Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Từ hào quang đến vòng lao lý

Tạp Chí Giáo Dục

Sắc đẹp và danh vọng là điều mà hoa hậu quý bà Trương Thị Tuyết Nga sở hữu được khi đã ở cái tuổi hơn nửa đời người. Tiếc thay, cũng vì một chữ tham mà bà đã vướng vòng lao lý.

Bà Trương Thị Tuyết Nga được dẫn giải về trại giam sau phiên tòa. Ảnh: Sỹ Sơn

Người đàn bà đam mê thi… nhan sắc

Vừa qua, sau 4 ngày xét xử, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bà Trương Thị Tuyết Nga (55 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Vũ Lan) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buộc bà Nga trả lại 3,1 triệu USD đã chiếm đoạt của bà Linh, trừ đi số tiền đã khắc phục thiệt hại là 27 tỷ đồng. Chuyện một người đẹp bước ra từ các cuộc chơi nhan sắc rồi vướng vào vòng lao lý cũng không hẳn là điều xa lạ.

Nét mặt tiều tụy, hốc hác của bà Tuyết Nga tại phiên tòa làm nhiều người không khỏi bất ngờ bởi cách đây không lâu, vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm hiện hữu trên khuôn mặt người phụ nữ ấy. Sau ba năm bị tạm giam để chờ ngày cơ quan chức năng điều tra, xét xử, nhan sắc của hoa hậu quý bà năm nào đã không còn giữ được vóc dáng gọn gàng, cử chỉ linh hoạt. Từ một doanh nhân có tiếng trong giới kinh doanh và cả trong những cuộc thi nhan sắc, sự nghiệp của bà đã trượt dài bởi những sai phạm pháp luật mà bà liên tục vướng phải. Bản án nghiêm khắc của pháp luật đã tuyên là sự trả giá cho những hành vi phạm pháp mà hoa hậu quý bà đã thực hiện trong suốt một thời gian.

Trong giới kinh doanh, bà Trương Thị Tuyết Nga từng là người nổi tiếng. Khi đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vũ Anh (Q.Gò Vấp, TP.HCM), bà Nga đã lọt vào top 20 cuộc thi Hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam 2009. Tiền tài, địa vị và nhan sắc của người phụ nữ ấy đã là niềm mơ ước của rất nhiều phụ nữ khác. Dẫu có nhiều điều tiếng xung quanh giải thưởng của mình nhưng bà vẫn tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh cao của một số cuộc thi nhan sắc khác. Ở tuổi 51, Trương Thị Tuyết Nga đạt liên tiếp 2 danh hiệu lớn tại cuộc thi là: Á hậu 1 Hoa hậu Phu nhân Việt Nam toàn cầu 2012Hoa hậu Phu nhân Việt Nam toàn cầu thành đạt nhất năm 2012. Ngay trong những ngày tháng lao đao khi vừa giải quyết xong vụ việc ly hôn với chồng cũ, bà vẫn một mình khăn gói ra nước ngoài để tham gia một cuộc thi nhan sắc.

Lòng tham không đáy

Danh hiệu bà Tuyết Nga có được cũng chính là một trong những lợi thế để bà dễ đánh bóng tên tuổi, được nhiều người biết đến. Những cơ hội làm ăn được mở rộng và bà không dừng lại ở đó khi tiếp tục dùng tên tuổi, địa vị của mình để làm ăn phi pháp, lừa đảo nhiều người.

Danh hiệu có được, cũng có thể mất đi, nhưng cái giá phải trả do lòng tham không đáy là cả cuộc đời còn lại của bà. 

Để tăng thêm niềm tin cho các đối tác, mở rộng chiến dịch quảng bá hình ảnh, hoa hậu quý bà này còn tích cực hoạt động từ thiện để được nhiều người biết đến. Nhiều hoạt động từ thiện có mặt bà Nga như: khám chữa bệnh, phát thuốc cho người nghèo; khám bệnh và hỗ trợ cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, trẻ em khuyết tật, người già neo đơn; mổ tim miễn phí; xây nhà tình thương, tình nghĩa… Sau khi trở về từ cuộc thi nhan sắc, quý bà thành đạt liên tục rơi vào chuỗi ngày bất an khi bị dọa giết cả nhà vì thiếu nợ, liên tục phải hầu tòa vì làm ăn bê bối nhưng bà vẫn cố gắng giữ hình ảnh về một người phụ nữ sang trọng, lấp lánh những hào quang. Thua lỗ, thất bại vẫn không làm bà dừng chân. Với mong muốn được tỏa sáng như một ngôi sao nên bà tiếp tục bỏ tiền ứng thí hết cuộc thi này đến cuộc thi khác.

Chính giọng nói nhỏ nhẹ, ánh mắt trong trẻo, nụ cười tươi tắn của một quý bà thành đạt đã thu hút người đối diện, tạo niềm tin cho đối tác làm ăn. Như một con thiêu thân lao vào vòng xoáy của tiền tài và danh vọng, bà Nga đã dùng rất nhiều thủ đoạn để lừa đảo người khác. Những nạn nhân trong các phi vụ lừa đảo của bà bị thiệt hại hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng đều nhận về trái đắng. Họ xót xa, hối hận khi nhận ra mình đã trao trứng cho ác một cách quá dễ dàng. Khi được HĐXX cho nói lời cuối cùng trước khi tòa nghị án, nhan sắc từng làm say mê nhiều người đã rơm rớm nước mắt. Những giọt nước mắt muộn màng. Phong thái ung dung, tự tại của người phụ nữ từng bước lên bục vinh quang của nhiều cuộc thi nhan sắc đã không còn, thay vào đó là người phụ nữ mệt mỏi, hoảng loạn khi đứng trước vành móng ngựa và bản án sắp sửa được tuyên cho mình. Danh hiệu có được, cũng có thể mất đi, nhưng cái giá phải trả do lòng tham không đáy là cả cuộc đời còn lại của bà.

Yên Hà

Bình luận (0)