Bộ phim điện ảnh về tuổi học trò mang tên Thạch Thảo của đạo diễn Mai Thế Hiệp sẽ khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc vào ngày 16-11-2018. Tiếp sau đó, Mắt biếc (chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh) cũng chuẩn bị khởi quay. Đó là tin vui vì tuổi học trò sẽ không còn “đói” phim…

Hai nhân vật chính trong phim Thạch Thảo trên cánh đồng hoa tím
“Thạch thảo” giữa núi rừng Tây Nguyên
Thạch Thảo mới nghe qua tưởng chừng là tên của một loài hoa, nhưng thực chất là tên của hai nhân vật chính trong phim, gồm nam học sinh tên Thạch (Tùng Maru) và cô bạn cùng lớp tên Thảo (Bích Ngọc). Thạch vốn là người Sài thành, “di cư” từ Sài Gòn đến Kon Tum sinh sống và cơ duyên đã cho họ ngồi chung một lớp. Để ý thấy Thảo có nhiều tâm sự và nỗi niềm riêng, nên Thạch thường xuyên hỏi han, chia sẻ rồi cả hai trở nên thân thiết từ lúc nào không hay. Có thể nói Thạch Thảo không chỉ là bộ phim ghi dấu những kỷ niệm thanh xuân thơ mộng của lứa tuổi 17, mà còn chứa đựng những thông điệp đề cao tình bạn, tình thầy trò, tình gia đình, tình yêu đôi lứa, mà còn là lời cảnh tỉnh trước nạn xâm hại tình dục ở tuổi vị thành niên. Tuy nhiên, nhờ có sự chia sẻ, đồng cảm, tình yêu thương chân thành đã tạo nên sức mạnh giúp họ đương đầu với những thử thách để cùng nhau vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh hình ảnh lớp học vui nhộn, những trò tinh nghịch (quậy phá, đi trễ, ăn vụng trong lớp học…), cảnh lớp học đi dã ngoại trong rừng sâu với cảnh đẹp hiếm có, Thạch Thảo còn hé lộ chuyện tình yêu đẹp giữa thầy Thiết và cô giáo Mi Ngor khi cả hai đang cùng thực hiện sứ mệnh “trồng người” trên mảnh đất cao nguyên đầy nắng gió.
Khác với những bộ phim điện ảnh thường có xu hướng chiêu mộ diễn viên “ngôi sao”, thì Thạch Thảo lại tạo bước đột phá bởi nam diễn viên chính (Tùng Maru) là ca sĩ trẻ và thành viên của nhóm nhạc Uni5. Còn Bích Ngọc cũng là một diễn viên trẻ, từng tham gia một số bộ phim như Tình khúc bạch dương, Đi qua mùa hạ, Làng ế vợ, Đại gia chân đất, Giấc mơ thổ cẩm… Không chỉ sống động với cảnh núi rừng ngút ngàn cây xanh, đồi núi trùng điệp, điểm nhấn đậm chất lãng mạn làm tôn thêm khung cảnh cho bộ phim là cánh đồng hoa thạch thảo với màu tím ngọt ngào trải dài trên những triền núi. Để có được cánh đồng hoa minh họa cho tựa đề phim nói về tuổi mực tím, đoàn làm phim đã lên kế hoạch gieo trồng từ mấy tháng trước và thật may là hoa đã kịp nở rộ khi đoàn bắt đầu bấm máy.
| Theo đạo diễn Mai Thế Hiệp thì bộ phim Thạch Thảo chính thức được Bộ VH-TT&DL phê duyệt đầu tư 70% theo đề nghị của Cục Điện ảnh, 30% còn lại là nguồn kinh phí xã hội hóa do nhà sản xuất huy động. Được biết, tổng kinh phí đầu tư cho bộ phim Thạch Thảo khoảng 15 tỷ đồng. |
Phim Thạch Thảo còn có sự tham gia của Khắc Minh, NSND – tiến sĩ Bạch Tuyết, NSƯT Kim Xuân, Trương Minh Quốc Thái, Tấn Thi, Ngọc Trinh, diễn viên Hồng Trang… Thủ vai là mẹ của nhân vật Thảo, diễn viên Ngọc Trinh cho biết: “Được diễn cùng với các bạn diễn viên trẻ đã cho tôi những khoảnh khắc như được sống lại tuổi hoa niên tươi đẹp của mình. Các bạn có một thứ mà tôi không có, đó chính là tuổi thanh xuân. Có thể nói, nghệ thuật chính là sự kết hợp, hòa quyện giữa cái “cũ” và cái “mới”, nên tôi nghĩ không có ranh giới giữa các diễn viên có kinh nghiệm và các bạn trẻ mới vào nghề, mà chính là sự hỗ trợ và bổ sung cho nhau”.
Nàng thơ và chàng si tình trong Mắt biếc
Sau 3 năm kể từ ngày bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh ra đời (năm 2015) được công chúng đón nhận nồng nhiệt, Mắt biếc chính là cuộc tái hợp thứ hai giữa đạo diễn Victor Vũ và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Mắt biếc được xuất bản năm 1990, là một trong những tác phẩm nổi tiếng của nhà văn tài ba này, từng được dịch sang tiếng Nhật và phát hành ở đất nước mặt trời mọc. Nhân vật chính trong truyện là Ngạn – chàng trai hiền lành ở làng Đo Đo (tỉnh Quảng Nam), có tình cảm với cô bạn học tên là Hà Lan. Nét đẹp tự nhiên, mái tóc đen dài và đôi mắt tuyệt đẹp của Hà Lan đã khiến Ngạn phải lòng cô từ thuở nhỏ. Nhưng khác với Ngạn, Hà Lan luôn muốn thoát khỏi ngôi làng nhỏ bé, lạc hậu của cô để theo đuổi khát khao đối với thế giới hiện đại, nhộn nhịp của thị thành. Và khi đặt chân đến thành phố để tiếp tục con đường học vấn, Hà Lan đem lòng yêu Dũng (một thanh niên con nhà giàu, giỏi võ nhưng hư hỏng) khiến Ngạn đau đớn nhưng vẫn muốn bảo vệ cho “người mình thương”. Cho đến khi Hà Lan mang thai nhưng bị Dũng ruồng bỏ, Ngạn đã rộng lòng đón nhận và chăm sóc Trà Long (con gái của Hà Lan).
Từ cốt truyện này, Victor Vũ đã tạo nên những thước phim xoay quanh tình yêu của chàng thư sinh si tình cô nữ sinh có đôi mắt đẹp mênh mông, như dự báo tương lai nhiều thăng trầm… Mắt biếc cũng là lần đầu tiên Victor Vũ cho ra đời “sản phẩm đầu tay” về tình yêu thuần khiết, sau thời gian dài thử sức ở nhiều thể loại và đã từng nắm giữ đến 3 kỷ lục phòng vé ở các thể loại phim hài (Cô dâu đại chiến), kinh dị (Quả tim máu) và tâm lý (Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh). Victor Vũ cho biết, anh đang rất nỗ lực để mang đến cho lứa tuổi học trò một món ăn tinh thần hấp dẫn nhất.
Bích Vân

Bình luận (0)