Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Tuổi thơ để nhớ

Tạp Chí Giáo Dục

Anh cùng em trở lại ngày xưa?!

Đuổi cào cào cong chiếc đuôi xanh bóng

Bắt bù rầy(*) cột chỉ quay lọng ngọng

Chốc chốc ngoái nhìn, xem nó đã bay chưa.

 

Anh cùng em trở lại ngày xưa?!

Đội những ngày mưa hụi hì bắt cá

Chận đầu này nước tràn sang mọi ngả

Tiếng má la, chạy sấp ngửa… xin chừa!

 

Anh cùng em trở lại ngày xưa?!

Chơi búng dây su căng ô hình chữ nhật

Em toàn thua, nước mắt tuôn ầng ậc

Anh đền em, bong bóng thổi lên trời

 

Anh cùng em?! mùa đã vãn chơi vơi…

Dòng thời gian kéo bộn bề phía trước

Xuân gõ cửa bao lần, vẫn hẹn hò xuôi ngược

Lối ta về, hoa nắng vẽ chênh chao…

Anh và em và góc phố hanh hao

Ký ức tuổi thơ chập chùng bỏ ngỏ

Con cào cào xanh, con bù rầy đen nhỏ

Của một thời ấm áp đã lên rêu

 

Tuổi thơ mình như cổ tích hài thêu

Cứ xốn xang xuân về mong tiếng pháo

Sợi tóc ngày xanh lén vai gầy thay áo

Những bé dại năm nào đâu chỉ có nôn nao…

 

Tuổi thơ mình như tình khúc ca dao

Em viết lên từ quãng đời đã khác

Em và anh và quê nghèo mộc mạc

Độ xuân này, mình về lại ngày xưa?!

Kim Phượng Hà 
(Giáo viên Trường THPT Gia Định, TP.HCM)

(*) Bù rầy là côn trùng cánh cứng, con trưởng thành to bằng ngón tay cái, màu hung. Ở miền Trung, trẻ con thường hay lấy cọng chỉ cột vào một chân con bù rầy và quay. Nó sẽ bay vòng vòng rất thú vị!

 

Bình luận (0)