Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Từ học sinh… đội sổ thành kỷ lục gia

Tạp Chí Giáo Dục

Dương Anh Vũ chia sẻ phương pháp rèn luyện trí nhớ tại Trung tâm GDTX tỉnh Ninh Thuận

Trước khi trở thành kỷ lục gia trí nhớ, chàng trai Dương Anh Vũ (sinh năm 1988 quê Ninh Thuận) đã lập được một kỷ lục khác quan trọng đối với cuộc đời mình. Đó là vượt qua cửa ải ngặt nghèo của tri thức để từ một học sinh… đội sổ “lột xác” thành thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp, đậu vào ĐH, giành được học bổng thạc sĩ nước ngoài…

Theo Dương Anh Vũ, kỷ lục thế giới lần này có nội dung khác với lần xác lập tại Thái Lan. Cụ thể, bạn sẽ dùng trí nhớ vẽ lại tấm bản đồ thế giới và định vị trên đó hơn 10 ngàn địa danh. Thời gian thực hiện có thể liên tục trong 2 ngày. Được biết, lần trước tại Thái Lan, Vũ chọn xác lập kỷ lục đúng vào ngày thành lập Đoàn (26-3) nhằm hướng đến giá trị mạnh mẽ của thanh niên Việt Nam. Còn lần này, bạn cũng muốn xác lập vào một ngày có ý nghĩa tương tự để tôn vinh những giá trị Việt.

Tháng 8 năm nay, Dương Anh Vũ sẽ được Tổ chức Guinness xác nhận kỷ lục thế giới đầu tiên về khả năng định vị hơn 10 ngàn địa danh trên bản đồ thế giới bằng tiếng Anh và ngôn ngữ quốc tế. Trước đó, chàng trai này đã xác lập kỷ lục thành công ở Thái Lan và được sách kỷ lục nước này vinh danh cho khả năng ghi nhớ 108 cột dữ liệu về các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội của 206 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tuổi thơ dữ dội

Được biết đến với trí nhớ siêu phàm, chàng kỷ lục gia Dương Anh Vũ không bao giờ dám lãng quên “tuổi thơ dữ dội” đầy ám ảnh, tự ti hay “bần cùng” về tri thức như cách bạn tự nhận về mình. Bởi Vũ mất tới 6 năm mới hoàn thành bậc tiểu học, trong đó có 1 năm lưu ban; các năm học THCS luôn lọt top học sinh… yếu, mỗi năm đều thi lại ít nhất 2 môn. Đỉnh điểm là giai đoạn chuyển sang THPT, Vũ rơi vào bế tắc tột cùng khi điểm thi không đủ để vào bất cứ trường nào. Lỗ hổng kiến thức ngày càng khoét rộng thì nỗi mặc cảm trong tâm hồn của cậu học trò cũng lớn dần. Cậu học trò nặng ưu tư hơn khi cảm nhận “nỗi khổ tinh thần” mà bao tháng năm cha mẹ đã cùng gánh chịu. Có những lần Vũ rơi nước mắt không phải vì đòn roi, mà vì nhìn thấy hình ảnh người cha cúi mặt giấu đi muộn phiền hay ánh mắt lặng yên đượm buồn của mẹ khi nghe ai đó nhắc đến chuyện học của con mình.

Phương pháp nhớ giống như cái cày, cái cuốc

Có năng lực ghi nhớ đặc biệt khiến ai cũng thán phục trầm trồ nhưng trí nhớ hiện thời của Vũ không phải… trời cho, hoàn toàn là thứ anh đã mất nhiều thời gian vật lộn với kiến thức sách vở để rèn luyện. Anh nghiệm ra rằng, phương pháp nhớ cũng giống như cái cày, cái cuốc của người nông dân. Nếu các vật dụng đó rơi vào tay của những kẻ “hay ăn biếng làm” thì chẳng phát huy tác dụng nhưng nếu nó được sở hữu bởi những người cần cù, chịu khó và biết giá trị của lao động sẽ giúp tạo ra những mùa vụ bội thu. “Khi đọc sách, tôi luôn tự ý thức rằng phải thấu hiểu những gì mình đọc và cố gắng ghi nhớ bằng phương pháp riêng. Tôi không có khái niệm đọc lướt, đọc chơi hay lưu dữ liệu ở hệ trí nhớ ngắn. Bởi nếu chỉ lưu kiến thức ở dạng trí nhớ ngắn thì rất khó tích lũy được chúng. Khi ấy, mọi công sức, thời gian đổ vào việc học, đọc đều vô nghĩa”, Vũ chia sẻ.

Vũ lặng lẽ đi học bổ túc, mỗi ngày đạp xe 12 cây số đến trường. Đối với cậu khi ấy, việc cố gắng học chỉ nhằm vào một mục tiêu duy nhất là lấy lại… danh dự cho gia đình. “Một khi bạn có thứ cần phải bảo vệ, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ, thứ tôi cần phải bảo vệ khi ấy chính là lòng tự trọng của gia đình”, chàng kỷ lục gia tâm sự. Vừa học lớp 10, Vũ vừa cặm cụi học ké… các lớp 6, 7, 8 để hệ thống lại kiến thức cũ. Sau đó, Vũ tốt nghiệp thủ khoa THPT và đậu vào ngành kinh tế phát triển vùng của Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM). Khi thành sinh viên, tuy không bằng bạn bè về ngoại ngữ, tin học và kiến thức chuyên ngành nhưng Vũ tiếp tục “cày” và nỗ lực đạt được học bổng thạc sĩ ở ĐH Auckland (New Zealand)…

Con người mới chào đời từ tri thức

Giờ đây, khi nhìn lại tháng ngày cũ, Vũ nhận ra bản thân đổi khác rất nhiều. Hơn 10 năm trước, cậu bé Vũ cảm giác mình như “sản phẩm bị lỗi” của gia đình, như kẻ “bần cùng” về tri thức. Bây giờ, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, bạn hài lòng khi thấy mình như lột xác thành một con người mới được chào đời từ tri thức. Bằng sức sống mới, bạn đã làm được nhiều việc và có nhiều thứ để ấp ủ. Bên cạnh đó, Vũ cũng thấy mình “giàu” hơn 10 năm trước rất nhiều. Từ chính câu chuyện của bản thân, Vũ mong muốn truyền cảm hứng đến nhiều bạn trẻ cùng đi qua những tháng ngày khó khăn thầm lặng như mình. Đó cũng là lý do bạn ấp ủ dự định viết và sẽ xuất bản cuốn sách đầu tay chia sẻ những câu chuyện, ký ức từng trải. Vũ cho rằng, những điều này khiến bạn cảm thấy mình được sống ý nghĩa.

Hiện Vũ đang hợp tác giảng dạy với nhiều trường như: Liên cấp Hội nhập quốc tế iSchool Việt Nam, Trung tâm Anh ngữ Iris (Đà Nẵng), cơ sở ngoại ngữ ở Ninh Thuận… Không chỉ vậy, bạn còn đến các trường phổ thông và ĐH-CĐ để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập, phương pháp rèn trí nhớ… Trong tương lai, chàng trai trẻ mong muốn lập ra một viện chuyên về đào tạo trí nhớ, tư duy, kỹ năng giúp những người trẻ nâng cao năng lực tinh thần, tri thức, bản lĩnh và tràn đầy năng lượng.

Bài, ảnh: Mê Tâm

 

Bình luận (0)