Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Tứ kết Olympic 2012, 18h00 ngày 4/8, sân Old Trafford, Nhật Bản – Ai Cập: Mặt trời mọc trên xứ Sương mù

Tạp Chí Giáo Dục

Mặc dù không được đánh giá cao trước ngày lên đường nhưng Olympic Nhật Bản đã xuất sắc loại bỏ ứng cử viên Tây Ban Nha để giành ngôi đầu bảng D. Liệu thầy trò Takashi Sekizuka có trở thành niềm tự hào của bóng đá châu Á khi trước mắt họ đang là Ai Cập, đội bóng đang thi đấu khá ấn tượng tại Thế vận hội London 2012.
Ở sân chơi lớn như World Cup, bóng đá châu Á luôn bị đánh giá thấp so với các ông lớn đến từ Nam Mỹ hay châu Âu. Tuy nhiên, ở đấu trường Olympic 2012, sân chơi dành cho các tài năng trẻ, miền đất Viễn Đông lại đang tạo được những dấu ấn đậm nét trên đảo quốc Sương mù. Trong 8 đội bóng giành vé vào tứ kết, châu Á đóng góp 2 đại diện, đó là Nhật Bản và Hàn Quốc, gấp đôi số đội bóng của Nam Mỹ và châu Âu.
Thành tích này ít nhiều khẳng định vị thế mới của châu Á trên bản đồ bóng đá thế giới. Trong 2 đại diện lọt vào vòng tứ kết, phải kể tới thành tích ấn tượng của Olympic Nhật Bản. Mặc dù rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của Olympic Tây Ban Nha, một trong những ứng cử viên sáng giá cho tấm HCV, đội bóng xứ sở anh đào vẫn xuất sắc giành ngôi đầu bảng, qua đó tránh được đối thủ rất mạnh đến từ bảng C, Olympic Brazil.
Ngay ở trận đầu ra quân, thầy trò Takashi Sekizuka đã thể hiện lối chơi cực kì khoa học khiến vũ khí Tiqui-taka của Tây Ban Nha trở nên lạc nhịp. Chiến thắng 1-0 trước La Roja đã giúp Olympic Nhật Bản thắp lên hi vọng sở hữu tấm HCV lần đầu tiên trong lịch sử các kì Olympic. Trong quá khứ, thành tích cao nhất của đội bóng xứ sở mặt trời mọc chỉtấm vé tứ kết (Olympic 2000).
Và ở Thế vận hội mùa Hè năm nay, Nhật Bản đã cân bằng được thành tích đó. Thậm chí, đội bóng của Takashi Sekizuka có thể tiến xa hơn thế khi đối thủ trước mắt họ chỉ là Ai Cập, đội bóng đã từng bị New Zealand cầm hòa ở vòng bảng. Trước ngày lên đường, Olympic Nhật Bản chỉ đặt mục tiêu vượt qua vòng đấu bảng. Và thực tế, thầy trò Sekizuka  đã hoàn tất chỉ tiêu một cách xuất sắc. Khi đã vượt qua sức ép về thành tích, đội bóng xứ Anh đào hoàn toàn có khả năng tạo nên bất ngờ lớn ở Thế vận hội năm nay.
Nếu như Shinji Kagawa được coi là ngôi sao lớn của bóng đá Nhật Bản ở cấp đội ĐTQG thì ở sân chơi dành cho lứa U23, Kensuke Nagai đang tạo ra những dấu ấn đậm nét trên đảo quốc Sương mù. Anh chínhngười đã ghi bàn thắng quyết định vào lưới Marocco đưa Nhật Bản giành vé vào tứ kết. Đóchưa kể màn trình diễn vô cùng ấn tượng ở trận ra quân gặp Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, Olympic Nhật Bản vẫn bị xem là cửa dưới trong trận tứ kết đầu tiên với Olympic Ai Cập. Với những gì đã thể hiện ở vòng bảng, Ai Cập xứng đáng1 trong 8 đội bóng giành vé đi tiếp. Nếu không kể trận hòa đáng thất vọng với New Zealand, đội bóng đến từ châu Phi đã xuất sắc đánh bại Belarus với tỉ số 3-1. Ngay cả trong trận thua Brazil, thầy trò Hany Ramzy cũng khiến các tài năng trẻ xứ Sampa hú vía (thua 2-3).
Đến với Thế vận hội năm nay, HLV Ramzy triệu tập 3 ngôi sao trên 23 tuổi là hậu vệ Ahmed Fathi, tiền vệ Mohamed Aboutrika và tiền đạo Emad Motaeb. Đó cũng chính3 cầu thủ đang thi đấu ấn tượng tại Thế vận hội năm nay. Mặc dù đã bước sang tuổi 33 nhưng tiền vệ đội trưởng Mohamed Aboutrika vẫn hoạt động hiệu quả ở khu vực giữa sân. Anh cũng đã đóng góp 2/6 bàn thắng của Ai Cập tại kì Olympic năm nay. Một nhân tố nữa mà Olympic Nhật Bản phải đề phòngtiền đạo 20 tuổi đang khoác áo Basel, Mohamed Salah, người đã có được 3 bàn thắng.
Một trong những điểm mạnh lớn nhất của Olympic Ai Cập chínhtinh thần thi đấu và nền tảng thể lực tốt. Đó cũng chínhyếu tố thách thức bản lĩnh của Olympic Nhật Bản trên bước đường trở thành niềm tự hào của bóng đá châu Á.
Đội hình dự kiến:
Olympic Nhật Bản (4-4-2): Gonda – Muramatsu, Hiroki Sakai, Yoshida, Suzuki – Otsu, Yamamurt, Usami, Yamaguchi – Sugimoto, Saito.
Olympic Ai Cập (4-4-2): El-Shenawy – Fathi, Fathy, Hegazy, Ramadan – Gaber, Hassan, Gomaa, El-Nenny – Salah, Mohsen.
Dự đoán: 2-1
Duy Quang (theo bongdaso)

Bình luận (0)