Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM: Nhộn nhịp… “chạy trường”

Tạp Chí Giáo Dục

Phụ huynh nộp hồ sơ cho con vào lớp 10 tại Trường THPT Marie Curie. Ảnh: T.T.QThoạt nhìn bên ngoài, việc nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10 các trường công lập trông rất êm ả, nhưng thực chất làn sóng “chạy trường” đang diễn ra rất nhộn nhịp ở nhiều nơi. Từ các trường đến Sở, phòng GD đâu đâu cũng thấy phụ huynh vác đơn đến xin xỏ… chuyển trường. Đề cập đến vấn đề này, một trưởng phòng của Sở GD-ĐT TP.HCM nói vui: “100 năm sau cũng chưa xóa được tệ nạn này”.

Hiệu trưởng bị “dội bom” điện thoại

Hiệu trưởng một trường THPT than thở: “mỗi năm học, tôi sợ nhất là thời điểm này”. Đây cũng chính là nỗi niềm của hầu hết các hiệu trưởng trường có một chút ít tiếng tăm. Thầy Nguyễn Duật Tu, Hiệu trưởng Trường THPT Hiệp Bình (Thủ Đức) với gương mặt đầy mệt mỏi nói: “Chỉ buổi sáng thứ hai (14-7), ngày đầu tiên nộp hồ sơ nhập học lớp 10 đã có hàng chục cuộc điện thoại từ một số cơ quan địa phương gọi vào hết số điện thoại bàn đến điện thoại di động của tôi để xin cho… con, cháu. Còn thư tay thì bằng nhiều đường cũng được chuyển đến… với nội dung chính là xin cho con, cháu được vào học. Những trường hợp này toàn thiếu điểm chuẩn. Có trường hợp thiếu 0,25 điểm cũng có trường hợp thiếu đến vài ba điểm. Chưa nói đến hàng chục phụ huynh trực tiếp đến trường gặp tôi để xin (?). Tất nhiên, tôi không thể giải quyết vì văn bản chỉ đạo của Sở GD-ĐT rất rõ là không giải quyết bất cứ trường hợp nào chuyển đổi nguyện vọng hoặc thiếu điểm chuẩn”.

Tiếp xúc với nhiều hiệu trưởng trong những ngày này, họ cho biết để đối phó với những cú điện thoại xin xỏ “dội bom” họ cả ngày lẫn đêm, cách tốt nhất là tắt máy hoặc tạm đổi sim. Nhiều hiệu trưởng còn ví von: “Sau mỗi mùa tuyển sinh là thay một cục pin” (ý muốn nói nghe điện thoại riết đến cháy pin). Trong số những hiệu trưởng bị “dội bom” điện thoại, thầy Nguyễn Bác Dụng, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tiết lộ là đã hơn 3 lần phải đổi số điện thoại. Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thánh Tôn (quận 7), Bùi Minh Bình ngao ngán: “Giải thích không thuyết phục, tôi phải đặt văn bản chỉ đạo tuyển sinh lớp 10 của Sở ngay trước mặt để đọc cho những phụ huynh trực tiếp gặp tôi tại trường và đọc đến thuộc lòng nội dung văn bản cho những cuộc gọi đến xin chuyển trường!”.

Từ những bức xúc của các hiệu trưởng, câu hỏi đặt ra là: Phải chăng, đã có hiện tượng “xé rào chạy trường” vẫn tồn tại từ nhiều năm gần đây nên tình trạng này cứ “đến hẹn lại lên” và đã làm khổ sở không ít người.

“Chạy” mọi lúc mọi nơi

Đầu giờ chiều ngày 15-7, tại Phòng Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Huỳnh Công Minh, một người phụ nữ tên T. giới thiệu đang công tác tại Viện Kiểm sát vào gặp Giám đốc để xin cho cháu… vào học Trường THPT Trần Quang Khải (quận 11). Bà T. trình bày, vì cháu thiếu 0,5 điểm và nhà cũng ở quận 11. Tất nhiên, nguyện vọng xin cho cháu của bà không thể giải quyết. Lúc này có một người phụ nữ khác thập thò ngoài cửa, bà T. phân trần: “Đó là mẹ của cháu, thấy tội nghiệp quá nên tôi đi xin giùm cho cháu mình”. Gặp tôi bà giải thích: “Thấy báo đăng nhiều người lên Sở GD-ĐT xin nên cũng lên xin”.Phụ huynh nộp hồ sơ lớp 10 năm học 2008 - 2009

Được biết, chỉ riêng ngày 14-7, lượng phụ huynh đến Sở GD-ĐT TP.HCM xin học rất đông, ông Hồ Phú Bạc, Trưởng phòng Khảo thí phải mượn hội trường để giải quyết từng trường hợp. Đến chiều ngày 15-7, số người đến xin có giảm bớt. Theo ghi nhận của chúng tôi, Phòng Khảo thí có tiếp nhận một số hồ sơ và hẹn tuần sau trả lời. Sự tiếp nhận này có thể vô tình làm cho phụ huynh nuôi hy vọng khi tìm đến Sở. Trả lời với báo chí, ông Nguyễn Văn Ngai, Phó giám đốc Sở GD-ĐT khẳng định không giải quyết chuyển đổi nguyện vọng. Trước đó không lâu, tại quán cà phê góc đường Ngô Thời Nhiệm và Trần Quốc Thảo (gần Sở Giáo dục), chúng tôi bắt gặp hai “chuyên viên” đang “tư vấn chạy trường” cho ba người phụ nữ. Thầy Nguyễn Xuân Thảo, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến không dấu sự bức bối: “Điểm chuẩn đã rõ ràng, danh sách dán công khai, nhưng không hiểu sao vẫn có hàng chục người vào gặp chúng tôi để xin?”. Thấy tôi đi ra đi vào sở, một phụ huynh tưởng tôi xin chuyển trường cho con nên bật mí: “Chuyển hộ khẩu để chuyển trường là cách xin chuyển trường hiệu quả nhất”. Nắm được mục đích của Sở GD-ĐT TP.HCM là tạo mọi điều kiện cho các cháu có chỗ học, không ít phụ huynh đã dùng “chiêu thức” chuyển hộ khẩu hay làm giấy xác nhận đăng ký tạm trú, đây là cách luồn lách hợp lý và thuyết phục để con cháu họ được chuyển trường theo tính toán từ trước? UBND TP.HCM cũng đã thấy điều này, nhưng để ngăn chặn nó, e không thể.

Theo quy định của Sở GD-ĐT, thời gian thu nhận hồ sơ nhập học lớp 10 từ khi công bố đến hết ngày 19-7, nhưng sau hai ngày, Trường THPT Marie Curie (quận 3) chỉ mới tiếp nhận hơn 300 hồ sơ, trong khi danh sách trúng tuyển vào trường là 1.159 học sinh. Phải chăng vẫn còn một số phụ huynh còn bận lo “chạy trường” nên chưa vội vàng đến nộp hồ sơ?

T.T.Q

Bình luận (0)