|
Phụ huynh nộp hồ sơ cho trẻ vào lớp 1 năm học 2012-2013 tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1
|
Ngày 13-8, đồng loạt các trường tiểu học và phổ thông trên địa bàn TP.HCM sẽ bước vào năm học mới 2012-2013. Tuy nhiên, đến nay công tác tuyển sinh vào lớp 1 ở nhiều quận, huyện vẫn còn ngổn ngang. Trăm sự cũng bởi kế hoạch tuyển sinh bị… “vỡ”.
Những đứa trẻ “bỗng dưng… xuất hiện”
Mấy ngày nay, chị Hải Vân (chung cư Sài Gòn Mới, khu phố 7, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè) đang chạy đôn chạy đáo tìm chỗ học cho cậu con trai Trần Mạnh Hà vừa tròn 6 tuổi. Cũng đúng thôi, làm sao chị không lo lắng khi năm học mới đã cận kề mà không biết con mình sẽ học ở đâu.
Theo phân tuyến của Phòng GD-ĐT huyện Nhà Bè, trẻ 6 tuổi có hộ khẩu hoặc KT3 tại thị trấn Nhà Bè sẽ học ở Trường Tiểu học Lâm Văn Bền. Tuy nhiên, gia đình chị Hải Vân mới chuyển nhà từ TP.Vũng Tàu về đây nên chưa kịp đăng ký KT3. Chính vì vậy, con chị không có giấy gọi vào Trường Tiểu học Lâm Văn Bền.
Còn gia đình anh Hưng dù đã mua nhà ở chung cư Hà Kiều (P.5, Q.Gò Vấp) từ tháng 2-2012, tuy nhiên gia đình vẫn để hộ khẩu ở gia đình ông bà nội tại Q.9. Bởi vậy, ngày 26-6, trong khi những đứa trẻ 6 tuổi ở chung cư đều có giấy gọi ra lớp 1 tại Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân thì bé Mai Hương (con gái anh) lại không có.
“Bé có giấy gọi vào lớp 1 tại Trường Tiểu học Phước Long (Q.9) nhưng nếu học ở trường này thì xa quá. Bây giờ, vợ chồng tôi không biết phải làm sao để xin cho con học tại trường tiểu học ở Q.Gò Vấp”, anh Hưng lo lắng.
Những trường hợp như gia đình chị Hải Vân và gia đình anh Hùng không phải là hiếm. Nhất là ở những vùng ven, có đông dân nhập cư như Q.Gò Vấp, Q.Bình Tân, Q.12, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè…
Chiều ngày 27-7, ông Trần Hữu Vĩnh, Trưởng phòng GD-ĐT Q.Bình Tân, cho biết: “Những trẻ nằm ngoài danh sách tuyển sinh vào lớp 1 đợt 1 (theo kế hoạch tuyển sinh – PV) năm học 2012-2013 ở Q.Bình Tân là gần 2.000 trẻ”.
Hầu hết những trẻ này đều từ các tỉnh, thành khác vừa theo cha mẹ tới Q.Bình Tân, TP.HCM sinh sống. Đơn cử như trường hợp bé Nguyễn Thị Ngà mới vào TP.HCM được hơn một tháng nay. Trước đó, bé Ngà sống với ông bà nội ở Quảng Ngãi, còn bố mẹ thì vào TP.HCM bán hủ tiếu. Năm nay, Ngà vào lớp 1 nên được bố mẹ đưa vào để đi học. Trước đó 2 năm, anh trai Ngà cũng được đưa vào TP.HCM để đi học lớp 1. Hiện nay, anh trai Ngà đang học lớp 3 tại Trường Tiểu học Bình Trị II. Và ở cái xóm trọ của gia đình Ngà những trường hợp “bỗng dưng xuất hiện” để học lớp 1 như anh em Ngà nhiều không đếm xuể…
Ngăn phòng, giảm bán trú để trẻ có chỗ học
![]() |
Theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT TP.HCM, tất cả trẻ trong độ tuổi đều phải được đi học. Chính vì vậy, mặc dù “bỗng dưng… xuất hiện” nhưng những đứa trẻ như bé Mạnh Hà, bé Mai Hương và bé Ngà đều có chỗ học.
Đối với trường hợp của bé Mạnh Hà, ông Nguyễn Trung Khánh, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Nhà Bè, cho biết: “Phụ huynh cầm giấy xác nhận của Công an thị trấn Nhà Bè là đang tạm trú tại khu phố 7, thị trấn Nhà Bè tới Trường Tiểu học Lâm Văn Bền gặp Ban giám hiệu nhà trường xin nhập học cho trẻ”.
Tại Q.Gò Vấp, ông Đặng Thanh Tuấn, Trưởng phòng GD-ĐT quận, cho biết: “Chúng tôi sẽ bố trí chỗ học cho tất cả những trẻ trên địa bàn, chỉ cần phụ huynh chứng minh được là gia đình thực sự đang cư trú trên địa bàn. Tuy vậy, Q.Gò Vấp chỉ giải quyết những trường hợp trẻ đi kèm cha mẹ. Việc phân tuyến có thể sẽ không như phụ huynh mong muốn. Chẳng hạn, trẻ ở phường 10 nhưng do Trường Tiểu học Kim Đồng đã đủ chỉ tiêu nên trẻ sẽ học ở trường lân cận làm sao đảm bảo việc đi lại của trẻ được gần nhất”.
Còn tại Q.Bình Tân, theo ông Vĩnh, những trường hợp trên sẽ bắt đầu nhập học từ 1 đến 10-8.
Việc xuất hiện hàng ngàn trẻ ngoài kế hoạch đã khiến cho các trường tiểu học vốn quá tải lại càng quá tải.
Thầy Huỳnh Công Đức, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Trị I (Q.Bình Tân), cho biết: “Năm học 2012-2013, trường tiếp nhận gần 700 học sinh tương đương 17 lớp 1. Tuy nhiên, năm học 2011-2012, chỉ có 7 lớp 5 ra. Vì vậy, để có chỗ học cho học sinh lớp 1, nhà trường phải giảm lớp bán trú từ 10 lớp xuống còn 7 lớp. Bên cạnh đó, phòng bộ môn sẽ ngăn ra làm 2 phòng (được 4 lớp, học 1 buổi – PV), phòng vi tính cũng phải dời đi…”.
Hiệu trưởng một trường tiểu học ở Q.Gò Vấp cũng cho biết: “Theo kế hoạch thì năm nay, trường sẽ nhận 8 lớp 1 (sĩ số là 45 học sinh/lớp) nhưng với tình hình này có thể sẽ tăng lên 9 lớp. Nếu tăng lớp thì bán trú sẽ phải giảm. Điều đó rất tội cho học sinh. Học 1 buổi, còn 1 buổi các em sẽ “vật vờ” hết chỗ này đến chỗ khác. Em thì được cha mẹ gửi ở các lớp bán trú vệ tinh, em thì bị “nhốt” ở nhà với ôsin hay ông bà, thậm chí là một mình. Thời gian đó các em chỉ biết đọc truyện, xem ti vi, chơi game… Thiếu giao tiếp với mọi người, trẻ sẽ dễ mắc bệnh tự kỷ”.
Bài, ảnh: Hòa Triều
| Ông Trần Hữu Vĩnh, Trưởng phòng GD-ĐT Q.Bình Tân, cho biết: “Năm nay, Q.Bình Tân không có thêm trường tiểu học nào mới, số phòng học không tăng nhưng học sinh vào lớp 1 thì tăng nhiều. Vì vậy, để đảm bảo tất cả trẻ trong độ tuổi đều có chỗ học, không còn cách nào khác là các trường phải giảm lớp bán trú, lớp 2 buổi, tăng sĩ số học sinh/lớp…” |



Bình luận (0)