Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Ước mơ mong manh của cậu học trò nghèo

Tạp Chí Giáo Dục

Đạt (xách giỏ) đi mò ốc, bắt cua với lũ trẻ trong xóm

Trong khi các bạn đang vui mừng bên quần áo, sách vở mới mà ba mẹ mua cho để chuẩn bị bước vào năm học mới thì hàng ngày em Lý Thành Đạt – học sinh lớp 9A1 Trường Trung học Phú Tâm (huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) phải lặn lội trên cánh đồng để mò ốc, bắt cua đem bán lấy tiền lo thuốc men cho mẹ trị bệnh.
Căn bệnh hiểm nghèo của mẹ
Gặp chúng tôi,Đạt không kìm được những dòng nước mắt. Em kể lại: “Hôm đó trên đường đi học về thì nghe bà con trong xóm cho hay là mẹ em bị té xỉu trong lúc làm việc, phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ cấp cứu. Chưa nguôi được nỗi lo âu trong lòng thì ngày hôm sau ba từ Cần Thơ gọi điện về cho hay là mẹ bị chứng bệnh suy tủy, ung thư máu. Đã hơn ba tháng nay căn bệnh đó cứ hành hạ mẹ, rồi nó sẽ cướp lấy sinh mạng của mẹ mất thôi…”. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở ấp Phú Hữu, xã Phú Tâm (Châu Thành, Sóc Trăng), hàng ngày ngoài việc dành thời gian cho học tập, Đạt còn tranh thủ thời gian đi mò ốc, bắt cua đem bán lấy tiền để mua gạo và dành dụm tiền để đi học. Thấy cuộc sống gia đình nghèo, nhà lại không có được một công ruộng, mảnh vườn, ba mẹ phải đi làm mướn để nuôi gia đình nên anh em Đạt cố gắng học để không làm phụ lòng ba mẹ. Nhà có hai anh em, đứa em đang học lớp 5 Trường Tiểu học Phú Tâm A, Đạt là anh trai cả nên hầu như công việc nặng nhọc trong gia đình đều do Đạt gánh lấy. Từ hôm mẹ bị bệnh đến nay, Đạt phải tất bật công việc để phụ ba chăm sóc mẹ và tranh thủ thời gian đi phụ hồ và ra đồng mò ốc, bắt cua đem bán lấy tiền lo thuốc men cho căn bệnh ung thư máu hành hạ mẹ mỗi ngày. Cô Huỳnh Thị Anh Thư – Tổng phụ trách Đội của trường cho biết: “Nghe tin mẹ Đạt bị bệnh, nhà trường đã vận động thầy, cô và bạn bè trong trường đóng góp được số tiền 1.200.000đ để giúp mẹ em trị bệnh. Ngoài ra nhà trường còn tổ chức các thầy, cô và bạn bè trong trường đến thăm hỏi và động viên Đạt ráng học tập cho tốt”.
Ước mơ trở nên mong manh
Đạt là học sinh giỏi của Trường Trung học Phú Tâm, năm học nào em cũng mang về cho ba mẹ niềm vui về thành tích học tập của mình. Và cũng bởi tính siêng năng chịu khó, hiếu thảo với ba mẹ nên Đạt luôn được thầy cô và bạn bè quý mến. Năm nào Đạt cũng nhận được một suất học bổng (trị giá 300.000 đồng) do nhà trường quyên góp được trong đêm văn nghệ vì bạn nghèo nhân Ngày 20-11. Nhìn chiếc bàn học bằng gỗ do mình tự đóng, những quyển sách mượn được của nhà trường hay những quyển tập, cây viết do nhà trường trao tặng cho danh hiệu học sinh giỏi, Đạt quý nó như những người bạn thân thiết của mình – vì nhờ những “người bạn” này đã giúp Đạt có được những thành tích tốt như bây giờ. Mặc dù sắp bước vào lớp 10 nhưng Đạt đã có một ước mơ sau này sẽ đậu vào Đại học Kinh tế TP.HCM để làm ra nhiều tiền cho ba mẹ vui mừng. “Nhưng có lẽ cái ước mơ đó nó sẽ không có được vì giờ đây ai sẽ lo cho em trong quãng đường học tập còn lại. Rồi đây cái ước mơ mà em luôn trò chuyện và hứa với mẹ sẽ không còn khi hàng ngày nhìn căn bệnh hành hạ mẹ mà mình đau xót trong lòng” – Đạt bật khóc khi trò chuyện với các bạn.
Giờ đây, trong khi các bạn đang chuẩn bị sách vở để bước vào năm học mới thì hàng ngày Đạt phải vất vả đi mò ốc, bắt cua để có tiền lo thuốc men cho mẹ trị bệnh, hy vọng rằng sẽ có một vòng tay nhân ái rộng mở để tiếp nối ước mơ của em trong quãng đường còn lại.
Tuấn Thành 

 

Bình luận (0)