Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Tuổi trẻ trong “Tình ca phố”

Tạp Chí Giáo Dục

Phim truyền hình Tình ca phố là câu chuyện của những người trẻ muốn tìm cơ hội lập nghiệp tại Sài Gòn. Tuy nhiên, trong quá trình khẳng định bản thân và tìm kiếm tình yêu, họ đã gặp phải nhiều khó khăn, thất bại…

Tác giả kịch bản Hồng Hạnh là một phóng viên mảng văn hóa văn nghệ, nên chị đã lấy kinh nghiệm từ những điều mắt thấy tai nghe trong quá trình tác nghiệp để xây dựng nên các nhân vật, với những gam màu sống có thật trong đời thường, và hư cấu thêm cho cốt chuyện thêm ly kỳ, hấp dẫn… Đó là Hoàng Thanh – một phóng viên nghiệp dư tài năng, sống tình cảm, Nguyễn Dương – một chuyên viên ngân hàng, sống thực dụng, ước mơ trở thành một nhà tài chính hàng đầu, Bảo Hân – sinh viên mỹ thuật nhanh chóng đánh mất hạnh phúc gia đình, Hạ My – cô ca sĩ khiếm thính bị bầu sô bóc lột đến tận cùng và Nhã Tâm – cô ca sĩ đàn chị hát phòng trà, bề ngoài luôn “xù lông” để kiếm sống, nhưng bên trong lại rất yếu đuối cần sự chở che và tình yêu sưởi ấm gia đình nhỏ của hai mẹ con cô…

Ai cũng có những ngã rẽ và niềm riêng trong cuộc sống. Họ nên lựa chọn con đường nào để có thể đến được bến bờ hạnh phúc?

Hải Anh khổ vì máy trợ thính

Hoa khôi Mai Hải Anh vào vai ca sĩ Hạ My bị thiểu năng về thính giác nên phải luôn đeo máy trợ thính. Mới gia nhập làng điện ảnh, Hải Anh chưa quen nghề lắm, nay lại phải lúc nào cũng kè kè chiếc máy trợ thính theo nên cô không khỏi gặp một số sự cố, khi thì loay hoay làm rớt máy, lúc thì bỏ quên máy ở nhà.

Hôn đến cháy máy

Đó là cảnh Hạ My và Hoàng Thanh (Thanh Bình) hôn nhau được quay trên sân thượng lồng lộng gió của một chung cư ở quận 4, TP.HCM. Biết Hải Anh là lính mới, nên đạo diễn tế nhị bảo: “Nếu thấy có cảm xúc thì hôn!”. Để cảnh này đạt hiệu quả, Hải Anh và Thanh Bình quyết định hôn thật. Cả hai “say sưa” diễn đến nỗi đạo diễn hô “cắt” lúc nào mà cả diễn viên lẫn anh quay phim không hay, cứ để máy tiếp tục chạy. Có lẽ đây là nụ hôn nhớ đời trong phim vì suýt làm… “cháy” máy!

Khi Ngọc Lan trổ tài ca hát

Trong phim này, Ngọc Lan không những “bị” làm ca sĩ mà còn có bầu và sinh con.

Dù ngoài đời thường đã có chồng, nhưng chưa có con, nên Ngọc Lan không khỏi lúng túng khi phải nhập vai một bà bầu luộm thuộm và còn phải chăm sóc con cho thật tự nhiên.

Nhưng có lẽ làm mẹ không khổ bằng làm ca sĩ, vì Lan chưa từng hát karaoke, huống hồ là nhập vai ca sĩ! Ai ngờ, đạo diễn Xuân Phước vốn đã thực hiện nhiều video clip cho ca sĩ nên kiến thức về âm nhạc không tệ. Bởi vậy, Ngọc Lan bị đạo diễn bắt quay đi quay lại nhiều lần cũng chỉ vì cô nàng cứ hát sai lời và… rớt nhịp.

Thành Đạt bị te tua

Thành Đạt vào vai Việt Khoa, TGĐ một công ty phần mềm. Tưởng đóng vai "sếp lớn" thì sướng, ai dè có cảnh sếp bị đánh te tua. Lần đầu tiên diễn cảnh đánh đấm, Thành Đạt lo lắm, nên đã cố gắng tập dượt trước cả tiếng đồng hồ. Chừng vô cảnh quay, anh cascadeur trong vai đối thủ diễn hăng say quá, khiến Thành Đạt bị một trận nhừ tử, bầm giập.

Rút kinh nghiệm "đau thương" từ phim này, anh đã quyết chí đi học võ để tránh bị đòn đau trong những phim hành động sắp tới.

Thông tin thêm:

Số tập: 30

Đạo diễn: Xuân Phước

Kịch bản: Trần Thị Hồng Hạnh

Sản xuất: World Star sản xuất theo đơn đặt hàng của HTV

Diễn viên: Thanh Bình (Hoàng Thanh), Minh Cường (Nguyễn Dương), Huỳnh Anh Tuấn (ông bầu Di Niên), Hoa khôi Nha Trang Hải Anh (Hạ My), Ngọc Lan (Nhã Tâm), Bảo Trân (Ngọc Cẩm), Ngọc Xuân (Bảo Hân), Thành Đạt (Việt Khoa), Diễm Chi (Thảo Vân), Mai Huỳnh (TGĐ công ty ADB), Thành Nhân (David Nguyễn), Công Ninh (nhà báo Hải Văn), Bích Hằng (bà vú)…

Phát sóng lúc 11g thứ Hai đến thứ Bảy trên HTV7 kể từ 7.6.2010

Tiểu Mi (Theo TNO)

Bình luận (0)