Tòa soạnThư đi – tin lại

Tuổi trẻ sống đẹp

Tạp Chí Giáo Dục

Các bạn trẻ đến thăm và chăm sóc cho người khuyết tật. Ảnh: S.M
Trong khi một bộ phận không nhỏ bạn trẻ lao vào các cuộc ăn chơi đua đòi, đồng thời có những hành động vô ý thức đối với cộng đồng xung quanh thì hàng năm, cũng có đến hàng chục ngàn sinh viên – học sinh lăn xả với chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Tiếp sức mùa thi… để khẳng định sức trẻ và lối sống tốt đẹp của mình với xã hội. Bản thân tôi đã từng chứng kiến hai câu chuyện rất cảm động mà cho đến bây giờ tôi vẫn không quên được. Hôm ấy là một chiều mưa tầm tã, trên đường Bạch Đằng – Q.Bình Thạnh, TP.HCM, một nhóm nam nữ sinh viên Trường Cao đẳng X. ngồi trong quán cà phê vẫy tay gọi thằng nhóc đang đội mưa gõ lóc cóc thanh nhôm mang năm tô hủ tiếu gõ. Nhưng khi thằng nhóc bưng mâm hủ tiếu tới, nhóm sinh viên kia cười to rồi nổ máy xe lao vút đi trong mưa. Nó đứng khóc ngon lành… Đúng lúc ấy, hai bạn sinh viên nam nữ khoác trên người chiếc áo xanh thanh niên tình nguyện đèo nhau trên chiếc xe đạp ngang qua bèn dừng lại dỗ dành, lấy 20 ngàn ra trả giùm năm tô hủ tiếu rồi vội vã đạp xe đi không cần lấy một lời cảm ơn. Hay chuyện một cô bé nghèo đứng nhìn chăm chăm vào những quyển truyện tranh trước sạp sách báo cũ lề đường mà không có tiền mua. Lúc ấy, bạn Nguyễn Công Hoàng (sinh viên Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM) đang cầm số tiền ít ỏi định đi ăn sáng. Nhưng chứng kiến cảnh ấy, Hoàng cảm thấy tội nghiệp cô bé liền ghé vào mua một xấp truyện tranh thiếu nhi tặng cho bé…
Tuổi trẻ sống đẹp không hẳn là những việc làm gì đó to tát, đôi khi chỉ là một nghĩa cử rất nhỏ nhưng cũng đã khẳng định được vai trò người đoàn viên – thanh niên của mình. Nhiều lần chạy xe trên đường, chứng kiến nhiều bạn trẻ dắt người bán vé số mù hoặc người già đi qua đường, hay chỉ một hành động gọi người nào đó quên đá chống xe lên là lòng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Mong rằng thông qua những câu chuyện này, các bạn trẻ có lối sống thiếu lành mạnh hãy thức tỉnh, hãy đến với các hoạt động tích cực, không chỉ cho mọi người xung quanh mà còn cho chính bản thân mình bởi nói như bạn Công Hoàng “Làm được việc tốt là mình đã tìm được một niềm vui cho chính mình rồi”.
N.RĂNG
(Trung tâm Công tác xã hội thuộc Thành Đoàn TP.HCM)

Bình luận (0)