Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Tuấn Hưng: “Với Vũ Thu Phương, tôi mất quá nhiều”

Tạp Chí Giáo Dục

 “Tôi không thích tỏ thái độ gì với Phương trong thời điểm này vì Phương cố gắng làm gì thì cũng chỉ là cô ấy được thôi”, lần đầu tiên, Tuấn Hưng bộc bạch về mối quan hệ với Vũ Thu Phương. Anh cũng không giấu giếm những suy nghĩ về “người cũ” Hà Hồ.

Tuấn Hưng không muốn mang tiếng mãi về những chuyện yêu đương

Dạo này “ế” show hải ngoại nên đi đâu cũng “đụng” Tuấn Hưng?

Tôi từ chối bớt show diễn vì năm nay có nhiều kế hoạch tại Việt Nam. Hơn nữa, trong thời điểm kinh tế đang khủng hoảng thì người dân sinh sống tại hải ngoại cũng không đủ điều kiện thưởng thức thường xuyên món ăn tinh thần.

Mọi người thấy đấy, tôi đang tất bật tập luyện cho đêm Thao thức vì em diễn ra tối 8/11 tại Nhà hát Kim Mã, Hà Nội cùng với Việt Hoàn, Phi Nhung, Jenny Hà… Trước đó thì tôi tổ chức buổi đấu giá từ thiện và quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Và đến tháng 11 tới vẫn tiếp tục kế hoạch ra album vol 8 như mọi năm. Đấy là chưa kể tới tháng 1/2010, tôi làm live show lần 2 trong sự nghiệp ca hát của mình.

Đúng 7 năm kể từ khi thực hiện live show đầu tiên vào năm 2002, chắc hẳn live show thứ 2 hứa hẹn nhiều điều để khán giả chờ đợi?

Tôi đã có sẵn danh sách khách mời như: Lệ Quyên, Phương Thanh, Siu Black, Khánh Ngọc… và lần đầu tiên chính thức đứng trên sân khấu cùng Hồ Ngọc Hà trong thời gian vừa rồi, nên tôi quyết định mời cô ấy tham gia đêm nhạc của mình. Tôi nghĩ sự xuất hiện của Hà trên sân khấu lúc đó là điều rất thú vị cho khán giả.

Có vẻ anh đã quên những lời lẽ trên báo không mấy tốt đẹp của “người cũ” dành cho mình?

Tôi nghĩ mình là đàn ông nên sống thoáng một chút, vị tha một chút để tinh thần được thoải mái. Mọi chuyện đã xong rồi thì cái gì bỏ qua được là bỏ qua. Vết thương họ cứa mình đã lành, không lẽ bây giờ mình lại… cứa người ta một cái rồi cứ trả đũa qua lại biết đến bao giờ?

Sao mọi chuyện với Vũ Thu Phương nói “đã qua rồi” mà giờ anh vẫn “căng thẳng” đến thế?

(Im lặng)

Anh có xem bộ phim “Cô nàng bất đắc dĩ” do Vũ Thu Phương thủ vai chính?

Tuấn Hưng đã "mất nhiều" từ chuyện tình cảm với "chân dài" Vũ Thu Phương

Tôi có xem vài tập, không theo dõi được nhiều.

Anh thấy diễn xuất của cô ấy thế nào?

Đó là vai diễn phức tạp, từ một người đàn ông chuyển thành đàn bà nên cần xử lý tâm lý thật tốt. Tôi xem phim và đã thấy được phần nào đó sự cố gắng, rất nỗ lực của Phương qua vai diễn. Nhưng, thực sự tôi không thích phim đó lắm!

Vì sao anh không thích?

Tôi không thích nội dung phim, không thích kiểu phim giả tưởng. Tôi thích nội dung phim có thật, xem dễ cảm hơn.

Biết cô ấy đóng phim vất vả, anh có nhắn tin động viên?

Không, tôi vẫn giữ im lặng sau tất cả những thông tin từ Phương. Tôi nghĩ tốt nhất là cả hai không nên trao đổi thông tin trong thời gian này. Tôi muốn kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt. Tôi không thể cứ bị mang tiếng mãi về những chuyện yêu đương tình cảm như vậy nữa.

Anh vẫn giận Vũ Thu Phương dù cô ấy đã có bài báo xin lỗi?

Tôi không thích tỏ thái độ gì với Phương trong thời điểm này vì Phương cố gắng làm gì thì cũng chỉ là cô ấy được thôi. Còn tôi thì chẳng được gì từ những thông tin tương tự như vậy mà chỉ mang thêm phiền toái trong người. Tốt nhất là tôi giữ thái độ im lặng!

Trong tình cảm sao lại nói chuyện được – mất?

Bởi vì trong chuyện tình cảm của tôi với Vũ Thu Phương, tôi đã mất quá nhiều rồi và giờ không muốn mất thêm nữa.

Anh nói như một người chịu nhiều ấm ức…?

Chỉ đơn giản là mọi thông tin của tôi và Phương đã bị báo chí làm cho nó tăng phần trăm cường điệu, trở thành câu chuyện mà bất kể ai cũng biết. Mức độ thông tin đã trở nên đỉnh điểm rồi, bất kể hành động hay thái độ gì của tôi đều bị tiếp tục khai thác. Tôi muốn mọi chuyện về Phương dừng lại ở đây.

Mới đây, Vũ Thu Phương tâm sự rằng mình rất cô độc…

Tôi cũng nghe nói nhưng không biết chia sẻ thế nào bởi vì bây giờ cuộc sống của mỗi người đã có vạch giới hạn nhất định. Nếu cô ấy buồn và tìm đến tôi cần sự chia sẻ thì tôi sẽ quan sát thật kỹ xem xung quanh cô ấy có còn ai để chia sẻ nữa không. Nếu cô ấy không còn ai thì tôi sẽ tới, ngược lại, tôi sẽ không xuất hiện.

Anh có biết vì sao cô ấy rơi vào tình trạng như thế?

Do Phương thôi! Phương là người sống khép kín, tập trung quá nhiều vào công việc, cuộc sống bị mất cân bằng, không có thời gian để va vấp và cũng sợ va vấp. Bất kỳ cá nhân nào ít vấp ngã thì khi gặp thường ngã rất đau.

Cho đến thời điểm này, sau tất cả mọi chuyện mong muốn và không như mong muốn đã xảy ra trong mối quan hệ của anh và Vũ Thu Phương, điều gì khiến anh cảm thấy nuối tiếc nhất?

Tôi là người không có thói quen hối hận về những gì mình đã chọn. Giờ nếu muốn được điều gì thì tôi muốn cuộc sống gia đình của Phương không còn bị xáo trộn vì hơn ai hết tôi đang là người may mắn có gia đình ấm êm, được sự chăm sóc của cả bố lẫn mẹ. Tôi biết, từ lâu Phương đã sống vì gia đình quá nhiều, giờ chịu áp lực tâm lý lớn như thế nên dễ bị suy sụp. Tôi mong cô ấy giữ được sự bình tĩnh để tiếp tục “gồng gánh” cuộc sống….

Tuấn Hưng và "người cũ" Hồ Ngọc Hà lần đầu tiên hát chung trên sân khấu (Ảnh: Hữu Nghị)

Vừa nãy anh có nhắc đến Hồ Ngọc Hà, vậy cảm giác của anh ra sao khi lần đầu tiên cùng “người cũ” đứng trên sân khấu?

Tôi vui khi xuất hiện cùng Hà trên sân khấu. Trong 2 năm trở lại đây, Hà đã có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Tôi cũng mừng vì cô ấy thể hiện được tố chất trời sinh và có ê kíp làm việc trong mơ. Tôi hi vọng sẽ sớm trở lại sân khấu cùng cô ấy…

Anh đã không giấu giếm những cử chỉ âu yếm dành cho Hà Hồ ngay trước mắt hàng nghìn khán giả?

Tôi lên sân khấu vẫn giữ thái độ như như một người bạn, một người đồng nghiệp. Tất cả cử chỉ cầm tay, ngồi bên nhau hay đưa tay lau mồ hôi trên má Hà… chỉ là cử chỉ của một người đàn ông bình thường. Đối với Hà, tôi vẫn giữ thái độ vừa phải.

Khi mọi người ở dưới hô to “hôn đi, hôn đi”, thực ra tôi có thể “tận dụng” nụ hôn đó mà Hà không bắt lỗi được mình. Nhưng tôi không muốn khơi lại những chuyện không cần thiết nữa…

Nói là không muốn khơi lại chuyện cũ nhưng việc anh nhận lời hát cùng Hà trên sân khấu và những cử chỉ “thân mật” giữa hai người tránh sao được những lời bàn tán nhạy cảm?

Từ rất lâu rồi tôi và Hà mới đứng trên sân khấu cùng nhau dù cùng đi hát. Mọi thứ đã là quá khứ rồi. Tôi nghĩ, Hà đã phải suy nghĩ rất kỹ khi mời mình thì mình cũng không nên suy nghĩ làm gì cả. Tốt nhất là nên đơn giản hoá tất cả mọi chuyện, cứ để mọi chuyện diễn ra bình thường.

Nguyễn Hằng (Theo Dantri)

Bình luận (0)