Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tuy hai mà một

Tạp Chí Giáo Dục

NSƯT Đặng Hùng – Vương Linh và con gái Linh Nga Ảnh: K.N

Cùng sinh ra tại Hà Nội, 37 năm trước, cô bé Vương Linh 12 tuổi và cậu bé Đặng Hùng 14 tuổi còn lạ lẫm bước chân vào trường múa. Giờ đây, họ đã trở thành nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) đồng thời là cặp vợ chồng tài năng của nền nghệ thuật múa Việt Nam.
“Tôi cảm ơn vợ tôi – người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời”. Đó không phải là câu cửa miệng, cũng không phải là “chiêu” để NSƯT Đặng Hùng “nịnh” vợ mà sự thật hoàn toàn đúng như thế.
Mối tình chung thủy
NSƯT Đặng Hùng cho biết: “Cuộc đời đã hào phóng ban tặng cho tôi một người vợ đồng thời là người bạn. Nếu thiếu một nửa, chúng tôi không được như ngày hôm nay. Có nhiều điều tôi chưa nói, Linh đã hiểu. Tôi quý trọng cô ấy vì vừa là nghệ sĩ, vừa phải làm tròn nghĩa vụ gia đình nên chịu hy sinh rất nhiều…”.
Đặng Hùng – Vương Linh là đôi bạn đồng môn. Sau khi tốt nghiệp trường múa tại Liên Xô, anh chị về Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam công tác. Năm 1987, cả hai quyết định vào TP.HCM lập nghiệp. NSƯT Vương Linh kể: “Cuộc sống của chúng tôi ngày ấy rất vất vả. Bằng cấp là một chuyện, nhưng chủ yếu người ta đánh giá mình ở sức lao động thực sự. 10 năm sau đó, chúng tôi vẫn làm việc miệt mài. Hai vợ chồng lọc cọc với chiếc xe đạp đèo nhau khắp ngõ ngách, diễn từ sô lớn tới sô bình dân. Chật vật lắm mới góp đủ tiền mua một chiếc xe Babetta để đi. Múa nhiều tới mòn cả chân, có khi múa từ tối tới 2-3 giờ sáng hôm sau. Nhiều hôm bước ra sân khấu, chồng phải xách nách vì vợ không còn đủ sức mà đứng nữa”.
Anh chị có một thuận lợi lớn là học cùng lớp, cùng trường, sau này lại múa đôi, đồng sáng tác, đồng biên đạo. Nhờ trình độ ngang bằng, có thể hỗ trợ cho nhau nên cả hai làm được nhiều việc hơn đồng nghiệp. Năm 1990, anh chị đã giành giải Diễn viên xuất sắc trong cuộc thi “Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc” với tiết mục Trở về trên nền nhạc Nguyễn Văn Thương. Tiếp theo là hàng loạt tác phẩm mới ra đời và được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Khi nghề nghiệp đã thăng hoa, kinh tế ổn định, anh chị quyết định mở lớp dạy múa Những Ngôi Sao Nhỏ, không ngờ, học sinh ghi tên học rất đông. Lớp học này đã đào tạo ra rất nhiều tài năng múa của Việt Nam hiện nay, trong đó phải kể đến Tạ Thùy Chi (con gái của NSND Tạ Bôn) và Đặng Linh Nga – cô gái “rượu” của anh chị. Năm 12 tuổi, Linh Nga nhận được một suất học bổng du học tại Trường Múa Quảng Đông – Trung Quốc. Linh Nga đã vượt qua được sáu năm trung cấp một cách xuất sắc và tiếp tục thi vào Học viện Múa Bắc Kinh bởi: “Tuổi nghề của diễn viên múa cũng rất ngắn ngủi, tôi muốn học một cách chuyên nghiệp, bài bản, đến nơi đến chốn để khi không còn đứng trên sân khấu nữa vẫn có thể truyền lại những kiến thức đã học cho thế hệ diễn viên múa sau này”. Vừa qua, Linh Nga đã hoàn thành 10 năm học múa tại Trung Quốc và chính thức trở về Việt Nam đầu quân vào Nhà hát Ca múa nhạc Bông Sen, đồng thời học tiếp hai năm nữa về múa dân gian Việt Nam.
Đặt niềm tin trọn vẹn vào nhau
Anh chị cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên có nhiều đồng cảm, đồng thời cũng là những khán giả khó tính nhất của nhau. NSƯT Vương Linh bật mí: “Tôi là phụ nữ nhưng tính lại quyết đoán và rắn rỏi, còn ông xã lại sống tình cảm, cư xử rất nhẹ nhàng. Hạnh phúc của chúng tôi là sau một ngày lao động mệt nhọc, đêm đêm về, vợ chồng đấm lưng cho nhau. Trong tình yêu, cả hai không có chỗ dành cho sự ghen tuông vì đã có những kỷ niệm quá đậm đà, sâu lắng, không gì chia cắt được”. Còn NSƯT Đặng Hùng thì: “Tôi và Linh đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, cùng chia sẻ niềm vui và cả lúc khó khăn, cùng cực nhất. Bây giờ thì thật sự chúng tôi không thể sống thiếu nhau. Nếu có một điều ước, tôi ước con cái thành đạt, gia đình luôn đầm ấm, kinh tế ổn định…”.
Để giữ gìn hạnh phúc bền vững, theo anh chị, mỗi người cần phải biết nghĩ đến nhau thì cuộc sống sẽ luôn tràn ngập tiếng cười.
Đại nghĩa
NSƯT Đặng Hùng – Vương Linh khẳng định rằng: “Chúng tôi không hề áp đặt con phải theo nghề của mình mà để con nếu thật sự yêu thích, đam mê thì tự tìm đến… Bởi, nghệ thuật bao giờ cũng đòi hỏi năng khiếu, sự say mê và khổ luyện lâu dài”.
 

Bình luận (0)

Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tuy hai mà một!

Tạp Chí Giáo Dục

Xuân Trang và Hoàng Thy là hai gương mặt rất quen thuộc trên sân khấu kịch Phú Nhuận cũng như nhiều bộ phim truyền hình nhiều tập. Mặc dù trên sân khấu và phim ảnh, họ thường vào những vai diễn trái ngược nhau nhưng trong cuộc sống đời thường, cả hai có mái ấm gia đình rất hạnh phúc.

Nhờ “Chí Phèo – Thị Nở”

Học cùng trường, cùng lớp, cùng khóa 15 năm 2000 Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, nhưng ngay từ buổi đầu mới gặp gỡ, Hoàng Thy vốn đã không ưa “cái anh chàng” Xuân Trang có “bản mặt” khó ưa, đăm đăm lại hay đi trễ, bỏ học. Thế mà đùng một cái, cô đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc nhờ Hoàng Thy làm tiểu phẩm Chí Phèo – Thị Nở mà người đóng vai Chí Phèo không ai khác lại là Xuân Trang. Lúc đầu hơi do dự nhưng không muốn phụ lòng tin cậy của cô nên Hoàng Thy đành phải nói chuyện với “anh chàng khó ưa” kia để bàn bạc kịch bản. Cảnh Thị Nở bưng tô cháo hành cho Chí Phèo và sau đó đã đến với nhau được hai sinh viên trẻ diễn rất đạt. Đạo diễn Minh Ngọc rất hài lòng nên đã giới thiệu cho cả hai mang tiểu phẩm này đi biểu diễn ở một số trường đại học trong thành phố. Qua những chuyến đi như thế, Hoàng Thy mới phát hiện, thì ra “anh chàng khó ưa” ấy cũng không đến nỗi, với cái vẻ bề ngoài xem khô khốc, ít nói ấy nhưng bên trong cũng sống có nội tâm, đầy tình cảm và nhất là rất galăng với phe nữ. Từ ghét chuyển sang cảm mến lúc nào không hay. Khi hai người công bố yêu nhau, bạn bè ai cũng bất ngờ, cô Minh Ngọc thì tinh ý bảo: “Nhờ Chí Phèo – Thị Nở đó nha”.

Khi Xuân Trang đưa Hoàng Thy về nhà ra mắt gia đình, Hoàng Thy thật sự bất ngờ khi biết NSƯT Minh Châu – người chuyên đóng vai kép độc mà cô rất hâm mộ lại là ba ruột của Xuân Trang, cả mẹ của Xuân Trang cũng là nghệ sĩ cải lương Thanh Xuân từng cộng tác với Đoàn cải lương Thanh Minh – Thanh Nga. Thì ra Xuân Trang là “con nhà nòi” nên nét diễn và đài từ khá chuẩn. Dù hiện tại là diễn viên của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang nhưng Xuân Trang vẫn sắp xếp đi học để được đào tạo một cách bài bản. Biết được lý do người yêu thường đi trễ, bỏ học vì bận hát, Hoàng Thy càng yêu mến và thông cảm Xuân Trang hơn. Và từ ngày yêu nhau, Xuân Trang ngày càng học hành chăm chỉ. Năm thứ hai, cả hai được giới thiệu về diễn cho sân khấu kịch Phú Nhuận, được khán giả chú ý qua các vở Hoàng tử Sọ Dừa, Người mẫu nhí, Cô giáo Hạnh, Làng nhảy, Số đỏ… Tốt nghiệp ra trường năm 2003, Xuân Trang và Hoàng Thy được “bà bầu” Hồng Vân chính thức chiêu mộ về diễn cho đến nay.

Hoàng Thy - Xuân Trang và bé Sumô

Như hình với bóng

Thời gian mới cưới nhau, cả hai thuê nhà ở riêng, đôi vợ chồng trẻ lúc nào cũng bận rộn với lịch diễn kịch, đóng phim và cả lồng tiếng cho phim nên không có thời gian nấu nướng, khi đói là “nhảy xộc” vào quán lề đường. Nhưng từ khi Hoàng Thy có thai bé Sumô (tên thật là Vũ Hoàng Khang, hiện đã được 3 tuổi) thì Xuân Trang lên lịch phải ở nhà chăm sóc cho bà xã ăn uống đàng hoàng. Tài nấu ăn của Xuân Trang cũng không đến nỗi xoàng. Nhà Hoàng Thy cũng đơn chiếc nên ông bà quyết kêu con rể và con gái về ở chung. Bé Sumô xem ra rất có năng khiếu về nghệ thuật, 4 tháng tuổi đã được lên ti vi trong vở kịch Tâm hồn cao thượng, sau đó vào một số vai “quần chúng” trong một số vở kịch dài khác. “Mặc dù bé đã được bà ngoại chăm sóc rất chu đáo nhưng cứ đi ra khỏi nhà là chúng tôi đều mong mau về nhà để được bồng con, ôm hôn con. Và chính con là động lực để chúng tôi làm việc hăng say hơn. Hạnh phúc gia đình càng nhân đôi hơn. “Cu cậu” cũng “tinh” lắm, mỗi khi khóc, anh Trang làm trò hề là cậu nín ngay. Thấy ba mẹ xuất hiện trên ti vi cũng tròn mắt nhìn không rời…” – Hoàng Thy cho biết như thế.

Hoàng Thy và Xuân Trang lúc nào cũng “dính” với nhau như hình với bóng vì cùng diễn chung trên một sân khấu kịch. Tuy nhiên, trong nhiều vở kịch ăn khách mà cả hai góp mặt trên sân khấu kịch Phú Nhuận thời gian qua như Vô tình, Sự lừa dối đáng yêu, Nhiệm vụ bất khả thi, Kẻ quấy rối… chưa bao giờ họ đóng cặp với nhau, toàn là vào những tuyến nhân vật đối nghịch, có khi Xuân Trang còn vào vai… ba của Hoàng Thy nữa. Xuân Trang đi cà phê hay “lai rai” với bạn bè cũng “kéo” bà xã theo cho vui. “Chưa bao giờ tôi nhận phim dài tập phải xa nhà lâu, quá lắm là hai ngày, có lẽ do “quen” hơi vợ và con” – Xuân Trang bộc bạch như thế.

Xuân Trang vốn là một người rất chu đáo. Tất cả những ngày gì có liên quan đến vợ đều có quà tặng. Xuân Trang cực kỳ mê bóng đá, Hoàng Thy thì ngược lại. Nhưng từ khi lấy nhau, Hoàng Thy đã chịu thức khuya để la hét cùng ông xã. Những trận bóng Việt Nam thắng, cả hai rủ rê nhau xuống đường chung vui với mọi người bằng… taxi.

Cuộc sống gia đình cũng dễ thở, cả hai không can thiệp vào công việc của nhau cũng như không áp đặt nhau bất cứ chuyện gì. Vốn rất hiểu nhau về tính tình trong một thời gian dài, vì thế từ ngày lấy nhau đến giờ cả hai không ai bộc lộ ra những “tật xấu” gì khác cả. Ngày xưa như thế nào, bây giờ như thế ấy. Cả hai thường ngồi xem lại những vở diễn, những bộ phim và nghiêm túc góp ý cho nhau để ngày càng khẳng định được tên tuổi của mình hơn. Tin tưởng nhau tuyệt đối chính là bí quyết giữ gìn tình yêu và hạnh phúc của họ suốt 8 năm qua. Cả hai luôn quan niệm: Đừng nên làm điều gì để đánh mất niềm tin của nhau. Phải luôn tìm những cái hay cái tốt để hạnh phúc bền vững. Thời gian này, Xuân Trang và Hoàng Thy cùng với diễn viên Hòa Hiệp bận rộn với chương trình thiếu nhi Bing boong diễn ra vào tối thứ sáu hàng tuần tại sân khấu 126 với các vở Sơn Tinh – Thủy Tinh, Bé Na và 5 con quỷ, Giải cứu đàn gà, Sọ Dừa, Nàng út ống tre… Cả hai rất yêu trẻ thơ, thực hiện chương trình này cũng là tâm huyết từ lâu của họ.

KHÔI NGUYÊN