Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Tủ sách dành tặng cho người nghèo

Tạp Chí Giáo Dục

Hot đng gn 3 tháng nay, c đến ch nht hàng tun là trưc ca quán cà phê Sài Gòn năm xưa li có mt t sách dành tng ngưi nghèo.

Các bn sinh viên đến tìm cun sách ưng ý ti t sách ca anh Tân

“Chủ nhật tặng sách: Mỗi bạn nhận 1 cuốn sách mà mình thích có trong kệ sách tặng hoặc 1 đổi 1 cuốn sách tùy ý bạn (không bắt buộc phải đổi, không quy định thể loại cần đổi)”. Đó là bảng thông báo được viết bằng tay treo trước cửa quán cà phê Sài Gòn năm xưa (Q.1). Người khởi xướng cho hoạt động này chính là anh Lê Bá Tân (31 tuổi, chủ quán cà phê trên).

Mt ý tưng hay!

Mọi người đến đây, không cần phải bước vào tận quán uống cà phê mới được đọc sách, lấy sách mang về mà chỉ cần dắt xe lên lề, bước xuống đặt những cuốn sách mình muốn tặng lên kệ, hoặc chọn 1 cuốn sách ưng ý đọc ven đường hay mang về nhà cũng được. “Nếu không chọn được cuốn nào thì mọi người không phải ngại. Ai vô quán uống nước thì mình vui, có thêm thu nhập, nếu không vô thì cũng không sao. Mình làm hoạt động này không phải để câu khách đến quán, vì vậy mình mới đặt tủ sách ở bên ngoài ” – anh Tân chia sẻ. 

Tủ sách nhỏ nhưng lúc nào cũng đầy và đa thể loại. Những cuốn sách này được những người không có nhu cầu sử dụng nữa mang đến tặng. Lúc nào không ai tặng thì chủ quán lấy sách của mình ra đặt đó để người nào cần có thể đến lấy. “Lúc đầu định làm cho vui nhưng thấy tác động đến các bạn trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên nên mình dự định thực hiện lâu dài để những người khó khăn có sách đọc. Có thể một lúc nào đó sẽ không còn ai quyên góp sách, thậm chí không ai đến quán cà phê của mình nữa nhưng khi nào Sài Gòn năm xưa còn thì hoạt động tặng sách còn. Nhiều sách để làm gì? Để tặng chứ để làm gì! Người ta cần cơm ăn, áo mặc thì cũng cần sách để đọc. Mọi người có thể suy diễn các kiểu về mục đích của mình nhưng trước giờ mình chỉ làm điều mình thấy vui” – anh Tân bày tỏ.

Lưu gi nét văn hóa đc sách

Lê Bá Tân cho biết: “Vi hot đng như thế này hy vng s giúp các bn hiu hơn và nhn ra đưc giá tr ca sách lch s, qua đó còn nâng cao tinh thn đc sách cho mi ngưi, đó cũng là cách đ lưu gi nét văn hóa c xưa”.

Thường xuyên đến đây đọc sách, bạn Phong Nhã (sinh viên năm thứ 2, Trường ĐH Văn Lang) chia sẻ: “Bây giờ mua một cuốn sách cũng phải tốn từ 60.000 đồng trở lên. Đối với sinh viên như chúng em thì đây là số tiền không dễ kiếm được. Với tủ sách này có ích cho rất nhiều người. Em giới thiệu cho các bạn biết để đến nhận sách về đọc, phục vụ cho việc học”.

Trước đây, anh Tân là một giáo viên dạy lịch sử. Do công việc không phù hợp nên anh xin nghỉ, từ đó chuyển qua kinh doanh sách. Anh Tân cho biết: “Mình có rất nhiều sách, đặc biệt là sách lịch sử. Một phần là do mình sưu tầm từ thời còn đi học, còn lại là của những người thân quen cho. Cuốn sách mình thích nhất là Sài Gòn năm xưa của tác giả Vương Hồng Sển – ông là một học giả nổi tiếng về đất Sài Gòn. Tên quán cà phê của mình cũng ra đời từ tên cuốn đó”. “Mình luôn muốn tạo cho mọi người cảm giác gần gũi, thoải mái sau những ngày làm việc vất vả. Giúp các cô, chú khơi lại kỷ niệm về Sài Gòn xưa” – chàng trai trẻ tâm huyết.

Theo anh Tân, ngoài hoạt động tặng sách, quán còn tổ chức các hoạt động để các bạn trẻ có thể đến giao lưu, học tập. “Đa phần giới trẻ thường thích những cuốn sách về kỹ năng sống, sách của tác giả trẻ, hiện đại. Cho nên đôi lúc giữa mình và các bạn cũng có khoảng cách. Với hoạt động như thế này hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu hơn và nhận ra được giá trị của sách lịch sử, qua đó còn nâng cao tinh thần đọc sách cho mọi người, đó cũng là cách để lưu giữ nét văn hóa cổ xưa” – anh Tân mong mỏi.

Bài, ảnh: H Trinh

 

Bình luận (0)