Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Uống rượu say, cầm mã tấu đòi chém công an

Tạp Chí Giáo Dục

Công an phải bắn cảnh cáo nhưng không may đạn bật nền xi măng văng vào đầu gối người này.

Ngày 19-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Mạnh Cương (ngụ Long An) về hành vi chống người thi hành công vụ, đồng thời tiếp tục làm rõ hành vi của Trương Minh Hoàng (còn gọi là Bờm, tạm trú quận Thủ Đức) là người có liên quan.

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn Khang (tạm trú phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) nên chiều 18-12, Cương rủ Bờm qua nhà anh Khang chửi bới, lấy mã tấu chém vào cửa nên anh Khang đã gọi điện thoại báo cho anh Phạm Tiến Hùng là cảnh sát khu vực. Khi anh Hùng đến nơi thì Cương kêu Bờm chở đi nơi khác. Do đó, anh Hùng đã mời anh Khang về trụ sở công an phường để lập hồ sơ về vụ việc.

Tuy nhiên, khi anh Khang đến trụ sở công an phường thì Cương và Bờm tiếp tục cầm mã tấu quay lại nhà tìm. Nhận được tin, Công an phường Bình Chiểu đã cử anh Hùng cùng ba cảnh sát đến nhà anh Khang giải quyết.

Khi thấy công an đến, Bờm lái xe bỏ chạy còn Cương ở lại. Do say rượu nên Cương không chấp hành yêu cầu của công an mà cầm mã tấu tiến đến chỗ anh Hùng. Thấy Cương say rượu lại cầm mã tấu xông tới nên anh Hùng nổ súng chỉ thiên hai phát nhưng Cương vẫn cầm mã tấu xông đến đánh công an. Tiếp đó, anh Hùng bắn xuống đất để Cương không xông tới và viên đạn dội nền xi măng văng trúng đầu gối Cương, Cương mới bỏ mã tấu xuống. Sau đó, Cương được đưa đi chữa trị vết thương.

H.TUYẾT (PLO)

Bình luận (0)