Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Tuyên truyền truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ

Tạp Chí Giáo Dục

Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQVN TP.HCM vừa tổ chức lễ khánh thành Bia tưởng niệm chiến sĩ Biệt động Sài Gòn (số 108 Nguyễn Du, Q.1) và khai mạc triển lãm ảnh “Mừng xuân Mậu Tuất, mừng Đảng quang vinh” tại Công viên 30-4.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang thăm hỏi cựu chiến binh. Ảnh: Q.Huy

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong khẳng định, việc khánh thành thêm Bia tưởng niệm chiến sĩ Biệt động Sài Gòn không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn, Lực lượng vũ trang TP mà còn là tuyên truyền truyền thống yêu nước, tinh thần dũng cảm hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, giúp thế hệ trẻ hôm nay không ngừng phấn đấu, xứng đáng với các thế hệ tiền nhân, xứng đáng với danh hiệu “TP anh hùng”. “50 năm trước, đúng dịp Tết Nguyên Đán Mậu Thân 1968, quân và dân ta đã đồng loạt nổi dậy tấn công mặt trận Sài Gòn – Gia Định, là trọng điểm lớn nhất của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Bởi đây là trung tâm đầu não chỉ đạo toàn bộ bộ máy điều hành chiến tranh của Mỹ – ngụy tại miền Nam Việt Nam. Chiến dịch này đã tạo ra một bước ngoặt lớn cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, tuy hết sức gian khổ với bao thử thách, hy sinh nhưng sáng ngời ý chí anh hùng cách mạng và sức mạnh quật cường của quân và dân Việt Nam. Mậu Thân 1968 là biểu tượng của tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo; tài mưu lược trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta – nghệ thuật tiến công bằng cách đánh chiến lược mới, giành thế bất ngờ, đưa chiến tranh vào thành thị; là nghệ thuật tổ chức, bố trí và sử dụng lực lượng “lấy nhỏ đánh lớn”, “lấy ít địch nhiều”, “lấy chất lượng cao thắng số lượng đông”, lấy trí tuệ của người Việt Nam để chiến thắng vũ khí và trí tuệ của bộ máy điều hành chiến tranh của Mỹ tại miền Nam Việt Nam”, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Tham dự lễ khánh thành, Đại tá Lê Văn Lên – nguyên Chỉ huy trưởng của lực lượng an ninh vũ trang T4 Sài Gòn – Gia Định – kể lại: “Trong những ngày đóng quân tại Củ Chi, anh em chiến sĩ thiếu thốn rất nhiều, lương thực không đủ. Vì vậy, người dân trồng được củ khoai cũng mang cho chúng tôi. Người dân còn giao nhà cửa, tài sản cho chúng tôi làm công sự. Trong những giai đoạn cam go nhất của cuộc chiến, có lúc cả Khu ủy phải xuống miền Tây hoạt động. Áo quần không có, cơm không đủ ăn, người dân lại cho cơm ăn, áo mặc. Không có dân là chúng tôi chết…”.

Bà Tư Liêm (Trương Mỹ Lệ, cựu biệt động thành) nhớ đến má Sáu Hòa, má Năm, má Một –  những phụ nữ một sương hai nắng buôn bán ở Sài Gòn như trong xe củi lại có khẩu AK, trong bao gạo thì có lựu đạn. Rồi những căn hầm nuôi cán bộ, hầm chứa vũ khí đặt ngay dưới giường ngủ, trong tủ quần áo của gia đình các má…

Hòa bình lập lại, Đại tá Nguyễn Văn Tàu (biệt danh Tư Cang) – Cụm trưởng Cụm H63 – giờ đã là một ông già tuổi 90 nhưng ký ức về những người đồng đội đã ngã xuống, ký ức về quãng đời tình báo gian nan, nguy hiểm vẫn trong tâm thức của ông. Có đêm nằm mơ thấy những người đồng đội đã hy sinh hỏi ông: “Hòa bình rồi, anh Tư có vui không. Anh Tư đừng vì hạnh phúc riêng mà quên tụi tui nhé”. Khi tỉnh dậy, ông thấy mắt mình cay xè…

“Những giấc mơ ấy là một phần của cuộc đời tôi”, Đại tá Nguyễn Văn Tàu nói.

Lê Quang Huy

Bình luận (0)