Kinh tế - Giáo dụcChuyện doanh nghiệp

Tuyệt vời một chương trình…

Tạp Chí Giáo Dục

Anh Quang, MC của chương trình đang hỏi chúng mình.

Nghe các thầy cô giáo nói hôm nay chương trình “Trứng gà C.P. tươi – sạch – an toàn” do Công ty C.P. Việt Nam sẽ về trường tổ chức cho các em chơi, song song với chương trình là vui chơi có thưởng và được tặng quà nên các bạn trong trường náo nức chờ đợi. Nhiều bạn hồi hộp vì sắp được vui chơi sau giờ học căng thẳng trên lớp. Còn với em thì không chờ đợi như các bạn khác. Vì em nghĩ chắc lại là các công ty xuống trao quà cho học sinh nhà trường như nhiều chương trình khác mà thôi.

Nhưng ý nghĩ của em về chương trình đã sai khi chương trình diễn ra. Em liền nhận ra điều hạn chế trong suy nghĩ của mình. Rằng mình đã bị cuốn hút vào chương trình từ lúc nào không hay. Em bắt đầu tham gia chơi cùng chương trình như chưa từng được chơi bao giờ. Em giơ tay liên tục, rồi các anh chị MC của chương trình cho em lên trả lời câu hỏi và em trả lời đúng hết. Em được các anh chị tặng một phần quà lớn. Nhưng điều em thích nhất không phải là phần quà lớn mà được chơi với các bạn, được bắt tay chú gà bông, được nhận từ các anh chị tổ chức chương trình nụ cười hài lòng…

Cô giáo đang bóc trứng cho chúng mình ăn

Rồi đến lượt bạn Trúc Anh được anh Quang mời lên hát, không khí trong sân vỡ òa khi một bài hát về chú gà được cất lên. Những tràng vỗ tay không dứt, rồi chú gà từ trong phòng đi ra, các bạn đã ùa theo, nhất là các bạn lớp 1, lớp 2. Nhiều bạn khác cứ ngồi lắc lư theo nhịp bài hát. Vậy là tất cả các học sinh của trường đang hòa chung vào không khí của chương trình. Em thấy cô Nguyễn Vân Anh chủ nhiệm lớp 4/1 miệng cũng hát theo lời bài hát của học sinh mình. Bạn Thùy Vân quay sang hỏi em: “Mình được chơi vui như thế này, nhưng nghe cô giáo nói còn được tặng trứng gà nữa đó”. Điều này thì em đã được biết và quay sang nói với bạn Thùy Vân: “Nhà mình hay ăn trứng gà C.P. nên mình biết rồi. Ngon lắm!”. Rồi trên khuôn mặt nhiều bạn khác tỏ rõ sự mừng rỡ đến kỳ lạ. Em quay qua hỏi bạn Tuấn Anh lớp 4 kế bên: “Bạn đã biết về Công ty C.P. chưa?”. Bạn Tuấn Anh trả lời: “Hôm nay thì mình biết rồi”. Được thể bạn nói tiếp: “Không những biết về Công ty C.P. là một tập đoàn của Thái Lan sản xuất thực phẩm tươi, sống, an toàn, mà mình còn biết sản phẩm công ty còn có dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm khắt khe nữa đó”.
Khi anh Quang MC của chương trình thông báo chương trình đã kết thúc thì chúng mình hơi hụt hẫng. Nhưng không sao, bởi bạn Thùy Vân nói: “Nhiệm vụ chúng mình là học, vui chơi ngoài giờ là để học có hiệu quả hơn”. Tất cả chúng mình thấy bạn Vân nói đúng và chúng mình ra về với những bài học mới và một tinh thần hăng say hơn trước.
Quỳnh Anh (Trường TH Nguyễn Trường Tộ, Q.4)

Bình luận (0)