Cảm thấy xót xa khi tuổi thơ trôi qua không được xem những bộ phim hoạt hình do chính người Việt xây dựng, nhóm 4 nữ sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP.HCM) đã tạo ra DomDom Studio với mong muốn giới thiệu rộng rãi phim hoạt hình Việt Nam đến công chúng Việt, mang nghề làm phim hoạt hình đến gần hơn với giới trẻ.
![]() |
| Các hình ảnh đơn giản của phim hoạt hình do DomDom làm |
Các em tự nhận mình chỉ là những kẻ “ngoại đạo”, đang dò dẫm những bước đi đầu tiên trong nghề làm phim hoạt hình. Với DomDom Studio, mọi điều to lớn đều được bắt đầu từ những viên gạch nhỏ. Vì thế, các em mỗi ngày vẫn miệt mài xây nên những… cơn gió mới. Đặc biệt, các em có ước mơ là biến DomDom Studio thành một xưởng sản xuất phim hoạt hình của chính người trẻ.
Đã nghĩ là… phải làm
Các thành viên DomDom hẹn gặp tôi ở một quán cà phê gần đường sách Nguyễn Văn Bình (Q.1). Khi gặp các em, tôi thật sự “sốc toàn tập”. Tôi không nghĩ rằng làm nên DomDom lại là 4 cô nàng nhẹ nhàng còn mặc nguyên đồng phục học sinh như thế. Cái nhẹ nhàng ấy, tựa như Sài Gòn mùa này đang lập thu vậy.
“Hẳn là các em có quá nhiều mộng mơ nên mới làm nên DomDom?”. Câu hỏi của tôi làm các em cười… tít mắt. “Hổng phải đâu chị ơi, chỉ là chúng em yêu phim hoạt hình mà tìm hoài hổng thấy phim hoạt hình nào của nước mình cả”, Nguyễn Ngọc Minh Trang (lớp 11 Anh, Trường Phổ thông Năng khiếu) nói tựa như trách.
Minh Trang cho biết DomDom ra đời từ… cuối năm lớp 9, khi cả 4 cùng học chung lớp chuyên Anh ở Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Rất tình cờ, trong một ngày u ám, Minh Trang thốt lên: “Sao tuổi thơ tụi mình bất hạnh dữ vậy trời, không có lấy một nhân vật thằng Tí, thằng Tèo nào của hoạt hình Việt Nam ngoài “Quà tặng cuộc sống”, mà chỉ toàn những Doreamon, là Shind, là Mèo Kitty, là Tom và Jery. Sao tụi mình không làm một cái gì đó cho hoạt hình Việt đi”.
![]() |
| Những nét vẽ của phim hoạt hình do DomDom thực hiện |
Vậy là DomDom ra đời, như cái tên, hy vọng về sự lấp lánh và sáng tươi của loài đom đóm. Khi ấy, chỉ với suy nghĩ rằng làm sao để “tìm ra nhiều hơn” những bộ phim hoạt hình Việt Nam thú vị, để giới thiệu đến trẻ em Việt những bộ phim hoạt hình “made in Việt Nam”. Và trên hết là “tự mình sản xuất ra những thước phim hoạt hình theo cách của riêng mình”.
“Ngày đó, chúng em chỉ là những học sinh THCS. Trong đầu không có một chút nào kiến thức, hiểu biết về phim hoạt hình, không biết để sản xuất một bộ phim hoạt hình thì phải bắt đầu từ đâu… Nhưng mà vì đã nghĩ, đã quyết tâm thì phải làm”, Nguyễn Hoàng Phương Anh (lớp 11C3, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa) kể.
Mọi thứ bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh. Tìm hiểu trên mạng, 4 cô gái cũng không thấy quá nhiều kiến thức về làm phim hoạt hình. Nguyễn Thị Bảo Trâm (lớp 11 Anh, Trường Phổ thông Năng khiếu) lúc đó đành… in tài liệu tiếng Anh ra để cả nhóm cùng đọc.
“Tết xa nhà” là… bộ phim hoạt hình đầu tiên do DomDom Studio sản xuất vào dịp Tết 2016. Bộ phim kể về câu chuyện của một nữ sinh viên trong cái Tết xa nhà, với vô số những chuyện… xui xẻo, tưởng như ở dưới đáy vực nhưng vẫn ấm lòng trước bát phở của bà lão không quen.
Nói là bộ phim nhưng theo DomDom, “Tết xa nhà” chỉ dài vỏn vẹn chưa đến… 2 phút, với 7 nhân vật. Vậy nhưng lại mất tới… hơn 2 tháng để các em hoàn thành.
“Hàng trăm khâu phải thực hiện, từ lên ý tưởng kịch bản, vẽ trên giấy trắng, cắt dán lên bìa các tông, tô màu nước, cắt bìa các tông, sắp xếp hình theo kịch bản, ghép các hình lại với nhau và dựng phim, lồng tiếng, lồng nhạc. Để một nhân vật hoạt hình thực hiện được một hành động thôi là phải mất đến cả trăm các hình vẽ khác nhau về những hành động đó, công phu vô cùng…”, Lương Hà Trung Nhi (lớp 11A3, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa) cho hay.
“Khó nhất là ở khâu cắt bìa các tông. Thật sự là mệt đến rã rời. Bởi bìa các tông rất cứng mà tụi em phải cắt liên tục, cắt hàng trăm hình. Chỉ cần sai một chút là phải vẽ, phải dán và cắt lại. Cắt xong các nhân vật mà tay 4 đứa đều phồng rộp cả”, cười như mếu, Phương Anh kể lại.
Với DomDom, đó là những ngày cuối năm đầy lửa, 4 cô gái vừa bước chân vào lớp 10. Mỗi trưa thứ tư và thứ bảy, hai cô bạn từ Trường Phổ thông Năng khiếu lại bắt chuyến xe buýt cuối trưa để về trường Trần Đại Nghĩa, cả nhóm làm việc say sưa đến tưởng như quên hết mọi thứ trên đời.
Có một nghề mang tên: làm phim hoạt hình
Bước ngoặt lớn nhất của DomDom là trở thành quán quân trong cuộc thi iLead Challenge 2018 – cuộc thi tìm kiếm những dự án trẻ tiềm năng do một tổ chức phi lợi nhuận dành cho học sinh tổ chức. Đến với cuộc thi, DomDom đã thể hiện thành công mình là một tổ chức có tính xã hội. Trên hết là tính cam kết thực hiện.
“Điều quan trọng nhất là chúng em phải chứng minh cho ban tổ chức thấy rằng DomDom có khả năng duy trì, phát triển và lan tỏa. Với một đoạn phim hoạt hình dài hơn 1 phút cùng với bản kế hoạch chi tiết đã thuyết phục hoàn toàn ban tổ chức trước khả năng tạo hình ảnh, nhân vật và tư duy câu chuyện của DomDom”, Phương Anh hãnh diện nói.
Để có thể thực hiện một cách chuyên nghiệp những buổi workshop (buổi học nhỏ) dành cho giới trẻ, giới thiệu nghề làm phim hoạt hình, hướng dẫn cách làm phim hoạt hình, cách thiết kế và vẽ nhân vật hoạt hình, cách kể các câu chuyện hoạt hình…, DomDom đã liên hệ thành công với Trung tâm Red Cat Academy để xin được tài trợ. “Cũng gian nan lắm ạ. Ban đầu chúng em bị từ chối vì họ cho rằng… chưa đủ tuổi để làm điều này. Có lẽ chính sự nhiệt huyết, quyết tâm của DomDom đã thuyết phục được”, Phương Anh kể lại.
![]() |
| Các bạn trẻ tham dự một sự kiện về phim hoạt hình do DomDom tổ chức |
Thành công từ cuộc thi iLead Challenge 2018 giúp DomDom nhận ra rằng, phim hoạt hình Việt Nam cũng rất phát triển, chỉ là chưa nhận được sự đồng hành, ủng hộ của cộng đồng. Đặc biệt là chưa có sự bứt phá nhiều về nội dung và hình ảnh. “Thách thức này đặt ra trách nhiệm với người trẻ. Giới trẻ thường lựa chọn những nghề nghiệp hot, du học nước này nước nọ nhưng ít ai lựa chọn nghề làm phim hoạt hình để thay đổi chính tuổi thơ của thế hệ măng non đất nước. Trong giới học sinh, bè bạn chúng em, rất nhiều bạn vẽ rất đẹp, hoàn toàn có khả năng làm phim hoạt hình nhưng chưa bao giờ các bạn có ý định đó, và thậm chí là… không biết đến sự tồn tại của nghề làm phim hoạt hình. Nghề làm phim hoạt hình chưa thật sự được tiếp cận đến học sinh”, Trung Nhi băn khoăn.
Từ những băn khoăn đó, hướng đi sắp tới của DomDom là sẽ sản xuất những bộ phim hoạt hình dựa trên những vấn đề trong xã hội như bảo vệ môi trường, bình đẳng giới, làm mới nó tại các trường TH, THCS để nâng cao nhận thức của học sinh về các vấn đề này.
“Trên hết là chúng em sẽ liên kết với các trường ĐH, các công ty sản xuất phim hoạt hình tăng cường giới thiệu đến các bạn trẻ về nghề làm phim hoạt hình cùng những cơ hội việc làm mang lại để các bạn có thêm nhiều lựa chọn cho tương lai. Không hẳn cứ phải vẽ đẹp mới có thể làm phim hoạt hình bởi nghề làm phim hoạt hình đâu chỉ có vẽ”, Minh Trang bật mí.
Đỗ Yến Hoa




Bình luận (0)