Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Ưng Hoàng Phúc không còn tin bầu Quang Huy

Tạp Chí Giáo Dục

Đường hướng phát triển mà vua nhạc thị trường vạch ra đã không làm ca sĩ “đinh” của Thế giới giải trí thỏa mãn. Từ tháng 7, Ưng Hoàng Phúc sẽ chính thức tách khỏi WePro để phát triển con đường độc lập.

– Nhiều khán giả cảm thấy tiếc cho khoảng thời gian dài 6 năm mà Ưng Hoàng Phúc và WePro làm việc với nhau. Anh thì sao?

– Tôi là người làm việc luôn suy nghĩ kỹ càng. Khi đã có quyết định rồi mới nói chuyện với công ty. Có thể nói, tôi không cảm thấy tiếc nuối gì cả.

Hiện tại, Ưng Hoàng Phúc chỉ tin tưởng vào suy nghĩ của chính mình.

– Nguyên nhân nào khiến anh một mực "dứt áo ra đi" thế này?

– Trong bất kỳ sự hợp tác nào, ngoài khả năng riêng của mỗi bên thì hai vấn đề chính nhất là công việc và kinh tế. Chúng phải tồn tại song song. Về mối quan hệ giữa tôi và Thế giới giải trí, tôi cảm thấy hai yếu tố này đã không còn đồng thuận, có nhiều bất ổn và bất hợp lý.

– Yếu tố kinh tế, mà cụ thể là vấn đề tiền bạc chiếm bao nhiêu phần trăm khiến anh đưa ra quyết định?

– Khi bước chân ra khỏi công ty, toàn bộ cổ phần của tôi được chuyển nhượng lại cho công ty. Chắc chắn, tôi phải chịu một số thiệt thòi.

Nhưng, điều tôi muốn nói một cách thẳng thắn là tôi không còn tin tưởng nhiều vào anh Huy (nhạc sĩ Quang Huy) như lúc trước. Trong khoảng thời gian gần hết hợp đồng và chờ tái ký, tôi cảm thấy đường hướng mà công ty xây dựng cho mình có nhiều bất ổn. Các kế hoạch, thể loại và phong cách âm nhạc không phù hợp với suy nghĩ của tôi. Với lại, tôi thấy bản thân có thể làm được nhiều hơn thế.

– Sao anh không ngồi lại bàn bạc để cùng Quang Huy tìm ra đường đi phù hợp cho cả hai phía?

– Việc kết thúc cộng tác là lẽ tất yếu bởi khoảng cách của hai bên đã đi quá xa. Kế hoạch của công ty thì không thể thay đổi mà ngay lúc này, tôi chỉ tin tưởng vào suy nghĩ của bản thân mình.

– Dư luận có thể cho rằng anh phụ ơn WePro, bởi trong 2 năm anh điều trị bệnh cột sống, công ty vẫn ưu ái nhắc tên Ưng Hoàng Phúc thường xuyên với công chúng. Anh nghĩ sao?

– Tôi nghĩ, đương nhiên WePro phải nhắc đến tên tuổi Ưng Hoàng Phúc bởi tôi không chỉ là cổ đông mà còn là ca sĩ chủ chốt của công ty.

Về phần mình, tôi cũng không ngại điều tiếng gì từ dư luận. Hơn ai hết, tôi biết rõ những gì mình đã đóng góp cho công ty trong 6 năm qua. Nó lớn hơn cả tình cảm mà chúng tôi có được. Chúng tôi cùng xây dựng và phát triển WePro, cùng giúp nhau mua nhà, tậu xe. Tôi đã bảo đảm được trách nhiệm của mình rồi đấy chứ. Còn chuyện tình nghĩa thì thú thực, suốt thời gian 2 năm trị bệnh, tôi tự lo mọi chi phí và công ty không phải lo một phần nào.

Nhìn chung, phải chấm dứt một mối quan hệ tồn tại nhiều khúc mắc, mình không nên kể ai đúng, ai sai. Tôi chỉ có thể nói rằng, để phát triển con đường theo ý mình, tôi ra đi và chấp nhận thiệt thòi.

"Tôi chấp nhận thiệt thòi để bước ra khỏi công ty".

"2010 sẽ là năm gặt hái của Ưng Hoàng Phúc"

– Vắng bóng 2 năm, anh sẽ tạo hình tượng thế nào để thu hút sự quan tâm của khán giả?

– Hai năm qua khiến tôi dở dang nhiều dự án. Trong lần trở lại này, tôi muốn thể hiện cho mọi người thấy, Ưng Hoàng Phúc là người có khả năng sống tự lập, không cần phải dựa dẫm hay có công ty nâng đỡ mới đứng vững. Hình ảnh này được cụ thể hóa bằng CD có tên gọi "Tự tin để đứng vững". Tôi làm CD này để tặng cho mọi người mà không bán, như một lời cảm ơn chân thành gửi đến fan club, những người luôn yêu mến và không ngừng ủng hộ, dành tình cảm cho Ưng Hoàng Phúc.

– Hình tượng đó khác với định hướng của Quang Huy thế nào?

– Từ đây về sau, Ưng Hoàng Phúc là một ca sĩ hoàn toàn khác, thay đổi từ giọng hát và cách hát. Tôi chọn thể loại nhạc RnB pha rap hiện đại và phù hợp với xu hướng hiện nay. Nhất là giai điệu và cách hòa âm, phối khí rất đậm chất RnB. Cả về vũ đạo, tôi cũng dựng bài múa với các động tác phù hợp với căn bệnh của mình.

– Tình hình chung hiện nay là ca sĩ rất khó tìm bài hát hay, tạo "hit" cho mình. Anh giải quyết vấn đề này thế nào?

– Thực tế ai cũng thấy thị trường nhạc ảm đạm. Nhưng với tôi, điều đó không phải do thị trường đang đi xuống hay ta thiếu nhân tài. Vấn đề là do chúng ta tự vẽ ra cái vòng luẩn quẩn, ca sĩ nổi tiếng thì chỉ tìm đến một vài nhạc sĩ có tên tuổi xin bài. Các nhạc sĩ thì cứ sáng tác liên tục đến khi cảm xúc bị chai thì không thể tạo ra cái gì mới cho khán giả. Ngược lại, có rất nhiều nhạc sĩ trẻ, không nổi tiếng mà sáng tác rất hay. Có điều, họ không tìm được cách để tiếp cận với các ngôi sao ca nhạc. Chúng ta thiếu một cầu nối cho các tài năng tìm đến nhau để mang lại sự cộng hưởng.

Riêng bản thân tôi không lo ngại thiếu bài hát. Hiện nay tôi có trong tay khoảng gần 100 ca khúc của nhiều nhạc sĩ, rất phong phú về thể loại. Đó là các người bạn, người em trong công ty (Ưng Hoàng Phúc thành lập công ty riêng có tên gọi Green Space Communications) mà tôi cho là họ sáng tác rất "có chất". Chúng tôi cũng đã nghĩ ra cách để bắc cầu cho các nhạc sĩ và ca sĩ gần nhau hơn. Dự án này sẽ được công bố sau khi chúng tôi thực hiện. Không dám nói trước vì sợ bị ăn cắp ý tưởng (cười).

Chuyện tình cảm không khiến Ưng Hoàng Phúc bận tâm bằng sự nghiệp ca hát.

– Sự lạc quan ở anh bắt nguồn từ đâu?

– Ngay trong thời gian điều trị bệnh, tôi đã nghĩ thế này, ở tuổi của mình, tôi không thể an phận, chấp nhận hoàn cảnh khi mà trong đầu có quá nhiều dự tính cho tương lai. Hơn nữa, từ nhỏ, tôi luôn cảm thấy mình có giác quan đặc biệt, tạo nên niềm tin là bản thân sẽ vượt qua tất cả để thực hiện các ý muốn của mình. Và thực tế, cuộc đời của tôi đã diễn ra đúng như thế. Linh tính cho tôi biết, năm 2010 sẽ là năm gặt hái của Ưng Hoàng Phúc.

– Tình yêu tác động thế nào vào niềm tin của anh trong đời sống?

– Tình yêu là một phần không thể thiếu nhưng với tôi, nó tách bạch với công việc. Tôi cũng không thuộc dạng người dùng chuyện tình cảm để PR tên tuổi cho mình. Nó chẳng quá lớn lao hay quan trọng gì để mà đề cập đến.

Hơn nữa, ở tuổi gần 30, tôi không còn cảm xúc kiểu trẻ con như lứa tuổi học trò. Tình yêu của tôi đang đủ ổn định để nghĩ đến chuyện tương lai lâu dài. Tuy thế, nỗi háo hức gây dựng sự nghiệp hiện tại quá mạnh nên chuyện gia đình tạm thời nán lại. Lúc nào bận rộn với nghề quá mà thấy tình cảm gặp nguy cơ… thì sẽ có cách hâm nóng (cười).

Nhiêu Huy (Theo VNE)

Bình luận (0)