Sự kiện giáo dụcTin tức

Từ khổ luyện đến thành công

Tạp Chí Giáo Dục

Phó chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận trao bằng khen của UBND TP cho các VĐV đoạt HCV. Ảnh: Q.Huy 

Ngày 9-10, UBND và Sở GD-ĐT TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc lần thứ VIII – năm 2012. Tham dự hội nghị có Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua, Phó chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận, TS. Ngũ Duy Anh – Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh sinh viên (HSSV) (Bộ GD-ĐT). Đặc biệt là sự có mặt của trên 400 huấn luyện viên (HLV) và vận động viên (VĐV) đạt thành tích cao…
Những tháng ngày khổ luyện
Hôm qua là một ngày rất đặc biệt đối với Trương Ngọc Diễm Hằng – HS lớp 4 Trường Tiểu học Đuốc Sống (Q.1). Từ sáng sớm, Hằng đã được người dì Lê Thị Kiều Diễm chở từ nhà (xã Phong Phú, H.Bình Chánh) tới Nhà hát Thành phố (Q.1) để nhận bằng khen. Tại HKPĐ toàn quốc vừa qua, Hằng đoạt huy chương vàng (HCV) môn Aerobic.
Con đường đến với chiếc HCV của Hằng quả thật là rất gian nan. Chị Diễm kể lại: “Cách đây 2 năm – lúc đó Hằng đang học lớp 2 tại Trường Tiểu học Phong Phú (H.Bình Chánh), mấy dì cháu tôi rủ nhau đi xem phim ở Nhà Thi đấu Nguyễn Du (Q.1). Đúng lúc đó các VĐV trong đội tuyển Aerobic của Q.1 đang tập, thấy vậy bé Hằng nhảy theo. Thế là một chị phụ huynh có con trong đội tuyển giới thiệu Hằng với HLV. Sau khi nhảy thử cháu đã được được nhận vào đội tuyển…”.
Khi vào đội tuyển, Hằng phải chuyển chỗ học từ Trường Tiểu học Phong Phú sang Trường Tiểu học Đuốc Sống. Mỗi ngày, sau giờ học văn hóa ở trường, Hằng qua Trung tâm TDTT Q.1 để luyện tập từ 17 giờ đến 20 giờ.
Nhà cách trường học trên 30km nên ngày nào Hằng cũng phải dậy từ 5 giờ sáng để đi học. Và em thường về nhà vào lúc 21 giờ, hôm nào trễ có thể là 22 giờ. Về nhà còn phải học bài, những hôm nhiều bài có khi đến 0 giờ mới được đi ngủ.
“Đường về nhà vừa xa, vừa khó đi. Có nhiều đoạn không có đèn đường, tối thui, hai dì cháu vừa đi vừa sợ té. Nhất là những hôm trời mưa, đường ngập xe chết máy, hai dì cháu phải dẫn bộ vài kilômét”, chị Diễm cho biết thêm.
Một trường hợp khác là Trịnh Phương Nhi – HS lớp 3/3 Trường Tiểu học Phùng Hưng (Q.11). Chiếc HCV môn Aerobic đến với Nhi như là một sự đền đáp công ơn cha mẹ, thầy cô của em. Khi còn học mầm non, Nhi đã có mặt trong đội văn nghệ của trường. Em tỏ ra rất có năng khiếu đối với môn Aerobic, thế nên vợ chồng chị Trần Thị Hồng – mẹ Nhi – đã bỏ công, bỏ của cho con đi học. Mỗi ngày, sau giờ học văn hóa ở trường, Nhi lại tới Trung tâm TDTT Q.11 để học. Tại HKPĐ toàn quốc lần này, khi đoàn TP.HCM đi thi vòng loại khu vực ở tỉnh Bình Dương, chị Hồng đã bỏ cả công việc để theo con…
“Mình phải đi để động viên con. Công việc tuy quan trọng những sự thành công của con còn quan trọng hơn nhiều”, chị Hồng tâm sự.
Thành công mỹ mãn
HKPĐ TP.HCM năm học 2011-2012 đã thu hút 402.480 HS thuộc 771 trường tham gia, tăng nhiều so với các năm học trước. Điều này chứng tỏ phong trào rèn luyện thể chất trong nhà trường ngày càng phát triển mạnh mẽ và sâu rộng. HKPĐ TP.HCM thật sự là ngày hội thể thao học đường, là một hoạt động không thể thiếu trong nhà trường.
Sau khi kết thúc HKPĐ TP, Sở GD-ĐT và Sở VH-TT&DL TP.HCM đã chọn ra những VĐV xuất sắc để tham dự HKPĐ toàn quốc. Với quyết tâm giữ vững vị trí hạng nhất để tiếp nối truyền thống của đoàn thể thao HS TP.HCM đã 7 lần đạt hạng nhất trong 7 kỳ HKPĐ toàn quốc, các HLV và VĐV đã nỗ lực hết mình trong tập luyện. Kết quả, đoàn TP.HCM đã giữ vững vị trí số 1 của mình, với tổng số HCV là 308, HCB là 126, HCĐ là 131 (đạt 7.136 điểm). 
“Đoàn TP.HCM giành được thứ hạng cao nhất tại HKPĐ toàn quốc lần thứ VIII là nhờ sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo TP, sự chỉ đạo chặt chẽ của Ban chỉ đạo HKPĐ và sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa Sở GD-ĐT và Sở VH-TT&DL. Đồng thời, đó còn là sự đồng tình hỗ trợ từ phía nhà trường, phụ huynh. Đặc biệt là sự nỗ lực hết mình của HLV, VĐV trong tập luyện và thi đấu”, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Hoài Chương khẳng định.
Tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận nhấn mạnh: “Thay mặt lãnh đạo TP, một lần nữa tôi xin nhiệt liệt khen ngợi những kết quả mà các HLV, VĐV gặt hái được. Đồng thời tôi cũng xin biểu dương các cán bộ, chuyên viên, giáo viên của hai ngành GD-ĐT và VH-TT&DL đã chăm lo, tổ chức rất tốt các điều kiện hậu cần để đội ngũ HLV, VĐV tập trung thi đấu tốt. Với kết quả của HKPĐ toàn quốc lần này, lãnh đạo TP mong rằng các VĐV thể thao đỉnh cao tương lai của TP luôn luôn rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Các em không được chủ quan, tự mãn mà cần tiếp tục rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn nữa để giữ vững và phát huy thành tích trong những năm tiếp theo…”.
Dịp này, Bộ GD-ĐT đã tặng bằng khen cho 7 tập thể và cá nhân; UBND TP tặng bằng khen cho 96 HLV và 297 VĐV; Sở GD-ĐT tặng giấy khen cho 20 HLV và 215 VĐV.
Hòa Triều

 

Bình luận (0)