Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

V-League 2008: Tứ mã, tam mã giờ còn song mã

Tạp Chí Giáo Dục

Danh tánh các đội bóng trụ hạng dần hiện rõ qua từng vòng đấu cuối. Hai cái tên phải xuống chơi giải hạng nhất mùa sau đã được xác định là Hòa Phát và Hà Nội ACB. Ở nhóm đầu bảng, những ứng cử viên chức vô địch cũng… rụng dần.

Tính đến vòng 19, có tới 4 ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch mùa này: Thể Công, Hải Phòng, Bình Dương và Đà Nẵng.

Hành trình đến ngôi vô địch mùa này từng là cuộc đua tứ mã, rồi tam mã và nay chỉ còn là song mã giữa Bình Dương và Hải Phòng.

1. Sự đời lắm chuyện trớ trêu, không phải cứ muốn là được. Thắng 1, thua 4 trong 5 vòng đấu gần đây nhất, Thể Công tự gạt tên mình ra khỏi tham vọng vô địch mùa này. Một sự rút lui có trật tự làm ngỡ ngàng người hâm mộ khi cả lãnh đạo lẫn HLV trưởng của Thể Công cùng cho rằng ngôi vô địch chính là khát vọng của mùa tới!

Thể Công (đỏ) ngã quỵ và tự loại mình ra khỏi cuộc đua vô địch, trong khi đó Hải Phòng (trắng) thẳng tiến về phía trước - Ảnh: Khang Anh

Vì sao họ lại quay lưng với danh hiệu số 1 Việt Nam sau ba năm lặn hụp ở giải hạng nhất? Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được vì sao họ lại tự động nhường đường cho các đối thủ kia.

Thật ra Thể Công chưa phải là một thế lực mới và đáng gờm ở V-League. Họ trở lại cùng giải chuyên nghiệp với một diện mạo tươi mát, khỏe khoắn nhờ dàn cầu thủ được đào tạo chính quy dài hạn ở Bulgaria, Đức.

Tự tin, sung sức vào đúng thời điểm một số đội bóng đại gia gặp cảnh hụt hẫng nhân sự nên Thể Công sớm vươn lên phía trước. Khi ấy, qua những chiến thắng giòn giã của đội bóng nhà binh, nhiều người hâm mộ đã vội ảo tưởng về “một thế lực” mới ở V-League. Không như vậy. Đến thời điểm sóng gió đi qua với nhiều đại gia, Thể Công buộc phải trở lại với mặt đất. Trong đó hai trận thua liên tục trước Thanh Hóa rồi Đà Nẵng khiến họ tan đi giấc mộng đồ vương. Với 38 điểm hiện có, Thể Công không có cửa làm nên chuyện lớn.

2. Đã 8 trận Đà Nẵng không hề nếm mùi thất bại, trong đó có chuỗi 6 trận thắng giòn giã. Cả 8 vòng đấu đều có từ 1-3 điểm, Đà Nẵng lọt vào tốp dẫn đầu cùng hi vọng mong manh với chức vô địch. Mong manh ở chỗ Đà Nẵng luôn khấn thầm mong sao nhóm đầu bảng như Bình Dương, Hải Phòng sẩy chân để mình trở thành… nhà quán quân. Trong trường hợp bằng điểm với hai đối thủ trên, Đà Nẵng phải dâng cúp vàng cho họ vì thua trong đối đầu trực tiếp.

Hành trình đến ngôi vô địch của Đà Nẵng (áo cam) bị chặn đứng bởi Thép Miền Nam CSG - Ảnh: Sĩ Huyên

Chưa tính đến việc bằng điểm và thua về chỉ số phụ, trận hòa tai hại trước Thép Miền Nam CSG ở vòng 24 khiến Đà Nẵng (39 điểm) tiêu tan giấc mơ đoạt chức vô địch sau 16 năm chờ đợi.

Trong trường hợp Đà Nẵng thắng cả hai vòng đấu cuối (được 45 điểm), họ có thể vượt qua Bình Dương (44 điểm), Hải Phòng (41 điểm) với điều kiện hai đội này phải thua hết cả hai trận. Nhưng nếu điều đó xảy ra, cũng chưa chắc Đà Nẵng lên ngôi vô địch vì biết đâu khi ấy Đồng Tâm Long An (hiện 39 điểm, xếp hạng 3) cũng thắng hết 2 trận chót trước 2 đội đã rớt hạng là Hòa Phát, Hà Nội ACB. Khi ấy, Đà Nẵng phải trao cúp vàng cho Đồng Tâm Long An vì bằng điểm và thua chỉ số phụ!

Nói thế để thấy rằng cửa vô địch cho Đà Nẵng lẫn Đồng Tâm Long An cùng quá hẹp vì bị chi phối bởi nhiều điều kiện ràng buộc. Và một khi số phận của mình không tự quyết được, phải trông cậy vào rủi ro từ đội khác, chức vô địch mùa này chỉ còn là giấc mơ đẹp cho Đà Nẵng cùng Đồng Tâm Long An.

3. Với 41 điểm hiện có, Hải Phòng đang là đối thủ cạnh tranh duy nhất với Bình Dương (44 điểm) trong ngôi quán quân mùa này. Hải Phòng chỉ còn gặp một đối thủ đáng gờm nhất là Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 25 trước khi về nhà tiếp Bình Định ở vòng 26. Thua hoặc hòa trong 2 trận này, xem như Hải Phòng tự dâng cúp vàng cho Bình Dương. Do đó, họ buộc phải thắng cả hai trận và cầu mong Bình Dương sẩy chân một trận, khi ấy Hải Phòng sẽ đoạt ngôi vô địch khi bằng điểm cùng Bình Dương nhưng xếp trên do hơn về chỉ số phụ.

Giấc mơ đoạt cúp vàng của Đồng Tâm Long An đành phải hẹn lại mùa sau - Ảnh: Khang Anh

Bình Dương sẩy chân ở vòng đấu cuối trên sân Chi Lăng, đó chính là điều mà Hải Phòng đang mong đợi. Một chờ đợi có cơ sở bởi ba năm qua, Bình Dương chưa từng chiến thắng tại đây. Quật ngã Bình Dương, Đà Nẵng không chỉ ngáng chân đối thủ đăng quang cúp vàng lần II mà còn gián tiếp đưa ngôi vô địch về đất cảng. Đà Nẵng sẽ không đá giùm và giúp đỡ cho ai cả, họ sẽ chiến đấu vì màu ở sắc áo, uy tín và thương hiệu của chính mình, cho nên cửa vô địch rất sáng và cũng khá tối với Bình Dương nếu sẩy chân giờ chót.

4. Thong dong ở ngôi đầu bảng với 44 điểm, công sức lao động của cả mùa bóng sẽ tan thành mấy khói với Bình Dương nếu thua Đà Nẵng vòng chót. Họ thừa biết rằng Đà Nẵng là nơi lành ít dữ nhiều từ bao năm qua. Do vậy dù đang đứng ở ngôi nhất bảng, Bình Dương cũng luôn khấn thầm trong bụng, rằng Hải Phòng sẽ bị cầm chân hoặc trắng tay trước Hoàng Anh Gia Lai vào cuối tuần này để họ sớm đăng quang trước một vòng đấu khi vượt qua Bình Định ở vòng 25.

Những trận thắng và bàn thắng đến dồn dập cùng Bình Dương (áo đỏ) ở lượt về giúp họ rộng cửa tới ngôi vô địch V-League 2008 - Ảnh: Sĩ Huyên

Cửa thắng Bình Định là khá rộng với Bình Dương, nhưng việc Hoàng Anh Gia Lai hạ được Hải Phòng e là điều không thể. Đội bóng phố núi chỉ còn là vầng hào quang mờ nhạt một thời. Họ kém Hải Phòng về sức, về con người, về động lực thi đấu lẫn kém về doping tiền thưởng, thử hỏi cửa nào để Hải Phòng bại trận?

Dẫu vậy, cũng không loại trừ Hải Phòng bất ngờ bị cầm chân tại Pleiku tuần này, khi ấy cuộc chơi hạ màn trước một vòng đấu với danh hiệu vô địch thuộc về Bình Dương. Đây là xác suất dễ xảy ra nhất. Nếu vậy, Bình Dương lên ngôi là hoàn toàn xứng đáng…

SĨ HUYÊN (Theo TTO)

Bình luận (0)