Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Tuổi 17 và khát vọng cống hiến

Tạp Chí Giáo Dục

 

Ngày mai (9-1) tại Hội trường Thống Nhất, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức hội trại truyền thống học sinh – sinh viên 9-1. Ngoài các hoạt động vui chơi, giao lưu… hội trại còn tuyên dương 11 học sinh tiêu biểu nhất trong các lĩnh vực học tập, hoạt động Đoàn hội, VHVN, TDTT. Dưới đây là một số gương mặt điển hình.
Huỳnh Đức Lợi: Mơ thành ông chủ tập đoàn máy tính

Huỳnh Đức Lợi

Bất cứ ai khi nhìn vào bảng thành tích của chàng trai lớp 11 chuyên tin Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đều thấy “choáng”. 17 tuổi, Lợi sở hữu một “bộ sưu tập” giải thưởng nhiều gần bằng số tuổi của mình: giải nhất sáng tạo trẻ dành cho thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 14 năm học 2009-2010, “ẵm” nhiều giải cao ở các môn tin học, toán; điểm số trung bình các môn học đều xếp loại xuất sắc… Và mới đây, em cũng có tên trong danh sách bình bầu “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2009”. Chưa hết, tháng 2-2010, Lợi sẽ cùng đoàn học sinh Việt Nam sang tham dự triển lãm khoa học kĩ thuật quốc tế tại Nigiêria (châu Phi). “Qua tin học, em học được sự kiên trì, tính sáng tạo và phán đoán trong cách làm việc cũng như trong học tập. Với em, toán và tin học là hai môn có sự liên kết với nhau. Nhiều thành tựu trong tin học được bắt đầu từ toán và cũng từ tin học, chúng ta có thể vận dụng lối tư duy để tìm ra phương pháp giải” – Lợi nói. Mục tiêu của Lợi trong kì thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm tới là ngành CNTT thuộc ĐH KHTN TP.HCM. Nhưng đó chưa phải là đích đến của chàng thư sinh trẻ tuổi. Ước mơ lớn nhất của em là trở thành một ông chủ tập đoàn máy tính, đem những ứng dụng tin học phục vụ cho mọi người.
Lưu Nguyễn Hồng Quang: Giỏi chưa phải là tất cả!

Lưu Nguyễn Hồng Quang

Niềm đam mê hóa học đến với cậu học sinh có gương mặt bầu bĩnh của Trường THPT Năng khiếu TP.HCM thật tình cờ. “Đó là năm em học lớp 6, lúc này môn hóa chưa có trong chương trình học. Tình cờ một lần em thấy cô giáo dạy môn lý lớp em đang dạy môn hóa lớp 8 (cô giáo dạy 2 môn – PV), em dừng lại lắng nghe và mê luôn từ đó” – Quang chia sẻ. Để học tốt môn hóa, Quang đã đọc rất nhiều sách tiếng Việt và tiếng Anh, tham gia chia sẻ kiến thức các diễn đàn trên mạng, rồi làm quen với các bạn khối THPT thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội… Bên cạnh đó, em vẫn giữ liên lạc với các “đối thủ” trong kì thi hóa học quốc tế năm 2009 để trao đổi thêm. Với Quang, học giỏi môn hóa không có nghĩa là coi nhẹ các môn học khác. Em luôn cố gắng phân bố thời gian để có thể học được toàn diện các môn học còn lại. “Mỗi môn học đều có tầm quan trọng riêng và là niềm đam mê, sở thích của mỗi người. Do đó, chúng ta không nên coi nhẹ nó mà phải cố gắng học hỏi để hoàn thiện kiến thức cho bản thân mình” – Quang cho biết vậy.
Trịnh Thị Hiền Trân: Phấn đấu trở thành cán bộ Đoàn xuất sắc

Trịnh Thị Hiền Trân

Dịu dàng và giản dị nhưng năng nổ, mạnh mẽ, đó là điều mà bất cứ ai cũng bắt gặp ở Hiền Trân, học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Có thành tích hoạt động Đoàn xuất sắc, nhưng không vì vậy mà Trân bỏ quên việc học của mình. “Em luôn được ba mẹ và thầy cô nhắc nhở về nhiệm vụ quan trọng nhất là học tập. Bản thân em cũng luôn cố gắng sắp xếp, tranh thủ thời gian để có thể học tập hiệu quả lại vừa công tác Đoàn tốt” – Trân chia sẻ. Mới đây, Trân cũng đã “tốt nghiệp” xuất sắc lớp cảm tình Đảng do Quận đoàn quận 3 tổ chức. Dự định của Trân trong kì thi ĐH-CĐ sắp tới là thi vào Khoa Xã hội học của Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM để thực hiện ước mơ trở thành người cán bộ Đoàn xuất sắc. “Trở thành 1 trong 11 gương mặt được tuyên dương trong hội trại, em thực sự bất ngờ vì không nghĩ mình lại được chọn. Bên cạnh đó là cảm giác tự hào. Thỉnh thoảng, em được bạn bè, thầy cô hỏi thăm. Thấy vui quá” – Trân tâm sự.
Vương Nguyễn Anh Tú: Khi thể thao cũng là môn học

Vương Nguyễn Anh Tú

So với các bạn được tuyên dương trong hội trại lần này, Tú là người có “tướng tá” khỏe mạnh nhất. Nổi lên bởi thành tích xuất sắc trong môn bơi lội, em đã tham gia tranh tài nhiều giải bơi ở cấp quốc gia. Với em, bơi lội là đam mê và cũng là môn học mà từ đó em đã học hỏi được nhiều điều. “Thể thao cũng là một môn học quan trọng, tập thể thao chúng ta có sức khỏe, có thể thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Cũng từ thể thao, em học được tính kỉ luật về giờ giấc, lối sống và làm việc theo tinh thần tập thể. Em đang cố gắng tập luyện để tham dự đại hội TDTT toàn quốc năm 2010 tại Đà Nẵng. Để có thời gian tập luyện và tham gia các cuộc thi, em đã phải tranh thủ học vào đêm khuya” – Anh Tú cho biết. Ba mất sớm, là con một trong gia đình nên Tú đã cố gắng rất nhiều trong học tập cũng như trong cuộc sống để trở thành nguồn động viên của mẹ. Mơ ước của em là trở thành một nhà quản lý kinh tế giỏi, chắp cánh cho nền kinh tế Việt Nam bay xa…
Nguyễn Thị Ngọc Thu: Nghị lực vượt lên số phận

Nguyễn Thị Ngọc Thu

Chưa gặp Thu, nhưng nếu bất cứ ai khi xem đoạn video clip về Thu được công chiếu trong hội trại 9-1 sắp tới cũng đều cảm động. 17 tuổi, trông em già dặn hơn bạn bè cùng trang lứa bởi những gì trải qua trong cuộc sống đã tôi luyện cho em một nghị lực phi thường. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, ba mẹ sống lang thang và bản thân Thu cũng đã từng phải ăn xin ngoài đường. Khi buộc phải lựa chọn giữa học và đi ra khỏi nhà người đã nhận nuôi mình, em đã tự mình đạp xe tìm đến Phòng GD-ĐT Cần Giờ để xin được đi học. Hiện tại, em đang sống trong nhà mở Tam Thôn Hiệp (Cần Giờ). Để có tiền trang trải cho những chi tiêu của bản thân, Thu đã tự mình kiếm tiền bằng cách bán kẹo cho các bạn trong trường. Nghị lực, sự vươn lên của em trong học tập cũng như trong cuộc sống đã khiến cho thầy cô, bạn bè và bao người khác cảm phục. Mơ ước của Thu là có một ngôi nhà dành cho những người già neo đơn, cơ nhỡ, bị gia đình hắt hủi.
Đó là mơ ước được sống, được học và được làm điều gì đó cho những số phận bất hạnh như mình.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến trong ngày hội trại truyền thống. Ảnh: T.T.Q

 
Ngọc Anh

 

Bình luận (0)