Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

U-LEAGUE 2013: Những khoảnh khắc tại miền Trung

Tạp Chí Giáo Dục

Các cheerleader của ĐH Kiến trúc luôn tìm tòi những động tác mới cống hiến cho khán giả hâm mộ bộ môn này
Hơn 2/3 chặng đường Hội thi sinh viên văn thể mỹ đã gắn bó với khu vực miền Trung, những buồn vui hội tụ cùng những đam mê của tuổi sinh viên được viết lên bởi tinh thần “đừng nói không” mà các bạn được tiếp thêm từ người bạn thân thiết Trà Xanh Không Độ.
Thử thách từ thời tiết mưa bão, hội thi phải dời ngày khai mạc nhưng vẫn không làm các bạn thôi háo hức. Các tuyển thủ vẫn đều đặn hẹn nhau sau giờ học là ráp sân, tập luyện các thế trận. Dù mưa, dù nắng, dù thấm đẫm mồ hôi song đổi lại các bạn có những ngày “cháy” hết mình cùng sân chơi U-league, nơi mà các bạn làm chủ. Hơn thế, những chiến thắng làm nên nụ cười cho tất cả từ các bạn thi chính thức đến hàng ghế dự bị. Thật khó để có thể quên các màn đi bóng điêu luyện cùng những đường sút mạnh mẽ trên Sân Thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) hay những giọt nước mắt vì tuột khỏi tầm tay cơ hội tiếp tục tranh tài tại chung kết khu vực…
Cheerleading đã vượt qua sự non trẻ và ngày càng vươn dậy khẳng định đẳng cấp của mình. Những màn nhào lộn từ lúc chưa vững, đôi khi chấn thương đến nay đã đạt tới độ chuẩn của đội ĐH Kiến trúc, hay các pha lên tháp còn rụt rè của tân binh ĐH Kinh tế – Huế để rồi mạnh mẽ tạo nên những tháp liên kết. Nỗ lực luyện tập mỗi ngày để khắc phục những thiếu sót. Có mệt mỏi song vẫn ngập tràn những niềm vui, có khó khăn song vẫn giữ vững tinh thần “đừng nói không” để quyết chiến và quyết thắng.

Cổ động viên cuồng nhiệt cổ vũ cho các đội thi

 
Cuộc chiến cá nhân với những đầu tư nghiêm túc từ các cô gái tài năng, Như Ý, Minh Yến, Tuyết Vi hay Nguyễn Thị Dung. Những bài thuyết trình được các bạn tư duy, đề cập đến thực tế xã hội hay những điệu múa cống hiến cho khán giả đều được các bạn dùi mài luyện tập. Khó khăn hơn nữa là khoảng cách xa xôi cả 100km từ ĐH Kinh tế – Huế, cô bạn Như Ý chia sẻ “em chẳng quản đường xa, chỉ mong được tham gia chương trình, mong ước đạt giải mang về cho trường và trên hết là em được sống trọn vẹn những tháng ngày sinh viên”.
Góp phần trong mỗi chiến thắng đó là công sức của các thầy cô đã miệt mài tập luyện cho các em, bên cạnh động viên giúp đỡ các em ngày càng hoàn thiện. Bên cạnh đó, còn phải nói đến người bạn thân thiết Trà Xanh Không Độ, luôn đồng hành để mang đến sự sảng khoái yêu đời, truyền cảm hứng với tinh thần “đừng nói không” để các em luyện tập. Và không thể thiếu các cổ động viên trên hàng ghế khán đài luôn dõi theo từ bước tiến của bạn mình qua từng buổi thi đấu. Cập nhật thường xuyên tại www.u-league.vn và trực tiếp chủ nhật hàng tuần lúc 13 giờ 30 trên kênh Let’s Viet.
Bài, ảnh: M.Tú

Bình luận (0)