Sự kiện giáo dụcTin tức

Tuyển sinh vào lớp 6: Khổ sở với chuyện kiện thưa

Tạp Chí Giáo Dục

PH xem danh sách HS trúng tuyển vào lớp 6 tại Trường THCS Lạc Hồng, Q.10 sáng 25-7

Nhiều hiệu trưởng các trường THCS đang đối mặt với việc chạy trường, chạy lớp… và khi chạy không được phụ huynh (PH) lại quay sang kiện cáo hoặc đến tận trường… “ăn vạ”.
Kiện… vì không trúng tuyển
Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường THCS Phú Mỹ (Q.Bình Thạnh) năm nay là 476 HS, trong đó có 400 em ở phường 21 và phường 19, 76 HS còn lại là những em không có hộ khẩu ở Bình Thạnh nhưng học tiểu học ở các trường tại quận này. Mặc dù đã có những quy định chặt chẽ nhưng mùa tuyển sinh năm nào Hiệu trưởng cũng nghe đến chuyện chạy trường. Cô Nguyễn Nữ Kim Xuân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Năm nay, chúng tôi nhận được một số phản ánh của PH có con không trúng tuyển vào trường về vấn đề chạy, họ nói để có một suất học vào trường này phải mất tới 20 triệu đồng, Ban lãnh đạo và giáo viên đều bàng hoàng khi nghe tin này, thật là mang tiếng cho trường quá, năm ngoái chúng tôi đã nghe đồn là 10 triệu đồng/suất rồi nhưng không tìm thấy bằng chứng nào. Thậm chí, vừa qua một PH có con năm nay lên lớp 6 muốn xin vào trường học nhưng lại trái tuyến, em chỉ được 18 điểm trong khi chúng tôi nhận trái tuyến phải từ 19 điểm trở lên. Chúng tôi không nhận HS này nên khi không nằm trong danh sách trúng tuyển, PH đã đến trường gây chuyện, nói là chúng tôi ăn đút lót, thậm chí PH này còn đưa đơn kiện lên cả Phòng Giáo dục. Tuy nhiên, những việc chúng tôi làm rất minh bạch nên đã không có vấn đề gì đáng tiếc xảy ra”.
Không chỉ đau đầu với việc chạy trường, kiện cáo, Ban giám hiệu trường này còn phải chịu khá nhiều áp lực khi hoàn tất hồ sơ tuyển sinh nhưng một số PH có con học đúng tuyến vẫn chưa đến nộp. Cô Kim Xuân bức xúc: “Nhà trường đã có thông báo cho PH có con đúng tuyến vào trường là 10-7 hết hạn nộp hồ sơ nhưng mãi tới ngày 23-7 vẫn có PH đến nộp. Họ lấy lý do này lý do nọ là về quê, đi công tác… nên không nộp kịp thời nhưng thực ra chúng tôi biết họ đã xin cho con học trường khác, khi xin không được mới quay lại trường. Vì nhà trường đã chốt danh sách, sĩ số lớp học đã đủ nên khó nhận thêm, vậy là họ nóng giận quay sang chửi bới nhà trường suốt cả buổi sáng, dù chúng tôi giải thích thế nào PH cũng không nghe…”.
Đây cũng là một trong nhiều trường hợp các ban giám hiệu trường khác gặp phải. Cô Lương Du Mai, Phó hiệu trưởng Trường THCS Lạc Hồng (Q.10) cho biết: “Chỉ tiêu của quận đưa về cho trường là 190 em, sau đó trường xin được tuyển bổ sung 20 em có hộ khẩu trên địa bàn xét tuyển nhưng học tiểu học ở các quận khác. Hiện, nhà trường đã hoàn tất tuyển sinh, sĩ số mỗi lớp học là 45 em nên không thể nhận thêm. Vậy nhưng, cách đây vài hôm một PH có con học đúng tuyến vào trường mới đến nộp hồ sơ trong khi cả tháng trước lại không chịu nộp. Nhà trường đã giải thích rõ ràng, thậm chí, chúng tôi khuyên họ chờ đợi xem đợt tổ chức thi lại này của trường có em nào vượt qua và lên lớp 7 không thì mới có chỗ nhưng PH này vẫn không chịu, chị ngồi “ăn vạ” suốt cả buổi sáng, đến khi nhà trường mời công an phường xuống làm việc chị mới chịu về…”.
Hoàn tất tuyển sinh, các trường lại đau đầu với chuyện bán trú vì không phải trường nào cũng có 100% bán trú, thậm chí năm nay một số trường còn teo tóp lớp bán trú lại. Thầy Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Trường Toản (Q.1) chia sẻ: “Chỉ tiêu tuyển sinh của quận đưa về cho trường năm nay là 220 HS nhưng chỉ có 2 lớp 9 ra trường. Vì thế nhà trường buộc phải giảm lớp bán trú lại để mở thêm lớp. Năm học trước trường có 13 lớp bán trú, nhà trường dự tính những lớp bán trú này chỉ học khoảng 3 ngày/tuần, các buổi còn lại PH đón về để dành lớp học cho HS mới vào lớp 6. Tuy nhiên, trước khi quyết định việc này thì đầu tháng 8 chúng tôi phải họp PH xem có đồng thuận hay chọn phương án nào khác chứ không sẽ gây mâu thuẫn cho PH”.
Nghiêm túc, minh bạch ngay từ đầu
Rất nhiều hiệu trưởng cho rằng, để tránh bức xúc cho PH, ban giám hiệu cần phải làm việc nghiêm túc, minh bạch.
TS. Nguyễn Thành Phát, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Tố (Q.10) khẳng định: “Đợt tuyển sinh vừa qua, có nhiều người đi xe hơi đến tận trường, tự giới thiệu làm việc ở cơ quan chức năng này, chức năng nọ, thậm chí còn có cán bộ chủ chốt một số bộ, ngành đến để xin cho con cháu mình vào trường này nhưng tôi kiên quyết không nhận. Tôi nói rõ phải dán danh sách trúng tuyển lên bảng thông báo của trường, điểm cháu thấp hơn điểm trúng tuyển vào trường là 20 điểm (dành cho HS trái tuyến) thì anh, chị phải đứng ra giải thích cho PH giùm chúng tôi, vậy là họ không làm phiền nữa. Một số PH trái tuyến còn xin đóng góp vào sổ vàng của trường, số tiền cả mấy chục triệu, thậm chí là trăm triệu nhưng chúng tôi kiên quyết không nhận. Nếu nhận, sẽ có rất nhiều rắc rối sau khi tuyển sinh xong. Kinh nghiệm của chúng tôi là phải gấp rút hoàn thành tuyển sinh trong tháng 6, không nên kéo dài thời gian để một số PH lợi dụng cơ hội chạy trường”.
Tương tự, một số trường cũng chịu áp lực khi nhận thư tay của các lãnh đạo. Cô Nguyễn Nữ Kim Xuân chia sẻ: “Kỳ tuyển sinh vừa rồi, chúng tôi phải dành cả buổi để đọc thư tay của các lãnh đạo. Từ chối nhận những HS này thì rất khó nhưng nếu nhận lại không biết giải thích với những PH khác ra làm sao, điều này quả thật gây áp lực cho chúng tôi. Tuy nhiên, dù có nhiều áp lực thì chúng tôi nhất quyết làm theo đúng quy định. Khi làm hồ sơ xét tuyển, chúng tôi lập một ban tuyển sinh có đầy đủ đại diện các thành phần như đại diện cha mẹ HS, đại diện Ban thanh tra nhân dân, đại diện Công đoàn, đại diện giáo viên… hết sức nghiêm túc, khó có cửa nào cho việc gửi gắm, chạy chọt”.
Hệ lụy của việc chạy trường xong chạy lớp bán trú là điều xảy ra ở nhiều PH. Thầy Nguyễn Xuân Hiền, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tri Phương (Q.10) chia sẻ: Năm nay, trường tuyển 260 HS vào lớp 6 (6 lớp) nhưng chỉ có hai lớp bán trú. Rất nhiều PH xin cho con vào lớp bán trú để giảm bớt việc đưa đón nhưng nhà trường không thể mở thêm. Nhà trường chỉ ưu tiên cho những HS có bố và mẹ đều là công chức Nhà nước, những trường hợp còn lại nếu còn dư thì nhận HS có nhà khá xa trường…”.
Bài, ảnh: Dương Bình

Bình luận (0)