Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tuổi trẻ nông nổi

Tạp Chí Giáo Dục

Thanh Thảo tại phiên xét xử 

Tại phiên tòa do Tòa án Nhân dân Q.Gò Vấp, TP.HCM xử lưu động về tội “Cướp giật tài sản”, người tham dự thật bất ngờ bị cáo là một cô gái còn quá trẻ. Đó là bị cáo Bùi Thị Thanh Thảo (sinh năm 1996). Theo cáo trạng vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 8-9-2014, khi đang chạy xe trên đường Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q.Gò Vấp thì chị Phạm Thị Kim Ngân bị 2 đối tượng chạy cùng chiều áp sát vào lề đường và giật sợi dây chuyền vàng. Tuy nhiên do chiếc xe của 2 tên cướp vướng vào xe nạn nhân nên tên Công chạy bộ tẩu thoát còn Thảo bị bắt giữ và chịu mức án 3 năm tù giam.

Trong hôm dự phiên tòa, điều thắc mắc của mọi người là tội phạm cướp giật thường là nam giới nhưng ở đây lại là cô gái quá trẻ. Khi nghe Hội đồng xét xử nêu cáo trạng cụ thể, không ít người ngồi dự phiên tòa hôm đó thật sự cám cảnh với hoàn cảnh của cô gái mới 19 tuổi đời. Là con gái lớn trong nhà nhưng mồ côi cha từ nhỏ nên chị em Thảo chưa được học hành đến nơi đến chốn. Người mẹ già nua không có công ăn việc làm ổn định nên chỉ biết đi lượm ve chai để nuôi đàn con nhỏ sống qua ngày. Do lười biếng và ham chơi nên dù là con lớn nhưng Thảo không hề có trách nhiệm với gia đình. Khi nghe vị hội thẩm nhân dân chia sẻ: “Đáng lý ra bị cáo phải biết rõ điều này và phải tự kiếm sống bằng sức lao động của chính mình vì tuổi đời còn quá trẻ” thì Thảo chỉ biết lau nước mắt. Chứng kiến toàn bộ vụ xử án người mẹ già mặt khắc khổ ngồi phía dưới chứa đựng nhiều nỗi đau. Lâu lâu Thảo lại quay mặt xuống tìm mẹ như muốn nói lời xin lỗi nhưng tất cả đã quá muộn.

Tin, ảnh: Phan Quang

Bình luận (0)