Y tế - Văn hóaThư giãn

Tường thuật bóng đá

Tạp Chí Giáo Dục

Bản tường thuật bóng đá dưới đây được tìm thấy tại một trường THPT cùng với thời điểm diễn ra VFF Cup 2008. Xin được trích đăng lại để các bạn cùng xem cho… đỡ ghiền.
– Trận đấu diễn ra trong nội bộ lớp 10A trường X vào đợt kiểm tra cuối học kỳ.
– Cầu thủ chia làm hai nhóm A và B (theo dãy bàn).
– Khán giả: khoảng 40, 50 người trong lớp (trừ cô giáo).
– Thời tiết: râm mát, lỡ tối có đèn bật sáng (vì ở trong lớp).
– Các cầu thủ đều mặc đồng phục áo trắng quần xanh đen. Để phân biệt, hai đội sẽ mang ký hiệu của hai dãy bàn của mình (dãy A hoặc B).
Trận đấu diễn ra tự phát nên không có trọng tài.
Bảng tường thuật này được ghi theo… bảng kiểm điểm của các cầu thủ tham gia trận đấu, được lưu trữ ở phòng giám thị.
Hiệp 1:
Trận đấu hôm nay rất căng thẳng vì các đợt kiểm tra vừa qua đội bóng toàn thua. Cô chủ nhiệm báo về gia đình, phụ huynh đay nghiến: “Đầu tư tiền bạc nhiều mà chẳng mang lại kết quả khả quan. Kỳ này thua nữa cho về bán vé số”. Vì tính chất quan trọng của trận đấu nên chúng tôi thấy cầu thủ của hai đội rất tích cực và quyết liệt thi đấu.
Hiệp đầu được khởi điểm khi trống đánh vào lớp và lúc cô giáo quay lưng lên bảng viết đề kiểm tra. Lập tức đội A phát bóng trước. Nguyễn Lười, hậu vệ ngồi bàn số 5, phát bóng lên. Trái bóng được vo tròn, bên trong có dòng chữ: “Biếng ơi, mình quên học bài, chuyền xuống câu 1 đi”, “bắn” lên cho Phạm Biếng , trung phong ngồi bàn số 1 (cùng dãy) không một tiếng động. Rủi thay, đường bóng bị gió đổi hướng rơi vào đầu Văn Nhớt của đội B đang ngủ gục. Văn Nhớt giật mình mở giấy ra xem (chắc tưởng đón được đường bóng tốt). Thấy nội dung, biết mình bị… việt vị, liền trả ngược về phía sau cho đồng đội mình là Đỗ Văn Lơ Đễnh. Lơ Đễnh vờn bóng một lúc rồi ghi thêm dòng chữ “Méc cô giáo cho tao!” rồi chuyển hướng tấn công lên trên. Nguyễn Lười sợ xanh mặt, nhưng may mắn gió thổi lên, quả bóng bay về đội A rơi ngay chỗ Phạm Biếng. Phạm Biếng đọc và ghi thêm: “Để tao mở sách và quay cái đã!”. Xong giao bóng về cho Nguyễn Lười trên phần đất nhà. Nhưng bất ngờ bị Nguyễn Văn Nghiêm Túc (lớp trưởng) cướp bóng đưa lên cho cô giáo (bằng hai tay).
Khán giả nín thở, hồi hộp theo dõi. Có tiếng xì xào: “Giống có bán độ quá!”. Kết quả Nguyễn Lười và Phạm Biếng bị phạt cảnh cáo. Hiệp 1 chấm dứt với tỉ số 1 – 0 phần thắng nghiêng về đội B. Trận đấu sẽ còn tiếp diễn. Mời các bạn theo dõi tiếp vào… dịp khác.
HOÀNG DANH

Bình luận (0)