Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Từ bán ma túy trở thành ngôi sao bóng đá

Tạp Chí Giáo Dục

Ngay mùa đầu tiên xuất hiện tại Giải ngoại hạng Anh, tiền đạo người Mali Mamady Sidibe đã thể hiện phong độ rất ấn tượng trong màu áo Stoke City với bốn bàn thắng ghi được tại Giải ngoại hạng Anh. Mới đây, chân sút 28 tuổi này đã khiến mọi người bất ngờ khi dũng cảm thừa nhận anh từng phạm tội buôn bán ma túy trong cuộc phỏng vấn trên tờ Daily Mail ngày 29-11.

> Tù nhân trở thành ngôi sao bóng đá

Tiền đạo Mamady Sidibe đang bay cao cùng Stoke City

Sidibe tâm sự: “Tôi lớn lên ở khu ngoại ô Bagneux và sống gần gũi với nhiều thứ xấu xa. Những người bạn của tôi, người ở tù, người thì chết và họ không có gì để làm ngoài việc buôn bán ma túy. Cứ cách hai tuần lại có một người bạn của tôi bị chết, họ tìm thấy anh ta với một cái bao quấn quanh cổ và không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra”.

Sidibe kể tiếp: “Tất nhiên, khi bạn trưởng thành trong một khu vực như thế bạn cũng sẽ trở thành những người giống như họ. Bạn thấy họ có tiền, bạn cũng muốn có tiền và phải làm những việc xấu như họ để có tiền. Thế là tôi cũng bắt đầu buôn bán chất kích thích, đó có thể là những loại ma túy nặng hoặc những loại ít nguy hiểm hơn ma túy”.

Nhưng rất may cầu thủ người Mali này còn có sự quan tâm của gia đình, có một người cha luôn nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái. Nói về cha mình, Sidibe nhận xét: “Cha tôi luôn theo dõi sít sao từng việc làm của tôi, đó là một người đàn ông rất nghiêm khắc. Nếu ông ấy thấy tôi đi với những người xấu chắc chắn tôi sẽ ăn đòn khi trở về nhà. Lúc trước tôi rất giận cha mình, nhưng bây giờ tôi đã hiểu. Tôi đã rất may mắn khi có một người cha nghiêm khắc như thế. Nhờ ông tôi đã không trượt dài”.

Hiện tại sự nghiệp bóng đá của Sidibe đang lên như diều gặp gió và trở thành trụ cột không thể thiếu ở Stoke City. Còn trong màu áo tuyển Mali, tiền đạo 28 tuổi này cũng để lại dấu ấn với ba bàn thắng trong tám trận. Sidibe tâm sự anh mơ ước được cùng đội tuyển Mali đăng quang tại World Cup 2010 sắp tới ở Nam Phi.

QUỐC THẮNG (theo tuoitre)

Bình luận (0)