Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Ước mơ đổi đời từ… những cuộc thi

Tạp Chí Giáo Dục

Những chương trình giải trí, truyền hình thực tế hiện nay đang tạo cho người trẻ một cơ hội để thể hiện tài năng, nuôi ước mơ về sự nổi tiếng. Nhưng thực tế có đúng như thế?

Thí sinh nhí Hồ Văn Cường và mẹ nuôi – ca sĩ Phi Nhung. Ảnh: Phú Hưng

Hào quang nhất thời

Tính đến nay, chỉ riêng trên các kênh truyền hình có đông người xem đã có hàng chục cuộc thi hát: “Vietnam Idol – Thần tượng âm nhạc” (VTV3), “The Voice – Giọng hát Việt” (VTV3), “The X-Factor – Nhân tố bí ẩn” (VTV3), “Solo cùng bolero” (THVL), “Thần tượng bolero” (VTV3), “Tình bolero” (THVL), “Người hát tình ca”, “The Voice Kids – Giọng hát Việt nhí” (VTV3), “Vietnam Idol Kids – Thần tượng âm nhạc nhí” (VTV3), “Tôi là người chiến thắng” (HTV7)… Rất nhiều gương mặt trong các cuộc thi này đã có cơ hội trở thành người nổi tiếng, được “dấn thân” vào giới showbiz. Trong số ấy, những gương mặt nổi trội, để lại ấn tượng đậm nét trong lòng khán giả không quá nhiều nhưng đó chính là động lực để không ít người trẻ tiếp tục nuôi ước mơ từ những sân chơi giải trí, truyền hình thực tế.

Người chưa nổi tiếng thì mong được nổi tiếng. Người đã có chút tên tuổi lại mong có cơ hội được tỏa sáng hơn nữa. Thế nên, một số nghệ sĩ khi đã tạm được xem là “người của công chúng” vẫn tiếp tục tham gia vào những cuộc tranh tài nhằm tìm kiếm những ngôi vị cao, thêm chút hào quang cho cuộc đời nghệ thuật của mình.

Sân chơi nghệ thuật không có giới hạn về địa vị, sự giàu sang – nghèo hèn. Những chương trình tìm kiếm tài năng trong thời gian gần đây đã tạo nhiều cơ hội cho những người kém may mắn trong cuộc sống có dịp được đứng trên sân khấu, thể hiện tài năng bằng đam mê của mình. Sau mỗi cuộc thi tìm kiếm tài năng đã cho thấy, “thực tế” hiển nhiên là dữ hơn “truyền hình”. Sau giây phút chạm tay vào vinh quang, nhiều người trẻ bỗng loay hoay, hoang mang khi không đủ thực lực để tìm được cho mình một ê-kíp đủ mạnh, có thể giúp mình định hướng con đường tiếp theo.

Sau khi tham gia cuộc thi “The winner is 2015” và dừng cuộc chơi tại vòng tứ kết, chàng thanh niên sống bằng nghề hát rong Lê Cường được mời đi hát ở các quán bar, club nhỏ. Ước mơ được trở thành ca sĩ nổi tiếng được anh nuôi dưỡng từng ngày nhưng số phận vẫn chưa mỉm cười với anh. Trở lại cuộc sống thường nhật, Lê Cường vẫn tiếp tục hát rong kiếm sống qua ngày. Thời gian gần đây, những câu chuyện “ước mơ vươn tới một ngôi sao” của những người lao động nghèo xuất hiện khá nhiều trên các mặt báo. Họ chính là minh chứng cho sự nỗ lực vươn lên, tìm kiếm những cơ hội cho cuộc đời mình. Sau mỗi chương trình, nhiều gương mặt mới được phát hiện, tạo sự thú vị cho khán giả. Tuy nhiên, những gương mặt “làm nên chuyện” sau cuộc thi có thể tạo tên tuổi lâu dài trong làng giải trí thì thật hiếm hoi.

Từ “thực tế” tới thực chất

Không chỉ thu hút người trẻ, các chương trình giải trí, truyền hình thực tế hiện nay cũng có một sức hút cao với trẻ em và phụ huynh. Mùa hè 2016 tiếp tục với sự bùng nổ của hàng loạt những chương trình cho trẻ em như: “Thử tài siêu nhí”, “Người hùng tí hon”, “Vietnam Idol nhí”, “Giọng hát Việt nhí”, “Gương mặt thân quen nhí”, “Siêu mẫu nhí”, “Siêu nhí tranh tài”... đã và đang lên sóng trong mùa hè này.

Công thức của một số chương trình giải trí, truyền hình thực tế hiện nay là luôn cố gắng vẽ ra những câu chuyện cổ tích, những giấc mơ đổi đời. Trên thực tế, có những điều quả thực cũng đã diễn ra như một giấc mơ cổ tích. Sau khi đăng quang quán quân “Giọng hát Việt nhí 2014”, cô bé Thiện Nhân đã rời quê nhà Bình Định để vào TP.HCM học tập, theo đuổi niềm đam mê ca hát. Thiện Nhân được ca sĩ Cẩm Ly – người đỡ đầu cho Thiện Nhân cho vào phòng thu hay đi hát những ngày cuối tuần. Nổi lên từ cuộc thi “Vietnam Idol Kids”, cậu bé Hồ Văn Cường được thể hiện niềm đam mê của mình với dòng nhạc dân ca. Niềm vui đến với em khi ca sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi và sẽ trang trải mọi chi phí học tập cho Cường được học đến hết lớp 12. Trước khi đến với cuộc thi, có lẽ bản thân các em cũng không thể ngờ những năm tháng tuổi thơ của em lại có dấu mốc quan trọng như thế. Chúng ta không thể phủ nhận qua nhiều cuộc thi, những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đã tìm kiếm cho mình những cơ hội để hướng đến ngày mai tươi sáng hơn. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả, và càng không nên là điều chúng ta gieo vào lòng con trẻ những ước mơ về sự thành công, nổi tiếng quá sớm.

Theo TS. Vũ Thị Phương, giảng viên Khoa Quản lý Văn hóa – Nghệ thuật, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM thì “Nhiều chương trình giải trí, truyền hình thực tế đã ươm mầm những tài năng, giúp nhiều bạn trẻ, các em thiếu nhi có cơ hội được trải nghiệm, rèn luyện bản lĩnh, thể hiện tài năng của mình. Cơ hội đến, người may mắn sẽ nắm bắt được, người kém may mắn sẽ dễ bị “hụt hơi” trên con đường tìm kiếm danh vọng. Đặc biệt, đối với các em thiếu nhi, nếu gia đình không có sự định hướng đúng sẽ ảnh hưởng đến việc học tập, tâm lý của trẻ”.

Có lẽ, đã đến lúc khán giả cần được… thở khi đang bị quá tải bởi nhiều cuộc thi tìm kiếm tài năng. Việc phát triển bản thân phụ thuộc rất nhiều vào những người trẻ, các em thiếu nhi. Đường còn dài, việc “bơm” vào các tài năng trẻ ấy quá nhiều những lời có cánh từ ban giám khảo sẽ làm họ ảo tưởng về chính mình.

Yên Hà

“Những yếu tố định hướng thẩm mỹ, giáo dục, tìm kiếm tài năng thực thụ… đang là mặt hạn chế của các chương trình giải trí, truyền hình thực tế hiện nay. Thiết nghĩ, những sân chơi nghệ thuật cho người trẻ, đặc biệt là các em thiếu nhi cần mang những thông điệp ý nghĩa, đậm tính nhân văn để những tài năng ấy không rơi vào cảnh “sớm nở, tối tàn” như một số trường hợp đã thấy trong thực tế” – TS. Vũ Thị Phương, nhấn mạnh. 

Bình luận (0)