Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Ừ thì mình ngại mưa mau

Tạp Chí Giáo Dục

Một lần ướt mưa, nhiều lần e ngại, con tim của Sandy ngỡ như không bao giờ tươi thắm trở lại bởi cô không còn tin vào tình yêu. Nhưng hóa ra trong sâu thẳm cô vẫn trông đợi một tình yêu đến.

Catherine Zeta-Jones và Justin Bartha trên poster phim The rebound – Ảnh: imdb

Ðiều trớ trêu là Sandy (Catherine Zeta-Jones) không mong đợi một "cậu nhóc", còn Aram (Justin Bartha) chắc cũng không muốn yêu một "bà chị".

Rời ngoại ô San Fransisco đến New York, một nách hai con, người đàn bà vốn chỉ làm nội trợ theo ép buộc của chồng phải cố vươn lên mạnh mẽ: bắt đầu đi xin việc với kinh nghiệm công việc bằng 0, rồi sau đó là cuộc sống mới đầy bất trắc với bao khó khăn, đe dọa một người đàn bà đơn thân và hai đứa trẻ giữa đô thị đầy cạm bẫy.

Nhưng cũng tại New York, nơi "có đủ cơ hội cho mọi người", Sandy đã tìm được cho chính mình cơ hội: cơ hội để sống, cơ hội để yêu, cơ hội để khẳng định mình. Trong những cơ hội ấy, tình yêu có vẻ vẫn là thứ mỏng manh nhất bởi tình yêu của Sandy chính là Aram, một thanh niên chỉ mới 25 tuổi trong khi cô đã… 40. Aram lãng mạn, thậm chí có phần ngây thơ dù vừa trải qua một cơn đau khi phát hiện cô bạn học Alice cố gắng lấy mình chỉ vì cái thẻ xanh – để được nhập tịch nước Mỹ.

Còn Sandy từng trải và đầy ẩn ức. Nhiều khác biệt, nhưng điểm chung là sự nhạy cảm của tâm hồn vừa bị người khác làm tổn thương trong tình yêu đã khiến họ nhận ra nhau giữa triệu người. "Cậu nhóc" Aram đã cho Sandy nhiều hơn cả một bờ vai để nương tựa, đã khơi dậy ở Sandy sức mạnh phản kháng và niềm tin vào chính mình – điều mà người chồng đã tước đoạt của cô trong suốt những năm tháng hôn nhân địa ngục. Aram cũng cho bọn trẻ tình thương chân thành và vô vụ lợi.

Một câu chuyện nhẹ nhàng, nhiều chi tiết hài hước đã mang tặng sự tự tin cho không ít người đàn bà đang loay hoay trong đêm tối hậu ly dị. Chân dùng dằng muốn bước ra đường, muốn bắt đầu cuộc sống mới, nhưng lòng thì cứ ngại một cơn mưa khác sẽ ập xuống đời mình. Ðạo diễn kiêm biên kịch Bart Freundlich đã cho khán giả của The rebound(*) những tiếng cười và một vài khoảng lặng thú vị.

Tuy nhiên, cái kết vội vã và khá hụt hẫng của phim lại có phần… dễ dãi và chưa thể làm thỏa mãn khán giả như điều mà phần đầu phim làm được. Không có nhiều thử thách cho Sandy và Aram trong cuộc tái hợp. Nhưng… dù sao một cái kết thúc có hậu là điều người xem trông đợi.

Ai cũng có quyền được hạnh phúc, đâu cứ phải ly dị là ác mộng… bởi ở đâu đó vẫn có người đợi ta và trao cho ta tình yêu – hạnh phúc…

NGUYỄN TRỰC (Theo TTO)

Bình luận (0)