|
Arjen Robben (hiện đang chơi cho CLB Bayer Munich – Đức) người hiểu rõ hàng phòng ngự đội tuyển Đức nên sẽ là nhân tố giúp Hà Lan vượt qua Đức trong trận đấu rạng sáng mai
|
Thất bại đầy thất vọng trong ngày đầu ra quân trước Đan Mạch, Hà Lan đã tự đẩy mình vào thế khó. Không còn cách nào khác, họ phải chiến thắng trong cuộc đối đầu với những “cỗ xe tăng” Đức vào rạng sáng mai nếu như không muốn nói lời chia tay sớm với EURO. Đúng như lời HLV Van Marwijk khẳng định với NOS: “Chúng tôi phải đánh bại Đức. Nếu có thể làm được điều đó, chúng tôi sẽ đi tiếp. Nếu không, chúng tôi sẽ thất bại”.
Sau trận thua trước Đan Mạch, hầu hết các cầu thủ lẫn BHL đội tuyển Hà Lan đều chia sẻ, họ không tin nổi điều này. Tiền vệ Arjen Robben chia sẻ với báo giới: “Thất bại này là điều không tưởng. Thất bại này không phải là một thảm họa, nhưng nó vẫn là một trận thua, một điều kì lạ. Nhưng chúng tôi sẽ làm lại từ trận đấu sau để tiếp tục chiến dịch EURO như cổ động viên (CĐV) mong đợi”. Và họ hoàn toàn có cơ sở để tự tin khi mới đây, trung vệ chủ chốt Joris Mathijsen đã tập luyện trở lại và có thể ra sân ở lượt trận thứ hai. Bên cạnh đó, chấn thương của tiền vệ Sneijder sau trận thua Đan Mạch cũng đã kịp bình phục để tiếp tục sát cánh cùng các đồng đội. Theo tìm hiểu, nhiều khả năng tiền đạo Klaas-Jan Huntelaar sẽ được đá chính trong trận đấu với Đức và người sẽ phải “hy sinh” vị trí là Ibrahim Afellay. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Robin Van Persie sẽ phải đá dạt trái để nhường vị trí trung phong cho Huntelaar. Ngược lại với Hà Lan, đối thủ của họ đã có một khởi đầu khá thuận lợi với chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha. Theo chia sẻ của HLV trưởng đội tuyển Đức, Joachim Loew: “Các cầu thủ đang tỏ ra rất hưng phấn và sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo. Chúng tôi đã thấy Đan Mạch đánh bại Hà Lan, vì thế chúng tôi hiểu những đội bóng bại trận sẽ có một nhiệm vụ cực kì khó khăn ở phía trước. Cả hai đội bóng đều muốn được thừa nhận, trận đấu này là kết quả của sự khao khát đó”.
Ở trận đấu còn lại của bảng tử thần, Bồ Đào Nha cũng gặp cảnh tương tự như Hà Lan nếu như Ronaldo và các đồng đội không muốn bay về nước sớm. Với họ bây giờ, chỉ cần một sơ sẩy nhỏ sẽ khiến họ phải trả giá rất đắt nên sự tập trung và nỗ lực hết mình là yếu tố quan trọng nhất để họ đối đầu với “những chú lính chì” Đan Mạch. Sau màn trình diễn ấn tượng ở trận đấu trước Hà Lan, người hâm mộ sẽ chờ đợi “thùng thuốc súng” Đan Mạch tiếp tục sắm vai ngựa ô để biến những ông lớn thành kẻ thất bại.
Phong Hồng
|
Hà Lan: Xếp hạng FIFA: 2. Thành tích tốt nhất ở các VCK EURO: Vô địch (1988). Cầu thủ tiêu biểu: Wesley Sneijder, Arjen Robben, Van Persie…
Đức: Xếp hạng FIFA: 3. Thành tích tốt nhất ở các VCK EURO: Là đội tuyển giàu thành tích nhất châu Âu với 3 chức vô địch (1972, 1980, 1996). Cầu thủ tiêu biểu: Mesut Oezil, Muller, Neuer…
Trong 37 cuộc đối đầu trước đây, Đức đang giành lợi thế khi có 13 chiến thắng trong khi mới để thua 10.
|


Bình luận (0)