Sự kiện giáo dụcTin tức

Tự hào 40 năm học sinh thành phố

Tạp Chí Giáo Dục

 

HS cụm trại 1 thích thú với gian hàng Sáng tạo khoa học kỹ thuật
Sáng tạo, ý nghĩa, vui nhộn và chan chứa tình đoàn kết… là những cảm xúc thật khó quên của những học sinh (HS) tham dự Hội trại truyền thống 9-1 lần thứ IX – năm 2015 và Liên hoan HS THPT TP.HCM với chủ đề “Tự hào 40 năm HS thành phố mang tên Bác” được tổ chức tại 8 cụm trại thuộc các địa bàn TP.HCM.
Có mặt trong buổi lễ khai mạc Hội trại 9-1 tại cụm trại 3 được tổ chức ở Trường THPT Trần Khai Nguyên (gồm các trường THPT, TTGDTX Q.5, TTGDTX Q.10), ông Hứa Ngọc Thuận, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá: Đây thật sự là một hoạt động rất ý nghĩa của ngành GD-ĐT, không chỉ là một sân chơi, một nơi giao lưu thuần túy, mà qua đây còn giới thiệu những tấm gương HS tiêu biểu, tích cực trong học tập, năng động, sáng tạo trong rèn luyện, luôn sống đẹp, sống tốt, sống có ích với xã hội.
Dấu ấn 40 mùa hoa

Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó chủ tịch UBND TP.HCM tặng hoa cho điển hình HS “Học tập và làm theo lời Bác” tại cụm trại 3
Quả thực, có ghé thăm các cụm trại mới thấy hết không khí vui tươi, ý nghĩa trong những ngày đầu năm mới, ngày đón chào thành phố mang tên Bác tròn 40 mùa hoa. Ở cụm trại 1 (Q.1, Q.3), người xem sẽ không khỏi ngạc nhiên khi ngỡ mình lạc vào một không gian khác hẳn với những lớp học, những bài giảng và sự nghiêm túc trong các buổi học thường ngày. Với chủ đề hướng về biển đảo Tổ quốc, HS Trường THPT Lê Quý Đôn đã khiến cụm trại của mình như một “ốc đảo” thu nhỏ với mô hình thiết kế xây dựng các công trình gồm trường học, bệnh viện, khu vui chơi cho trẻ em trên quần đảo Trường Sa; Khu quân sự với xe tăng, tàu ngầm và các phương tiện chiến đấu hiện đại trên quần đảo Hoàng Sa. Các em HS Trường THPT Bùi Thị Xuân lại khéo léo “hóa thân” cho trại của mình trở thành “chuyến xe buýt 40 năm” với các trạm dừng chân là những công trình đã đi qua những thăng trầm lịch sử: Chợ Bến Thành, Bưu  điện Trung tâm thành phố, các trường học lâu năm… Cũng thể hiện chủ đề hướng về thành phố 40 năm tuổi nhưng HS Trường Trung học Úc Châu lại tạo nên sự khác biệt khắc họa TP.HCM ở quá khứ và hiện tại với hình ảnh của Trường ĐH Sư phạm Sài Gòn – ĐH Sư phạm TP.HCM; chợ Bến Thành năm 1921, Bệnh viện Chợ Rẫy năm 1931 và sự thay đổi hiện nay, bến đò Thủ Thiêm của quá khứ và hầm Thủ Thiêm của hiện tại.

HS cụm trại 1 hào hứng cổ động cho phần thi nhảy flash mob, dân vũ, cổ động
Ở cụm trại 5 (Q.Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú), cụm trại 6 (Q.Gò Vấp và Bình Thạnh), Ban tổ chức đã phát huy thành công của hội trại những năm trước để chuẩn bị chu đáo tất cả các khâu để tạo cho các em một sân chơi bổ ích, lành mạnh. Những trò chơi vận động như nhảy dây tập thể, chuyền nước bằng tay, bong bóng tình bạn… đã làm tăng tinh thần đoàn kết, tạo tình thân ái trong các em. Qua các mô hình sáng tạo được chế biến từ những vật dụng thông thường, các em đã chứng tỏ sự tự tin, tri thức và bản lĩnh của thế hệ trẻ được trưởng thành trên thành phố mang tên Bác.
Tiếp thu những bài học lịch sử
Không chỉ hào hứng với các phần thi, phần vui chơi, Hội trại 9-1 năm nay còn mang lại cho các em HS những bài học quý giá về sự vươn lên, tinh thần vì cộng đồng trong học tập và các hoạt động đoàn thể qua phần tuyên dương những HS tiêu biểu. Đó đều là những tấm gương điển hình cho phong trào “Làm theo lời Bác”, đáng để bạn bè cùng trang lứa noi theo. Bằng sự đam mê và sáng tạo, sự cố gắng nỗ lực trong học tập cùng khát khao về một tương lai tươi sáng đã giúp các em khẳng định mình với gia đình và thầy cô cùng bạn bè. Không những thế, các em còn là những HS thể hiện bản lĩnh, khả năng lãnh đạo qua các hoạt động đoàn thể, công tác xã hội vừa để giúp ích cho xã hội, vừa để rèn luyện bản thân mình.

HS người nước ngoài học tại TP.HCM cũng nhiệt tình tham gia các hoạt động tại Trường THPT Trưng Vương

HS cụm trại 5 trong phần thi nhảy flash mob, dân vũ, cổ động

Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó chủ tịch UBND TP.HCM và ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM tuyên dương điển hình học sinh “Học tập và làm theo lời Bác” tại Hội trại 9-1 lần VII-2015 và Liên hoan học sinh THPT TP.HCM sáng 6-1.

 
Không khí sinh hoạt buổi tối cũng là khoảng thời gian các em HS được lắng mình trong không khí truyền thống hào hùng với những tấm gương đã đi vào lịch sử như Trần Văn Ơn, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi… HS đại diện cho trường THPT, TTGDTX ở cụm 3 còn cầm đuốc sang Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – là cái nôi của phong trào đấu tranh HSSV, trường học của anh Trần Văn Ơn và nhiều chí sĩ cách mạng – nhận đuốc như một sự tiếp nối, lời tri ân, hứa hẹn của thế hệ trẻ với những người đi trước về tinh thần đấu tranh, quyết tâm bảo vệ và xây dựng đất nước.
Ngọc Anh – Yên Hà
Xây dựng mẫu hình người HS năng động, sáng tạo
Đến dự tại cụm trại Trường THPT Trần Khai Nguyên, Phó chủ tịch UBND thành phố Hứa Ngọc Thuận nói: Tôi rất vui mừng khi thấy lãnh đạo ngành GD-ĐT thành phố đã chú ý xây dựng hoạt động giáo dục ý nghĩa, thu hút HS tham gia. Đây là một hoạt động rất phù hợp với mục tiêu xây dựng trường học văn hóa đã được nêu trong nghị quyết 33, Hội nghị Trung ương 9 – Ban Chấp hành khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Lãnh đạo thành phố trong suốt thời gian qua luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện nhằm giúp các em phát triển một cách toàn diện, trên tất cả các phương diện: Đức – trí – thể – mỹ. Lãnh đạo thành phố luôn mong muốn xây dựng mẫu hình người HS, thanh niên thành phố năng động, sáng tạo, chủ động trong học tập, tích cực trong rèn luyện, xung kích trong các hoạt động tình nguyện vì thành phố, vì xã hội. Chính các em trại sinh ngày hôm nay sẽ là những nhân tố tích cực, chuyển tải thông điệp của hội trại đến với toàn thể HS thành phố.
 

Bình luận (0)