Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Tương lai PSG trong cơn giận của Al-Khelaifi

Tạp Chí Giáo Dục

Nếu coi danh hiệu Champions League là mục tiêu cao nhất trong một thập kỷ đầu tư vào PSG, thì trận thua trước Real Madrid vừa qua là một thất bại thê thảm nhất của Nasser Al-Khelaifi.
Sự chịu đựng cuối cùng
Mauricio Pochettino, Neymar, thậm chí Lionel Messi có thể không đánh giá được mức độ nghiêm trọng của việc bị loại khỏi Champions League bằng Chủ tịch của họ. Không phải người dẫn dắt CLB hay trực tiếp thi đấu trên sân, nhưng Nasser Al-Khelaifi đã thể hiện sự “bùng nổ” lớn nhất, khi hùng hổ lao từ khán đài xuống đòi ăn thua đủ với trọng tài.
“Tức giận” chưa phải một từ mô tả đúng và đủ tâm trạng của doanh nhân Qatar. Đó còn hơn cả một sự tuyệt vọng, đau đớn khi vỡ mộng ở giấc mơ lớn nhất. Hàng loạt khoản tiền khổng lồ được đổ về Công viên các Hoàng tử trong một thập kỷ vừa qua, giờ để lại nỗi thất vọng ê chề trên gương mặt ngài Chủ tịch.
Kylian Mbappe không thể giúp PSG đánh bại Real Madrid
Bản thân những người hâm mộ PSG – đã yêu mến và gắn bó với CLB nhiều hơn Neymar, thấu hiểu cảm giác đó. Trong màn tiếp đón Bordeaux trên sân nhà mới đây, họ liên tục la ó, chỉ trích bất kỳ cầu thủ nào chạm bóng, ngoại trừ Kylian Mbappe. Sự cực đoan còn vượt ra khỏi khuôn khổ, khi các ultra đưa ra thông điệp yêu cầu Al-Khelaifi và GĐTT Leonardo từ chức. 
Chứng kiến Roman Abramovich đến và đi, để lại di sản đồ sộ trong 2 thập kỷ với 2 danh hiệu vô địch Champions League, Nasser Al-Khelaifi chỉ biết ngước nhìn trong tiếc nuối. Có lẽ, ông sẽ không có cơ hội để đạt được điều đó, trong vai trò chủ sở hữu PSG.
Bị Chelsea ngược dòng, bị Barcelona ngược dòng, bị Man United ngược dòng và giờ là Real Madrid, PSG cần phải đổ thêm bao nhiêu tiền nữa để lên ngôi vương ở đấu trường này? Câu trả lời có thể là không bao giờ bởi doanh nhân người Qatar đã đi đến giới hạn của sự chịu đựng.
Thất bại tại Champions League là giọt nước tràn ly cho một thập kỷ đầu tư của Chủ tịch PSG
Giới hạn của PSG
Mùa hè vừa qua, đội bóng thành Paris “phá đảo” phiên chợ hè với hàng loạt bản hợp đồng bom tấn, nhưng được đưa về với giá miễn phí. Ngoại trừ Achraf Hakimi tốn 60 triệu euro, những cái tên còn lại đều gia nhập dưới dạng cầu thủ tự do, cùng một siêu dự án giúp PSG được nâng tầm. Một trong hai cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới – Lionel Messi được đưa về. 200 triệu euro được gửi tới hỏi mua Kylian Mbappe cũng được từ chối thẳng thừng. 
Nhưng Messi làm gì trong 2 trận đấu lớn nhất mùa giải (và có thể là cả triều đại Khelaifi) trước Real Madrid, ngoài cú sút penalty không thành công? Wijnaldum đánh bóng băng ghế dự bị nhiều hơn thi đấu dù được đem về trong bối cảnh “cướp của Barcelona”. Gianluigi Donnarumma mắc sai lầm ở thời điểm không ai tưởng tượng nổi khi để Karim Benzema gây áp lực.. 
Các tân binh khủng của PSG ở Hè 2021 (lần lượt từ trái sang): Hậu vệ Hakimi, tiền vệ Wijnaldum, thủ môn Donnarumma, trung vệ Ramos và tiền đạo Messi, chưa tính Sergio Ramos
Hakimi chơi tốt nếu nhìn nhận khách quan, nhưng người ta kỳ vọng nhiều hơn ở một hậu vệ trị giá 60 triệu euro. Sergio Ramos, siêu trung vệ, thủ lĩnh, người sở hữu DNA Champions League – nhưng đến nay mới ra sân 4 trận và là bản hợp đồng thất bại. Người ta thậm chí còn tự hỏi, liệu anh có ăn mừng sau chiến thắng vừa qua của Real Madrid hay không.
Nếu nhìn vào một đội bóng, ta cần chú ý đến thủ lĩnh của họ. PSG nhiều siêu sao, nhưng ngay cả Messi cũng không có tư chất thủ lĩnh có thể làm chỗ dựa cho các đồng đội. Ramos có thể, nhưng cầu thủ này chấn thương nhiều hơn thi đấu. Keylor Navas – người giàu kinh nghiệm nhất và quen thuộc với những danh hiệu C1, không được bắt chính. Marquinhos, thủ quân PSG mới mắc sai lầm dẫn tới 2 bàn thắng của Real Madrid. Người ta không biết thủ lĩnh, chỗ dựa của PSG là ai.
Tất nhiên bên cạnh những bản hợp đồng được đem về, lực lượng PSG vốn đã rất mạnh, nhưng có cảm giác họ vẫn thiếu một cái gì đó để làm nên thành công. Các CĐV PSG trông đợi Chủ tịch Al-Khelaifi ảnh hưởng tới đội theo một cách khác, thay vì cáu giận đòi “ăn thua đủ” với trọng tài. GĐTT Leonardo bao năm qua đem về hàng loạt HLV theo những phong cách khác nhau, khiến đội bóng không thể tạo ra bản sắc. NHM Paris có lý do để yêu cầu 2 nhân vật này từ chức.
Cơn giận của Nasser Al-Khelaifi
Kylian Mbappe ghi bàn loại Real Madrid, giúp PSG lên ngôi vô địch Champions League, tiếp tục ở lại đội bóng và đặt mục tiêu bảo vệ chiếc cúp vàng World Cup diễn ra tại Qatar – đó chắc hẳn là viễn cảnh mà Chủ tịch PSG mong muốn hàng đêm. Nhưng chỉ điều đầu tiên trở thành sự thực, Mbappe ghi bàn. 
Thậm chí, người ta phải đặt câu hỏi về mục đích sau cùng của Al-Khelaifi khi đầu tư vào đội bóng này, tất nhiên đó chính là đem World Cup về Qatar. Nhân vật từng nắm giữ vị trí cao trong bộ quốc phòng Qatar này hiểu rằng đó là kết quả quan trọng nhất, là cái kết đẹp nhất cho 1 thập kỷ đầu tư, nhưng đó cũng có thể là thành tựu “duy nhất” và “cuối cùng”. 
PSG đứng trước viễn cảnh tồi tệ hơn bao giờ hết. Mbappe sẽ ra đi vào mùa hè này, giới chủ cân nhắc giữa 2 lựa chọn “làm lại” hay “bỏ đi”. Khi đó, sẽ chẳng còn những ngôi sao nào lựa chọn Công viên các Hoàng tử là một bến đỗ mơ ước. Sẽ chẳng còn những siêu dự án nào phía trước, và điều đọng lại trong các CĐV của đội bóng nước Pháp chỉ là cơn giận của Al-Khelaifi.
Trọng Hiếu (theo bongda24h)

 

Bình luận (0)