trước sức ép nghẹt thở và biết tăng tốc, tung ra những đòn đấm quyết định ở những thời khắc quan trọng.

Goal, trang thể thao điện tử hàng đầu, thì đưa trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008 vào mục "tin sốt dẻo" – theo dòng tít: "Việt Nam cho người Thái nếm chén đắng". Họ bình luận: "Đây là trận đấu mà mọi dự đoán đều nghiêng về cửa Thái Lan chiến thắng. Nhưng tuyển Việt Nam, với lối chơi phòng ngự kỷ luật, kiên cường và khả năng chớp thời cơ, đã làm nên chiến thắng bất ngờ. Còn Thái Lan, được chơi trên sân nhà, trước sự cổ vũ của hơn 30.000 fan nhà, lại tỏ ra căng thẳng, nóng vội và vì thế, không cụ thể hóa được ưu thế về mặt thế trận".

Trong khi đó, từ Singapore, tờ Channel New Asia giật tít: "Việt Nam gây sốc trên đất Thái". Tờ này cho rằng "dù thắng ĐKVĐ Singapore ở bán kết, thầy trò Calisto vẫn bị xem là đội cửa dưới trong trận chung kết lượt đi tại Bangkok. Thế nên, có thể xem chiến thắng của họ trước chủ nhà Thái Lan là một cú sốc. Với thắng lợi này, Việt Nam đang có lợi thế lớn để lên ngôi vô địch, khi họ được chơi trận lượt về trên sân nhà – chảo lửa Mỹ Đình".

Việt Nam đang có lợi thế lớn để trở thành nhà vua mới của bóng đá Đông Nam Á.

Từ Thái Lan, tờ Nation, không khỏi thất vọng khi đội nhà thất trận qua dòng tít "Không có quà Noel cho Thái Lan". Nhật báo hàng đầu nước chủ nhà bảng B AFF Cup 2008 bình luận thêm: "Hy vọng tái chiếm đỉnh vinh quan bóng đá Đông Nam Á của Thái Lan đang bị đe dọa nghiêm trọng khi chúng ta thua một Việt Nam kiên cường trong trận chung kết lượt đi". Họ cho rằng Thái Lan đã chơi rất tốt cho đến khi lĩnh hai cú đấm thôi sơn của đội khách ở cuối hiệp một và thua trận vì hai tình huống thủng lưới này. "Thái Lan đang đối mặt với cả núi thách thức khi sang Hà Nội đá trận chung kết lượt về", Nation kết luận.

Minh Kha (theo vnexpress)

Bình luận (0)