Sự kiện giáo dụcTin tức

Tuyển sinh đầu cấp: Phụ huynh “quay” nhà trường

Tạp Chí Giáo Dục

Phụ huynh nộp hồ sơ trái tuyến vào lớp 1 tại Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1 (ảnh chụp chiều 10-7)

Hiện nay các quận, huyện đều có kế hoạch tuyển sinh đầu cấp rất rõ ràng. Theo đó, trẻ trong độ tuổi đều có chỗ học. Song, năm nào cũng vậy, cứ đến mùa tuyển sinh đầu cấp, lãnh đạo các phòng GD-ĐT quận, huyện và ban giám hiệu các trường lại bị phụ huynh “quần tả tơi”…
Từ năn nỉ…
Sáng 9-7, anh D. phụ huynh của bé Đ.H.Ph (P.10, Q.Gò Vấp) lại tìm đến Trường Tiểu học (TH) Kim Đồng, Q.Gò Vấp. Trước đó, vì muốn cho con học tại đây, anh D. đã đăng ký tạm trú cho bé Ph. vào nhà ông bà ngoại ở P.10. Tuy nhiên, ngày 26-6, nhận thư báo của phường gửi về, anh D. mới tá hỏa vì con mình không được học Trường TH Kim Đồng mà là Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai. Anh D. sang nhà hàng xóm (cũng có con vào lớp 1 năm học 2012-2013) hỏi thì được biết đứa trẻ đó có giấy gọi nhập học tại Trường TH Kim Đồng.
Ngày 2-7, khi Trường TH Kim Đồng bắt đầu nhận hồ sơ nhập học lớp 1, anh D. đến trường gặp Ban giám hiệu thắc mắc là tại sao con anh không được học ở trường này, trong khi con hàng xóm lại được. Lúc đó, nhà trường giải thích là từ năm ngoái theo phân tuyến của Phòng GD-ĐT, Trường TH Kim Đồng không nhận trẻ tạm trú, chỉ nhận trẻ có hộ khẩu và KT3 (theo cha mẹ). Nghe vậy, anh D. lên công an xin chuyển hộ khẩu của cả gia đình vào nhà người quen ở P.10, Q.Gò Vấp. Rồi anh cầm tờ giấy xác nhận (không có mộc đỏ) của công an về Trường TH Kim Đồng và nói: “Công an đang làm hộ khẩu, bây giờ nhà trường nhận con tôi có được nhận không? Hiện tại cháu đang học hè ở đây, cháu nói rất thích học trường này. Cô nhận cháu đi, tôi năn nỉ cô đấy”. “Trước mắt anh hãy nộp hồ sơ cho cháu vào trường theo giấy gọi của phường. Về việc anh muốn cháu học ở đây, chúng tôi ghi nhận”, cô Phan Thúy Trang, Hiệu trưởng nhà trường trả lời. “Vậy, cô hứa cho một tiếng là sẽ nhận, để tôi an tâm”, anh D. tiếp tục năn nỉ…
Sau khi anh D. ra về, cô Trang cho biết: “Những trường hợp như thế này nhiều lắm. Lúc đầu thì cha mẹ chỉ “chạy” tạm trú cho con, khi không được vào Trường TH Kim Đồng thì nháo nhào “chạy” hộ khẩu. Nhưng trường không thể giải quyết vì trẻ đã được phân tuyến vào trường khác”.
Cô Lê Thị Ngọc Điệp, Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1 cũng cho biết: “Thời điểm này, ngày nào cũng có rất nhiều phụ huynh tới trường để gặp hiệu trưởng. Và ai cũng hỏi một câu: “Cô ơi, có cách nào cho con tôi vào học ở đây không?”. Thậm chí, nhiều phụ huynh còn nói: “Ở ngoài, người ta nói 40-50 triệu đồng có thể vào được trường này nhưng thay vì đưa cho họ, tôi đóng góp cho nhà trường”. Lúc đó, tôi trả lời: “Nhà trường bán hồ sơ trái tuyến công khai, rộng rãi, ai muốn mua bao nhiêu cũng được. Phụ huynh cứ nộp hồ sơ, sau đó Ban tuyển sinh sẽ xét duyệt”…”.
… Đến hăm dọa
Khi tới xin học cho con, lúc đầu các phụ huynh năn nỉ nhưng nếu nhà trường trả lời không được là họ quay 180 độ với những lời lẽ rất khó chịu.
Cô Phạm Thị Phước, Phó phòng GD-ĐT Q.Tân Bình kể lại: “Ông nội lên Phòng GD-ĐT nói: “Nhà tôi ở P.15 sao không cho cháu tôi (năm nay lên lớp 6) học ở Trường THCS Lê Lợi gần nhà mà bắt nó phải học ở Trường THCS Hoàng Hoa Thám? Trường cách nhà xa như vậy làm sao mà đi”. Lúc đó, tôi đã giải thích là Trường THCS Lê Lợi là của Q.Tân Phú chứ không phải Q.Tân Bình nên Phòng GD-ĐT không thể phân cháu ông học ở Trường THCS Lê Lợi. Cứ tưởng ông ấy sẽ hiểu, nào ngờ… Ông còn nói lớn: “Cháu tôi thất học, ai chịu trách nhiệm đây. Cô có chịu được không”. Một phụ huynh khác xin cho con vào Trường TH Trần Quốc Tuấn không được, nổi giận: “Tôi xin có một đứa mà các anh, các chị khó khăn vậy” dù rằng chúng tôi đã giải thích rất rõ là lớp học chỉ có bấy nhiêu chỗ ngồi, giờ nhận thêm một em thì không có chỗ…”.
Ông Đặng Thanh Tuấn – Trưởng phòng GD-ĐT Q.Gò Vấp cũng cho biết, đã nhiều lần vì không đáp ứng nhu cầu “chạy trường” của phụ huynh mà ông bị họ hăm dọa là sẽ kiện tới cùng.
“Có phụ huynh tới trường và xưng là họ hàng của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT… để xin học cho con, cho cháu. Khi nhà trường không giải quyết thì họ lớn tiếng: “Sao cô khó thế, tôi nhớ tên cô rồi, cô chuẩn bị… nghỉ việc đi”. Lại cũng có phụ huynh gửi cả một danh sách dài dằng dặc cháu, chắt… tới trường và tự xưng là ông nọ, bà kia để yêu cầu nhà trường phải nhận”, cô Trang (Hiệu trưởng Trường TH Kim Đồng) kể lại.
Không chỉ phụ huynh ngoài tuyến “chạy trường” không được nên quậy, ngay cả phụ huynh trong tuyến cũng… quậy nữa. Vì 1.001 lý do mà không ít phụ huynh trong tuyến chần chừ nộp hồ sơ nhập học cho con. Đến khi hết hạn, thậm chí học sinh đã đi học chính thức rồi mới tới trường nộp hồ sơ. Nếu nhà trường khiển trách là họ hăm dọa: “Con tôi có giấy gọi nhập học ở trường này, cô mà không nhận là tôi kiện đấy”…
Bài, ảnh: Hòa Triều

Bình luận (0)