|
Ca sĩ Huỳnh Lợi – một trong những người hát thành công nhiều bài hát về Đảng |
Mỗi lời thơ, bài hát về Đảng là một tác phẩm nghệ thuật không chỉ đẹp về ca từ mà còn sâu nặng nghĩa tình cách mạng.
Dù 64 năm đã trôi qua nhưng nhạc sĩ Đỗ Minh vẫn không quên thời trai trẻ của mình ở vùng chiến khu huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là những ngày ông ngồi dưới tán lá cọ xóm Chòi, xã Quân Chu cầm bút viết nên tác phẩm Chào mừng Đảng Lao động Việt Nam (sau này đổi thành Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam). Dù chưa qua trường lớp âm nhạc nào nhưng với ý nguyện quyết làm gì đó để dâng lên Đảng bằng tấm lòng biết ơn vô hạn nên những nốt nhạc đầu tiên đã ra đời trên khuôn giấy: “Vừng trời đông ánh hồng tươi sáng bừng lên, đàn bồ câu trắng bay về trong nắng mới…”. Mỗi lần nghe tốp ca nam nữ Đài Tiếng nói Việt Nam thể hiện ca khúc này, khán giả như lắng lòng mình với những quá khứ đau thương đã đi qua để hướng tới một ngày mai tươi sáng dưới ánh nắng mặt trời đầy niềm tin của Đảng.
Được coi là “cây đại thụ” của nền âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát đã góp vào “dàn đồng ca” những bài ca dâng Đảng với tác phẩm âm nhạc Từ khi có Đảng. Xuyên suốt trong tác phẩm là hình ảnh mặt trời chói chang tượng trưng cho lý tưởng của Đảng soi sáng bước đường đi lên cho giai cấp công nông và cách mạng Việt Nam: “Đường đi có ánh nắng mặt trời”. Nghĩ về con thuyền cách mạng đã từng vượt qua ngàn bão tố để đến bờ vinh quang, nhạc sĩ Huy Thục lấy đó là cảm hứng để viết nên ca khúc Mùa xuân dâng Đảng: “Vượt qua sóng gió Đảng vững vàng tay lái/ Việt Nam đất nước Hồ Chí Minh sáng chói..”.
Là một “người anh cả” của nền âm nhạc Việt, nhạc sĩ Phạm Tuyên luôn để lại trong lòng người nghe những ca khúc cách mạng bất hủ mà mở đầu là tác phẩm âm nhạc Đảng cho ta mùa xuân. Có thể coi đây là một “biên niên sử” bằng âm nhạc của một tác giả tài ba khi bài hát vang lên trong giai điệu trữ tình nhưng mạnh mẽ. Bắt đầu đi vào bài hát, lời khẳng định như không có gì chối cãi được: “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng/ Một mùa xuân tươi đầy ánh sáng khắp nơi nơi”. Bài hát thuyết phục người nghe với những hình ảnh ẩn dụ mang sức sống mùa xuân tươi đẹp. Bức tranh mùa xuân mà Đảng mang lại thật tươi tắn và đầy sức sống.
85 mùa xuân đã đi qua trong mỗi ca khúc cách mạng, lá cờ búa liềm vẫn phấp phới tung bay giữa lòng mỗi người dân mang dòng máu con Lạc cháu Hồng. Cho đến mai sau: “Đảng với đời như cây với hoa” như lời bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý (Huyền diệu) luôn gắn kết vững bền.
Bài, ảnh: Quang Phan


Bình luận (0)