Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Tuổi 18 và hai lần đoạt danh hiệu “ngôi sao”…

Tạp Chí Giáo Dục

“Ngôi sao” Nguyễn Văn Thuận. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Với lối diễn xuất tự nhiên, gương mặt baby cùng chiều cao lý tưởng 1m91, Nguyễn Văn Thuận (18 tuổi, học sinh lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền, TP.HCM) đã đăng quang giải nhất cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh – truyền hình triển vọng toàn quốc Ngôi sao ngày mai 2011 do Hội Điện ảnh TP.HCM tổ chức.
Thuận cũng là người “rinh” luôn giải Thí sinh có diễn xuất tốt nhất, đồng thời tạo được ấn tượng đẹp với ban giám khảo bởi thành tích học tập giỏi không thua gì khả năng diễn xuất.
Gánh nặng hai cuộc thi cùng lúc
Gặp Thuận sau cuộc thi, gương mặt vẫn còn tràn ngập niềm vui, Thuận cho biết: “Trong vòng chung kết, khi ban giám khảo hỏi em nghĩ gì nếu là thí sinh đoạt giải cao nhất cuộc thi này, em đã trả lời rằng cuộc thi này không là một gánh nặng bắt buộc em phải đạt danh hiệu cao nhất mà hơn hết, em muốn vượt qua thử thách của chính bản thân mình. Em tin mình sẽ đi đến chặng đường cuối của cuộc thi. Mặc dù tự tin nhưng em thật sự bất ngờ khi cùng lúc nhận được hai giải thưởng cao nhất. Tham gia cuộc thi, bên cạnh thỏa mãn niềm đam mê điện ảnh, được giao lưu với bạn bè đồng trang lứa, em còn mong muốn tìm kiếm một giải thưởng nào đó để đi vào “cổng chính” của nghệ thuật nên đã đầu tư phần thi của mình rất kỹ. Sau đêm trao giải có truyền hình trực tiếp trên HTV9, thầy cô và bạn bè ở Trường THPT Ngô Quyền liên tục gọi điện chúc mừng khiến em vô cùng xúc động. Giải thưởng là một kỷ niệm mà em không bao giờ quên được trong hành trang đi tới của mình”. Cuộc thi Ngôi sao ngày mai 2011được diễn ra song song với thời gian ôn thi và rất sát với kỳ thi tốt nghiệp THPT nên ngoài việc hoàn tất chương trình học ở trường, Thuận còn phải thu xếp thời gian tập luyện tiểu phẩm của mình. Diễn viên Lê Hay là người thầy đã hướng dẫn, giúp đỡ cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Thuận trong suốt quá trình tập luyện và tham gia cuộc thi. “Để có được tiểu phẩm mới lạ, đặc biệt và ấn tượng trong đêm chung kết xếp hạng, cả hai thầy trò không thể nào quên được những đêm khuya đi về lạnh buốt vì mưa gió sau các buổi tập luyện đến tận mờ sáng…”.
 Chưa từng qua một trường lớp đào tạo diễn viên nhưng Thuận có được khả năng diễn xuất “xuất thần” có lẽ nhờ năng khiếu bẩm sinh. Là con út trong một gia đình không có ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng từ nhỏ, Thuận rất đam mê điện ảnh và mơ ước sau này sẽ trở thành một diễn viên tài năng. Tình cờ đọc trên báo chí, biết có cuộc thi này nên Thuận đã mạnh dạn gửi hình tham gia và may mắn lọt vào vòng sơ kết, bán kết rồi chung kết xếp hạng. Mặc dù gia đình, thầy cô và bạn bè rất ủng hộ Thuận tham gia cuộc thi này nhưng ai cũng lo lắng vì sợ ảnh hưởng việc học tập của Thuận ở trường. Tuy nhiên, kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Thuận đã không làm mọi người thất vọng.
Tất cả chỉ mới là bước khởi đầu
Ba năm học tại Trường THPT Ngô Quyền, Thuận nổi bật không phải vì danh hiệu “hot boy” mà vì thành tích học tập đáng nể cũng như luôn đi đầu trong các phong trào tình nguyện, văn thể mỹ của trường, lớp. Bên cạnh đó, Thuận cũng từng đoạt một số giải thưởng “danh giá” như giải nhì cuộc thi Thanh niên thanh lịch cấp thành 2010, giải nhất cuộc thi Ngôi sao thời trang tuổi teen 2010, giải nhất cuộc thi Hoàng tử Yeah 1 TV 2011… Trong những tháng hè năm lớp 10 và 11, Thuận cũng đã thử sức với hai vai nhỏ trong bộ phim Tình yêu tìm lại (đạo diễn Xuân Cường) và Những bông hồng xanh (đạo diễn Quang Hưng). Thuận bật mí: “Nhiều đạo diễn bảo gương mặt em hiền lành, phù hợp với những vai chính diện. Nhưng là một diễn viên, em muốn được thử sức mình ở nhiều loại vai, không phân biệt là vai chính hay vai phụ, quan trọng là được khán giả yêu mến”. Thời gian này, Thuận đang dồn hết tâm trí vào việc luyện thi ĐH. Năm nay, Thuận sẽ thi vào Khoa Diễn viên, Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM để nâng cao kinh nghiệm diễn xuất, hình thể lẫn tiếng nói sân khấu. Sau khi thi ĐH xong, Thuận sẽ góp mặt vào hai vai diễn quan trọng, đầy cá tính của đạo diễn Trần Ngọc Phong và Phương Điền. Song song đó, Thuận vẫn duy trì công việc làm người mẫu ảnh cho một số thương hiệu quen thuộc, các tạp chí tuổi học trò, trình diễn thời trang và làm MC. Thuận bộc bạch: “Với em, tất cả chỉ là bước khởi đầu. Từ niềm vinh dự này, em còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để tự hoàn thiện mình trong cuộc sống lẫn công việc”. Nghệ sĩ Quyền Linh – thành viên ban giám khảo cuộc thi nhận xét: “Thuận hội tụ đủ yếu tố để trở thành một ngôi sao điện ảnh trong tương lai. Tuổi đời còn rất trẻ mà khả năng diễn xuất như thế là rất đáng khen. Tuy nhiên, mong em đừng ngủ quên trong chiến thắng mà phải nỗ lực không ngừng để ngày càng “chín muồi” hơn…”.
Khôi Nguyên – Việt Hùng

Cuộc thi Ngôi sao ngày mai trải qua 14 năm. Chính từ cuộc thi này đã giới thiệu đến công chúng các gương mặt nghệ sĩ thành danh hiện nay như: Quyền Linh, Chi Bảo, Trương Minh Quốc Thái, Hồng Ánh, Mai Mai, Ngân Khánh, Minh Luân, Quốc Trường…

 

Bình luận (0)